1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    DEK GÕ ĐC! SƯU TẦM CỦA CON EM :
    Giai toa STRESS
    Mua được ngôi nhà nhưng không mua được tổ ấm, Mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian, Mua được thuốc men nhưng ko mua được sức khỏe, Mua được sách nhưng ko mua được trí thức, Mua được chức tước nhưng ko mua được sự kính trọng ? Bạn thấy đấy, tiền bạc ko là gì cả nhưng nó đem lại khó khăn và đau khổ... Vì vậy, tôi khuyên bạn hãy gởi hết tiền của bạn cho tôi.... tôi sẽ chịu đưng sự đau khổ đó thay cho bạn. Tiền mặt càng tốt,đừng đưa thẻ!
    ****
    Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói. Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm. Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt Nam, người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo đố ai biết đâu mà lần
    ****
    Bình yên nhất là tình cảm của Mẹ! Mạnh mẽ nhất là tình cảm của Cha! Ngọt ngào nhất là tình cảm của "người yêu" ... ^-^ Nhưng lâu dài nhất là tình cảm của người bạn!!! Cảm ơn bạn vì đã là bạn của tôi! Mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ là
    ****
    Có một vị sư một lần lên xe buýt ?ochẳng may? ngồi cạnh một em chân đã dài mà nhà lại nghèo. Sau một hồi trêu trọc nhà sư, cô gái hỏi: - Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ. Nhà sư nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái: - Giữa hai chân ta có một xác chết Cô cười bảo: - Thế thì giữa hai chân em cũng có?? Nhà sư tò mò???? - Có cái gì cơ? Cô gái: - Thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ cái gì nữa ---> mô phật, đến đốt chùa với con gái bi giờ mất
    ****
    Một phụ nữ chuẩn bị qua cửa khẩu hải quan nhưng có 1 viên kim cương không biết nên cất ở đâu để ko bị phát hiện.. Phụ nữ đó thấy 1 nhà sư và người phụ nữ đó nhờ nhà sư cầm hộ viên kim cương nhà sư đồng ý?. Khi qua cửa khẩu hải quan nhân viên hải quan hỏi nhà sư ?oThầy có món đồ nào cần khai ko? Nhà sư nghĩ nếu ta nói ?oko? tức là ta đã làm sai lời dạy của chúa thế là nhà sư trả lời rằng ?oTừ thắt lưng trở lên ko có gì cả, từ thắt lưng trở xuống có 1 thứ mà đàn bà ai cũng thích? Nhân viên hải quan cười và nói ?oThầy vui tính quá mời thầy qua?
    ****
    Một thằng Singapo nói chuyện với một chú Việt Nam. Chú Việt Nam hỏi: "Sao anh thấy nước các chú sạch thế, đi bộ ngoài đường cả ngày trời mà chẳng tìm thấy bã kẹo cao su nào cả?" Thằng Singapo đáp: "Àh, keo cao su bọn tao ăn xong, xuất khẩu sang Việt Nam để làm bao cao su rùi! " Đến lượt thằng Singapo hỏi lại:" Sao anh thấy nước các chú đông người thế, không thực hiện kế hoạch hoá gia đình àh? vào thăm giường của thằng Việt Nam đố tìm được cái bao cao su nào là sao?" Chú Việt Nam đáp: "Àh, bao cao su bọn tao dùng xong, xuất khẩu sang Singapo để làm kẹo cao su rùi!!!
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Một điều giấu kín trong tim con người là ... giấu kín thôi
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Biết sống thật với nhịp đập của con tim mình, nhưng nhịp đập cứ hoài lầm lỡ... khiến con tim hao mòn
    Sợ nhất trên đời này là mình lại tự đi làm tổn thương mình
    "Để mặc em lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới..." - đang nghe Mùa Đông Của Anh (Nhật Tinh Anh fit Khánh Ngọc) -
    bản mới được mix khá hay.
    Đang nghe và lạnh quá, dù ngoài trời mùa đông nào đã tới đâu!!!
    [click here to listen>>>] ​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 06/09/2007
  4. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạ nhỉ, chẳng biết sẽ nắng hay mưa nữa. Và mình cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.... Lạ!
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Kể từ lúc đặt chân vào làng đến giờ, chưa bao giờ thấy làng chán như bây giờ
    Dường như bài mỗi lúc một nhạt hơn, và thô hơn, trong khi người nhiều gấp mấy lần ngày xưa. Tốc độ spam thì kinh khủng.
    Bài viết ngày xưa bà con tiêu tốn nhiều nơ ron thần kinh hơn bây giờ.
    Ngày xưa ơi, nhớ ngày xưa quá
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ước gì quay lại ngày xưa ...
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nếu xét về bài vở thì dĩ nhiên ai đã từng ở làng thời gian ấy đều mong trở về, đều tiếc 1 thời
    Rồi lần lượt từng người bỏ làng mà đi, có về cũng chỉ chớp nhoáng
    ước quay trở lại làm gì, thay vì đó kêu gọi mọi người xây dựng lại box mình. Xây dựng hướng đi cho box


     
     

  8. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa là thằng nào hả? Thằng nào, thằng nào hử?
    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 11/09/2007
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Dạ, tui xin thề !!! Không phải tui ! Không phải !!!
    Tui cũng không biết thằng nớ là thằng mô luôn ! Thiệt !
  10. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Say, say, say............bay, bay, bay -----------> Thế này có gọi là tâm sự được không nhể

Chia sẻ trang này