1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0

    Đừng nhân nhượng với mình, nếu định làm gì thì hãy làm ngay lập tức nhé.....
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    vẫn cứ cảm giác có cái j rất gượng!
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    I want fly​
    [​IMG]
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    sry - tired
    Được New_face sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 21/04/2007
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đã về rồi...
    Buổi sáng đầu tiên về nhà...
    Cả gia đình leo lên xe đi ăn sáng - công việc mình cho là nhàm chán nhất thế gian...
    Co hết chân thu lu trên chiếc ghế cuối xe, nhìn màn mưa xuyên trên cửa kính, một cảm giác trước hết là không khí HN sao ảm đạm quá đi, đón chào mình trở về bằng một sáng mưa thế này sao..
    Đôi khi thấy mình bị tách biệt trong gia đình này, đôi khi thì lại phải tự xem lại bản thân mình tách ra khỏi nó đấy chứ...
    Mọi người hăm hở bàn tán về kỳ nghỉ lễ tuần tới.. Kế hoạch này nọ sôi nổi lắm...
    Chỉ có mình là im lặng..lơ đãng nhìn mưa.., tiếng nhạc nhè nhẹ "Vai em tròn dưới mưa ướt bao nhiêu cũng vừa, đưa em về dưới mưa nói năng chi cũng thừa..."
    Bỗng tiếng mẹ cắt ngang dòng suy tưởng "con có dự định gì không Mây"
    Không.. chẳng có gì hết.
    Cuối tuần sau cơ mà, nghĩ gì cho xa xôi vậy..
    Đến ngay cả ngày hôm nay thôi mình còn chưa nghĩ có bất cứ một plan nào nữa là tuần sau.
    Uhm mà không thực ra ngày hôm nay, ngày đầu tiên này mình cũng muốn làm gì đó thật ý nghĩa, nhưng với mình làm quái gì có thứ nào là ý nghĩa cơ chứ..
    Tất cả đều là vô nghĩa hết
    Một số Zêrô to đùng...
    Wow.. Hanoi ngày đầu tiên vô nghĩa
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 23/04/2007
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bế Em Về xin trở lại
    Bởi trên môi cần có một nụ cười
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh có biết chiều qua Sài Gòn khóc cho em? Sài Gòn lạ thật. Mùa này đang nắng, phải là mùa vui. Tự dưng oà khóc. Em cũng vậy. Đáng lẽ phải vui. Sao hôm nay chẳng thể cười. 8 hours left - còn 8 tiếng nữa là em đi. Vậy mà có lúc em tự dưng nghĩ rằng có những cuộc hành trình lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu, bởi vì rồi sẽ tới lúc nó phải kết thúc. Mọi cuộc hành trình đều có lúc kết thúc mà, phải không anh? Vậy mà em cứ sợ em cứ đi mãi chẳng bao giờ dừng được.
    ---------------------​
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại ​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 23/04/2007
  8. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Còn em........
    Em sẽ ko khóc khi tình mình tan vỡ
    Em sẽ ko buồn.....ko để lệ hoen mi
    Em sẽ vẫn sống, như bao người đã sống
    Em sẽ vẫn cười, dù biết mãi mất anh[/size
  9. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    ý quên, tặng Mây vào một ngày mưa, trời ko mây!
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc
    Khi nào heo ú biết bay
    Xã hội thay đổi người thay trâu cày

Chia sẻ trang này