1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Răng ngu đang mọc,hnay nghỉ,chiều đi khám và chụp phim xem sao,phều phào mấy hnay rồi.Mong đừng có fải dùng tới dao hay kìmHọng cũng lại đang đau nữa chứ.Oải!
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    há há! chiến thắng thêm lần nữa! hừ còn 2 môn! ko thắng là ko được đâu!^0^ học bổng vắt vẻo trên cành cây
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cuộc đời có mấy đâu khi cho ta được như ước nguyện, người mộng mơ hay là người đau khổ..!
    hehehe đấy chỉ là câu đầu tiên trong bài hát đang nghe.
    Từ hôm quyết định xuống tóc, rửa tay gác kiếm không tranh đua với đời, thì hôm nay mới chính thức lần đầu tiên show hàng
    Đã có vài người bảo đẹp, nhưng không hiểu mẹ sẽ nói gì khi nhìn thấy nhỉ.
    Dại dột quá, nuôi đến bao giờ mới dài ra được như cũ đây, tạm biệt những ruybăng, tạm biệt kiểu tóc curl đáng yêu, tạm biệt các kiểu tóc, bây giờ chỉ đơn giản khơi khơi thế này thôi.....
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 12/06/2007
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    {Ốm}
    Ngủ mê mệt không dậy nổi, cứ định vùng dậy thì lại có cái gì đó níu xuống, cổ họng đau rát vì ho nhiều, người nóng fừng fừng, chân tay không liên kết với bộ fận nào của cơ thế nữa, ... có phải đây là ỐM không? Trời ơiiiiiii đừng có ốm nữa, đừng có ốm vào lúc này nữa, mệt mỏi, hoang mang, yếu đuối lắm rồi..., ốm thêm nữa thì gục mất... Đừng có mà ốm nữa, Mây ơiiiiii
    --------------------​
    {Nhớ}
    Mỗi ngày em dần thay đổi.., mỗi lúc một ít một ít một..., và thứ tình cảm em dành cho đàn ông cũng bắt đầu đổi thay, thứ tình cảm bị bóp nghẹt, méo mó theo nhịp điệu vội vã, sự vụ lợi, khắc nghiệt, vật vã, bon chen. Khi người ta chỉ biết nói với nhau về tiền, giá trị, thước đo cuộc sống được tính bằng số tiền kiếm được, thì hơn lúc nào hết em muốn sống với anh bằng chính con người thật của mình, có yêu thương ghét giận hờn, có ngọt ngào lãng mạn và si mê.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 14/06/2007
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mưa..
    Tối nào cũng nghe tiếng mưa...
    Mưa để vơi đi bớt nỗi buồn...
    Khi người ta đang nhớ...
    Đang có cảm giác chán chường...
    Mưa, để thấy được tình yêu thương vẫn hiện hữu...
    Để rồi, mưa bỗng trở thành một bản hòa ca với những giọt mưa, rơi trong từng cung bậc tình cảm mỗi con người...
    Mưa làm sạch tâm hồn..
    Và cũng có thể tái tạo những vết nhơ...
    Người ta nói đi bộ dưới cơn mưa với một ai đó là một điều hạnh phúc...
    Lãng mạn ư?...
    Chưa bao giờ cảm nhận...
    Chưa bao giờ thích đi dưới mưa...
    Chỉ thích nghe mưa khi buồn...
    Tự cho phép tất cả hoạt động của cơ thể đình công, để nghe nhạc. Nhạc hay, nhưng nghe nhiều lại cáu. Vì im lặng quá, mêng mang quá, trong khi bao cảm xúc cứ bủa vây. Dù không phải bất chợt ủy mị, đơn giản đêm nay không nghĩ rằng sẽ lạnh đến thế, thì vẫn là một đứa quá dại khờ, nói khác đi, là đần độn. Tự cười, nhìn trong màn mưa nhận ra mình vô cảm thêm chút ít, yếu đuối thêm chút ít. Mà không, có thể là quá rồi! Bởi vì buồn, bởi vì lạnh, bởi vì biết là đang nhớ... Bởi vì tất cả những cái bởi vì ấy, nên lí trí đành nhân nhượng. Sao mà lơ đễnh, lơ đễnh mưa, lơ đễnh gió, lơ đễnh buồn, thế nên cũng muốn học đòi lơ đễnh: quên đi một câu chuyện, quên đi một tan vỡ, quên đi một lí do, quên đi những ngày sắp tới... Phải cố quên đi là một sự bất đắc dĩ, đến lúc xa nhau cũng vẫn là bất đắc dĩ. Thổn thức lắm, khao khát lắm, dịu ngọt lắm! Lỡ nhớ, lỡ yêu mất rồi, yêu-không-liên-quan!
    Ừ thì, có lúc nhận ra khóc hay cười đều vất vả ngang nhau. Rồi có lúc chông chênh như một giấc mơ còn bỏ dở... Buột miệng hát "Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh..."

    Entry for a rainy season..!
    So lonely...
    14.06.2007

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 16/06/2007
  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Mạ kíp, mệt quá. Ngủ vậy ...............
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Những ngày ở đây nếu không có chị chắc em chết mất. Thương em sao từ ngày lên đây ở toàn ốm là ốm suốt nên chị cố tình méc mẹ để cho mẹ bắt em về Hanoi, chị lúc nào cũng la "ở trên này vất vả, thiếu thốn đủ thứ, cuộc sống thì đơn điệu vậy mà sao 1 cô gái Hanoi lại chịu được vậy hả...?"
    Tại sao.. tại sao.. em cũng đâu có biết, hả chị.
    Chỉ biết là hiện tại em phải ở đây, bây giờ đây là nơi của em, em chưa muốn thay đổi gì vào lúc này.
    Thấy em lủi thủi, tội tội, nên chị hay rủ đi cafe. Không có chị chắc em không sống nổi ở nơi này mất.
    Cảm ơn chị nhiều lắm.
  8. Zzbaby_tocvangzZ

    Zzbaby_tocvangzZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, nhà này có em Hà My nhìn xinh thía, cho mình làm quen tí nhể? khửa khửa[:D]
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Why ??
    Tại sao mưa lắm thế ...Rời ơi !!!
    Mưa to 1 trận , sét đánh chết vài người rồi im xừ đi , đừng mưa nưũa ... Chăn tôi bao giờ mới khô đây hở giời ...
    Hôi xì
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh
    Đếm từng phút giây trôi qua vô tình

    [Giấc mơ chỉ là giấc mơ >>>]http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/01/05F620E2/
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 18/06/2007

Chia sẻ trang này