1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tớ hôm nay cũng chán hơn con gián

     
     

  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ru em ngồi yên đấy! Tôi tìm cuộc tình cho
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ngủ với kỉ niệm...

    Nếu có thứ gì có thể cắt nát trái tim của cô ấy... làm vỡ vụn những cảm xúc... làm nước mắt lăn tràn trên bờ môi và chảy vào tận sâu thẳm trái tim... chỉ có thế là kỉ niệm
    Đã hàng trăm lần nói với mình là phải quên đi... phải nhẫn tâm hơn,lạnh lùng hơn,phải sống vì mình,ko đc có lỗi với bản thân ... thì 99 lần ngược lại và 1 lần bị ngăn cản.
    Lòng tự tôn ư? nó bị dẫm nát rồi... Trái tim con người mà có những khoảng vừa phút trc ấm áp,lúc sau lạnh băng tưởng chừng như có thể đâm nát tất cả... đau đớn.
    Chỉ 1 khoảng cách nhỏ giữa hạnh phúc và đau đớn... giữa thiêng liêng và phàm tục ... Rốt cuộc tự đánh mất chính mình vì 1 điều mà mình quá yêu thương trân trọng . Đã hi vọng quá nhiều để rồi gánh lấy nỗi thất vọng và đớn đau tận cùng... ko thể thốt lên lời... không thể ngỏ cùng ai...
    Ừ thì thôi nhé đừng có dương dương tự đắc là mình biết yêu bản thân... ừ thì đúng rồi... cuối cùng cũng nhận ra là "bánh mì" đôi khi cũng chẳng ngon lành gì nhưng ai biết được ... đấy nực cười... và đáng khinh bỉ làm sao khi bản thân mình chẳng có j để cho ng ta trân trọng ... mỉa mai làm sao khi mà thấy ghê tởm chính mình thế cơ chứ...
    Ôi thật rõ xấu hổ chưa tôi ơi...
    Sống... chỉ vậy thôi... bạc...
    Nhân bất vị kỉ thiên tru địa diệt ... lolz vãi
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm chứng minh. Ngồi chờ vêu cả mõm. May quá, có một chị dắt một chú nhóc vào, trắng trẻo bụ bẫm trông dễ thương quá. Chú nhóc này chạy loạn cả phòng lên, làm bà con quay hết mặt lại gầm gừ (người lớn là cái loại sinh vật khó chịu nhất trên hành tinh này )
    Trong túi mình có kẹo, thế là mình dụ nhóc xuống ngồi với mình, hai cô cháu chơi vui ơi là vui : kể chuyện ma này, chụp hình bằng ĐT này ...Một chút xíu là hết buổi sáng.
    Lúc về nhóc khóc quá xá, đòi theo mình. Hì hì, giá cháu già hơn độ hai mươi tuổi thì cô dắt cháu về nhà ngay
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    em sợ 1 ngày...
    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
    Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
    Trong mỗi tế bào không có phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời.
    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
    Trước trái tim em không ngừng bão táp
    Anh thản nhiên với em, hối hả với người.
    Em sợ một ngày anh không dám cho em
    Một giây phút lành nguyên, chút hy sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình.
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung mãi em thành người nhu nhược
    Sợ một ngày không được như mong ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù...
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi làm về dầm mưa gần 2h hix hix sấm chớp giật đùng đùng
    nhận đc tin nhắn "...lúc nào cũng thấy em chỉ lủi thủi 1 mình ..." xúc động lắm
    về đến nhà, đo nền nhà làm cái sẹo al2 cái chắc trưa nay trời mưa, chạy 1 chút vài mét mà nó đau kinh khủng
    2/9 thật đáng nhớ

     
     

  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    mệt và ốm.... cac ban hiền đi chơi hết bỏ mình bơ vơ.... chán quá
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ước được nhận tin như chị đấy!
  9. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    20năm sau....
    hôm nay đi làm chứng minh thư !Ngồi chờ vêu cả alô !May qua'' có 1 thằng nhóc kháu kháu dẫn 1 chị già già đi vào!chị ấy rất xì tin cứ nghịch loạn cả lên khiến ai cũng bực bội!có bác còn thêm câu già đầu mà hâm,ôi thương chị qua''!mạc dù chị ko xinh nhưng rất nhí nhảnh.mình đành chơi với chị .2chị e kể chuyện ma cho nhau nghe trong khi thằng nhóc con chị đang làm thủ tục lấy vân tay.2 chị e rúc đầu chụp hình bằng đt khị thằng nhóc con chị đang bị bắt cầm bảng số để chụp ảnh.và kết thúc cuộc chơi khi đứa trẻ tự lập kéo tai dắt chị về.chị cứ khóc lóc đòi về cùng mình khiến con chị phải doạ gọi di động cho chồng chị ,chị mới biết sợ mà buông mình ra.giá chị trẻ hơn 20 tuổi thì rất có thể mình sẽ dắt về nhà ngay.hĩ hĩ
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tâm sự hay nhỉ
    xúc tích nhỉ
    ngắn gọn nhỉ
    ngược lại như chị thì thích nhỉ nhỉ nhỉ


     
     

Chia sẻ trang này