1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt lại vẫn thấy đời là bể khổ
    Dẫu bị tai vẫn nghe rõ tiếng bụng sôi
    Đói...............
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [D][O][N][''''][T] - [C][R][Y]​
    [​IMG]
    Trong ánh đèn nhập nhoạng, nó ngồi như muốn thu mình lại giữa đám đông tấp nập xung quanh.Từ nãy đến giờ đã bao lần nó thấy tim mình như thót lại khi nhác nhìn quanh đâu đó vài người có cái vóc dáng.., cái mũi cao.., cái miệng cười.. Nó không biết nữa, xung quanh nó thì quá đông người qua lại, nhảy nhót, cười nói..., nó thì cứ thấy 1 cái nét nào đó có thể liên tưởng tới được.. là lại giật mình... nhìn ngơ ngác... Trộm nghĩ Hanoi này có được bao nhiêu cái sàn nhảy cổ điển (đếm-trên-đầu-ngón-tay), mà trái đất vốn dĩ đã tròn, đây lại còn sẵn cái duyên gặp gỡ, thì rồi sẽ có ngày lẫn trong đám đông kia sẽ thấy cái vóc dáng, cái mũi cao, cái miệng cười... Thấy thực sự chứ không phải là chỉ thấy ảo ảnh lẫn trong đám đông kia như thế kia đâu. Không, nó không thích như thế. Có lẽ tối nay sẽ là lần cuối cùng nó có mặt ở những chốn này, ít nhất là trong 1 khoảng thời gian nhất định trước mắt. Và chắc cũng phải lâu lắm nữa nó mới nghe lại bài hát Mùa Đông Của Anh.
    Ngày nào em yêu anh, em đã quên trong cay đắng tuyệt vời
    Ngày nào anh yêu em, em hãy quên với trời hạnh phúc mới
    Anh ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá
    Tim em như ngừng thở, từ sau ân tình đó
    Anh nghe không, mùa đông, mùa đông​
    Trớ trêu thay bài hát này lại đang vang lên bên tai nó. Người ca sĩ không biết có tâm trạng gì hay không, mà sao hát quá truyền cảm. Nó lặng người đi. Bàn tay vô thức ấn 1 dãy số. Giọng tắc nghẹn. Chợt vội bừng tỉnh. Còn kịp để cho dãy số chưa được connect. Chắc chắn rằng đầu bên kia của dãy số chưa thể đổ chuông được đâu.
    Tắt phụt đi, dằn mạnh cái điện thoại dúi xuống tận sâu đáy túi xách. Xô cái ghế ra đằng sau, đứng phắt lên, len người ra khỏi sự ồn ào. Bước chân nhanh... bước nhanh... ra khỏi nơi này... Tiếng nhạc như đeo bám theo, từng bước đi vẫn còn nghe thấy vọng bên tai...
    Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái
    Em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy
    Anh đi đi, người điên không biết nhớ
    Và người say không biết buồn​
    Có lẽ rất lâu.. rất lâu nữa nó mới trở lại chỗ này & ngày đó nó sẽ ngồi một mình nghe lại bài hát này.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 15/05/2007
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Bụi vào mắt hả em???
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    không ...phải bụi
    cái này theo cách gọi của mẹ em thì "kiểu gì mà cứ động một cái là lại sắp sửa chảy nước đá(i) ra ngay được"
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    mệt mỏi! quá nhiều chuyện xảy ra ,và quá nhiều thứ ngăn mình ko đc bước theo con đường mình muốn đi
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của em hơi nặng rồi đấy, vào phòng y tế cho bà Fây bà ấy khám cho, nhiều khi phải mổ đấy
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình ham chơi quá .
    Tuy cuộc sống thời gian này bận rộn kinh lên được nhưng vẫn phải tranh thủ chơi.. chớp nhoáng được lúc nào là chơi lấy chơi để hichic
    Càng lớn càng mải chơi ham chơi hơn thì phải .
    Dạo này buổi sáng dẹp bỏ hết những cám dỗ tầm thường hehhe (joke), nhường chỗ cho sở thích ngồi cafe 1 mình (giống như thói quen của những ngày còn xa nhà). Chọn được 1 quán nhìn ra hồ Trúc Bạch, yên bình lắm, sáng nào cũng tạt vào sạp báo nào ven đường lấy vài quyển tạp chí, rồi vác tới quán ấy ngồi 1 mình, cảm giác thích cực . Một ngày mới thường bắt đầu với những buổi sáng thinh lặng như thế .
    Tối nào đi làm về mà không la cà quán xá thì cũng phải lượn tạm vài vòng quanh 2 cái hồ Hoàn Kiếm & hồ Tây rồi mới yên tâm về nhà được
    Cả tuần bận lắm nên chỉ chơi bời vớ vẩn thế thôi, chứ cũng chẳng đi được đâu . Nên chờ đợi weekend lắm, thứ 7 , chủ nhật đều phải đi xem film mới chịu được, ko đi ko chịu được
    Đi ăn, đi may quần áo, đi bơi, blah..blah nhiều thứ nữa để đi lắm, ko nhớ hết được, vì hứng thú cái gì là đi ngay thội
    Wow cuộc sống độc thân, cho tới giờ phút này thì vẫn thấy thoải mái hài lòng với cuộc sống độc thân này lắm

    I am single!​
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    vậy hãy kiếm một số thứ đẩy mình đi ... cân bằng với những cái đang ngăn ...
    @ Hà my : grừ grừ ... hay nhỉ .... cứ thích khiêu khích là sao ...
    @ Nuoc_da : chậm lại đi ... đừng hấp tấp quá
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ....khó tả ....
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    điên....khùng....dở hơi

Chia sẻ trang này