1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em đây, em nghe mà... nhưng em chẳng hiểu gì cả....
    Ước gì quay lại ngày xưa nhỉ, cái ngày mà em và anh chẳng ai biết nhau ấy, cái ngày mà em vẫn còn tung tăng trên lãnh địa an toàn của em ấy. Ước gì ngày xưa quay trở lại nhỉ? Ước gì chúng ta chẳng biết nhau... để bây giờ em trở thành thế này... em hay nghĩ lắm, em hay nghĩ quá... anh cứ bảo anh hiểu em nhiều... anh hiểu em nhiều lắm hả anh? Vậy anh đã hiểu em những gì? hiểu em về điều gì? Em đã kịp bao giờ nói ra được suy nghĩ của mình đâu? Lúc nào trong em cũng trống rỗng cả... em nhạt nhẽo và vô vị, chẳng có chút cảm xúc nào với ai, với cái gì và vật gì hết... em Nhạt Nhẽo, em Vô Vị và em Không Có Cảm Xúc.... Vậy mà anh nói anh hiểu em? Anh hiểu em nhiều lắm hả anh?...........
    Ước gì quay trở lại ngày xưa.... cái ngày mà em vẫn tung tăng trong chốn bình yên của em, cái ngày mà em vẫn hồn nhiên trong thế giới của em, cái ngày mà em buồn vui chỉ vì những thứ rất nhỏ rất nhỏ ấy mà....
    Tại sao thế anh? Tại sao anh lôi em vào chuyện này? Em còn trẻ dại lắm anh ơi!
    Anh có nhớ anh đã nói gì với em không? Anh bảo "Tao thừa tình cảm nên đứa nào tao cũng chiều như nhau...." Trời... vậy là tất cả những gì trước đây giữa anh em mình là kết quả của 1 sự thừa mứa? Là kết quả của một sự ban phát? Thế mà em cứ nghĩ, anh cũng quý mến Út của anh như quý mến những đứa em mà anh đã quý chứ nhỉ? Ra đó chỉ là sự ban phát, một sự ban phát đúng lúc, đúng nơi và đúng chỗ.... Em buồn ghê lắm anh à! Tại sao lại thế?.......
    Tại sao lại thế hả anh?
    Ước gì quay lại được ngày xưa nhỉ

    [nick]
    Được donghocat_na sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 12/09/2007
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà, kiếm được chỗ để trút bầu tâm sự rồi
    Hôm nay buồn man mác
    Bèn vác chim đi chơi
    Mày đã quá thảnh thơi
    Giờ mày phải làm việc
    Vác chim ra ngoài phố
    Giấu nó ở quần trong
    Anh cứ đi long nhong
    Nó nằm im thin thít
    Đi ngoài phố chim chán
    Bèn vác đến bể bơi
    Chim kia sướng mê tơi
    Vì thấy hơi chim mái
    Chim kia nhìn thấy gái
    Liền đái ướt quần trong
    Thế là em thong dong
    Lôi chim ra mặt nước
    Chị em nhìn thấy được
    Cứ sướng hết cả lên
    Mấy cô cứ xông lên
    Chạm chim em bằng được
    Bơi xuôi rồi bơi ngược
    Hoá ra chim biết bơi
    Khi bơi lội xong xuôi
    Lại mang chim dạo phố
    Đường phố giờ lố nhố
    Những cô gái hở mông
    Thấy chim em cứ nhồng
    Em đưa vào khách sạn
    Vào đấy em uống cạn
    Hẳn một bình rượu tây
    Thấy chim cứ phây phây
    Em lấy phòng cho nghỉ.
    Thôi, nghỉ thôi, mỏi tay lắm rồi
    (Em nói trước là câu nào, chữ nào cũng là nói về con chim cảnh nhà em đấy nhé)
  3. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Khi em buồn con gió bỗng vu vơ
    Thổi con sóng vỗ vào bờ trắng xoá
    Khi em buồn nỗi sầu riêng lấp khoả
    Con tim gầy rất đỗi ngây ngô
    Khi em buồn em vẫn hay làm thơ
    Để nỗi nhớ dâng đầy thêm nỗi nhớ
    Khi em buồn là khi em rất sợ
    Bởi vạn vật bỗng hoá lặng im
    Khi em buồn nghe nhịp đập con tim
    Đang dần tắt trong cuộc tình vô ảo
    Khi em buồn là khi đầy giông bão
    Trong cõi lòng dù chẳng có ai hay
    Khi em buồn là khi anh đổi thay
    Và hững hờ dối gian tình em mãi
    Khi em buồn, buồn đến lòng tê tái
    Cô đơn ùa về gào thét tên anh
    Khi em buồn đời sao hoá mong manh
    Con đường nhỏ cô đơn mình em bước.
    Khi em buồn, nhìn quãng đường phía trước
    Một khoảng trời mây che lối em đi.
    ---------------------------------------------------------------
    Cà phê nhé!
  4. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Khi anh buồn là khi anh uống rượu
    Em biết không anh có triệu nỗi buồn
    Anh buồn nước mắt ai tuôn
    Làm sao kiếp sống cứ buồn thế ni
    Kiếp sống thấy chẳng ra gì
    Bấy năm đã tỏ thấu chi sự đời.
    Nỗi buồn chẳng tỏ bằng lời
    Nỗi buồn giấu kín và vời vần thơ
    Mất em tâm trạng bơ vơ
    Mất em tâm trí hoá thơ giãi bày.
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 29/09/2007
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 29/09/2007
  5. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tháng này mình đen thật,2 lần bị xe nó tông,mà lại toàn tông vào đít ....xe chứ lị.Lần1 thì là 1 thằng đi xe honda,nó phóng nhanh mà mình đang tằng tằng sang đường.Thế là huỵch.Xe 1 nơi,người 1 nẻo.Mặt mình đanh lại,đứng dậy nói nó mấy câu rồi kiểm tra lại phụ tùng của cả xe lẫn người.Phù,may quá - Ko sao
    Lần t2,đi làm về gặp đèn đỏ,mìh dừng lại,thằng xe bus ở đằng sau chắc định vượt,thế là phanh gấp,nhưng trước khi phanh nó đã kịp thúc cái đầu.... xe của nó vào đít ......xe của mìnhXe và ngừoi lại bắn ra xa hơn 1 trượng.Nhìn chắc giống phim trưởng hoặc đóng thế lắm.Mấy ng đi đường thì cứ "úi giời,con bé may quá,không thì ......."Mình lại có cơ hội để đanh đá với lão lái xe bus.Kiểm tra lại cũng o có j bị rơi rớt,biến dạng cả.May thế.2 lần chết tiệt
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chợt tỉnh sớm hơn mọi ngày, nhìn ra ngoài trời thấy hoang vu lạ thường. Hình như mùa đông đã về
  7. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chợt tỉnh sớm hơn mọi ngày, nhã hứng lên vùn vụt, thèm rượu. Đi vào tâm tình quán của em Tím, làm vài chén rượu
    Mới tu được có nửa chai đã thấy trong người bừng bừng
    Sẵn có bà chủ quán mơn mởn, Chí tôi liền ngồi ngắm và...tưởng tượng
    Tưởng tượng càng lúc càng gay cấn, đang đến chỗ gay cấn nhất thì chả hiểu con mẹ chủ quán nó biết được hay sao ấy, nó cầm dao xoẹt một cái......................thế là đi tong mất cái đấy
    Đau không bút nào tả xiết, đời trai này biết sẽ sống ra sao
  8. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình thấy trống rỗng ghê. chả hiểu sao nữa...híc...
  9. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ thật rùi!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bác Tùng teng ới ! em dịch nhá : Sinh tố _ Sữa Chua hả bác?
    Lâu quá hông ghé Thái Nguyên nhề
    Dạo nài bác có hay bịa đặt nữa hông?

Chia sẻ trang này