1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi! Buồn! Chán nản!
    Công nhận mình cũng phải phục ... sức khỏe của mình thiệt! Yếu ớt là thế nhưng ko biết được uống "thần dược" hay sao mà cả tuần ko nghỉ ngơi một lúc nào mà vẫn chịu được mới hay chứ! Bài vở thì ngập đầu, việc thì một đống đang xếp hàng chờ giải quyết, lại còn tranh thủ ôm cái computer mọi lúc, mọi nơi có thể ôm được nữa chứ! Mệt phờ! Nhưng chỉ cần có việc gì làm thì lại đứng dậy chạy tiếp cho mà xem. Ôi! Việc lớp, việc trường, việc nhà ... Tất cả đổ ập lên đầu mình, lại còn mơ ước của mình nữa. Năm nay là năm cuối rồi, chỉ còn vài tháng là quyết định tất cả, quyết định tương lai mình sẽ đi theo con đường nào. Ước muốn của mình còn nhiều lắm nhưng để làm hết được phải là một cố gắng ko nhỏ. Tham lam vừa thôi chứ con bé kia! Mệt mỏi lắm rồi đấy nhá! Có nhiều lúc mình như gục ngã ko đứng lên được nhưng ko biết có một động lực nào lại nâng đỡ mình ngay lúc mình đang vô cùng tuyệt vọng ấy nhỉ! No answer!
    Cố lên Sakura! Sức khỏe yếu nhưng ko được để ý chí tinh thần yếu. Sakura vẫn chưa ra đời mà, ngoài kia còn có rất nhiều những tấm gương sáng đáng cho Sakura học hỏi đấy! Cố lên và đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình nhé!
  2. xiloxila

    xiloxila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hôm nay,sáng ăn phở gà,trưa ăn cơm gà,tối ăn gà KFC,giờ thấy tự nhiên hơi sốt sôt,cảm cảm,ho ho....hay bị H5N1 rùi nhỉ
  3. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    "Những bước chân dài thêm và trái đất nhỏ lại"
    Chời ơi, giá mà đi du lịch hay đichơi pời thì quá đúng, nhưng mà đi công tác như mấy hum nay chắc iem chả sống lổi lữa roài, hết Thái Nguyên lại Thái Bình 1 tuần, huhuhuhu
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sáng vô công ty lờ đờ lờ đờ như người mất hồn, ngồi cả buổi chả làm được gì, hậu quả của ly cafe tối qua, gần 10h còn bị lôi đi cafe.
    Trưa thằng bạn chở đi ăn trưa, ngắm trời đất, đường phố, xe cộ, con gái...tự nhiên thấy con gái SG đẹp lạ, ai cũng xinh xắn, cũng dễ thương....chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, buộc miệng khen một câu, bị thằng bạn chửi: - Mắt mày hôm nay có vấn đề à? Ờ chắc vậy, mắt tao lờ đờ thật
    Dạo này hay lảm nhảm bài này, suốt ngày ở cty cũng như về nhà, hê hê, đang hâm hâm:
    Ngày Xưa Hoàng Thị
    Ngày Xưa Hoàng Thị
    Nhạc Sĩ: Phạm Duy
    Thơ Lời: Phạm Thiên Thư
    Ngày Xưa Hoàng Thị
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Ôm nghiêng tập vở
    Tóc dài tà áo vờn bay
    Em đi dịu dàng
    Bờ vai em nhỏ
    Chim non lề đường
    Nằm im giấu mỏ
    Anh theo Ngọ về
    Gót giày lặng lẽ đường quê
    Em tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Chân anh nặng nề
    Lòng anh nức nở
    Mai vào lớp học
    Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ
    Em tan trường về
    Mưa bay mờ mờ
    Anh trao vội vàng
    Chùm hoa mới nở
    Ép vào cuốn vở
    Muôn thuở còn thương còn thương
    Em tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Em tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Môi em mỉm cười
    Man man sầu đời tình ơi
    Bao nhiêu là ngày
    Theo nhau đường dài
    Trưa trưa chiều chiều
    Thu đông chẳng nhiều
    Xuân qua rồi thì
    Chia tay phượng nở sang hè
    Rồi ngày qua đi qua đi qua đi
    Như phai nhạt mờ
    Đường xanh nho nhỏ
    Như phai nhạt mờ
    Đường xanh nho nhỏ
    Hôm nay tình cờ
    Đi lại đường xưa đường xưa
    Cây xưa còn gầy
    Nằm quay ráng đỏ
    Áo em ngày nọ
    Phai nhạt mây màu
    Âm vang thuở nào
    Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau
    Xưa tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Nay trên đường này
    Đời như sóng nổi
    Xóa bỏ vết người
    Chân người tìm nhau tìm nhau
    Ôi con đường về
    Ôi con đường về
    Bông hoa còn đẹp
    Lòng sao thấm mềm
    Ngắt vội hoa này
    Nhớ người thuở xưa thuở xưa
    Xưa tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Xưa tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Đôi chân mịt mù
    Theo nhau bụi đỏ đường mưa
    Xưa theo Ngọ về
    Mái tóc Ngọ dài
    Hôm nay đường này
    Cây cao hàng gầy
    Đi quanh tìm hoài
    Ai mang bụi đỏ đi rồi
    Ai mang bụi đỏ đi rồi
    Ai mang bụi đỏ đi rồi
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Kiếm Đoan Trang mà nghe đi lão, Đức Tuấn hát nghe như tụng kinh ấy. Chán chít
    Dạo này tớ cũng cực hay nghe bài này.
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạ thật ! chưa ngủ dậy nó đã vào gọi mình đi ăn sáng , .... đang cafe thì lại có thèng mời uông cafe . thích thế ! mỗi tội về đến nhà là thấy ức chế vãi linh hồn !
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chạy ra ngoài chơi, bị người ta mắng, chui vào đây khóc
    Sao lòng buồn quá đi thôi. Ước gì hóa giọt mưa rơi bên thềm
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ai mắng bạn miềng thía, có bảu là bạn của Tím ko đới ngoan nào, tặng hoa nài, nín nhá!
    ước ở đơi ko thành sự thật thôi, tớ chỉ ước có đôi cánh để bay đến bên người

  9. gollia

    gollia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đen đủi làm mấy việc không thành -> đành nhảy vào đây spam đủ 7 bài roài, em chào các bác em lại ngược
  10. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Sáng qua dậy muộn quên cả đánh răng, lên cơ quan trốn đi ăn sáng, chén một bát phở vẫn đói thêm quả chứng vịt lộn, ăn xong ra hàng trà đá tu một phát hết sạch và ngậm một điếu thuốc đủng đỉnh về cơ quan, cũng phải 10 giờ kém, đến quá trưa ra làm xuất bún đậu mắm tôm rồi về cơ quan chợp mắt một lúc, 2 giờ dậy làm đúng giờ hành chính, ông bạn pha trè ngồi uống tào lao trên trời dưới chuyện cũng phải đến 3 giờ 30 nhẩy vào bàn làm việc gõ mấy tờ báo cáo chán rồi chơi game cũng gần 5 giờ lại lấn lá ra ngồi buôn chuyện để chuẩn bị đi về. Đấy một ngày lãng nhách thế đấy bạn ạ. Nhưng không phải ngày nào cũng thế đâu bạn ạ.

Chia sẻ trang này