1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Em đừng đi xin em đừng đi, vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì...( Hoa tím ngoài sân- Thanh Tùng, điệp khúc, dòng số 12)
    He he, viết nhật kí phát, không mod lại bảo spam:
    Nhật kí: Hôm qua đi đám cưới về, mệt. Sáng nay ngủ dậy, hết mệt
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mod xóa hộ bắc kỳ với
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 19/12/2007
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Hẹn một ngày khi ta gặp lại, bạn bè ơi... khi ấy có còn nhau.
    Làng ta một thời là làng Offline, giờ mới trở lại thành làng online chính hiệu ...
    Chúc làng luôn vui vẻ
  4. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    @ love :Chợ vẫn đông mà em .Vui lên đi nhé .Thường xuyên vào đây post bài , vừa là giúp mình thư giãn , đồng thời cũng đem lại niềm vui cho người khác .That ''s good .
    Tặng em mấy bông hồng trong vườn nhà chị nhé
  5. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không bít làm bài có được điểm 8 không nhỉ ? Chỉ mong 3 bài , thì bài Nghe được 9 ( 10 thì mình chắc ko mơ đc rồi ) , còn 2 bài kia mỗi bài đc 8 nhé .Cầu trời phù hộ độ trì .
    Sợ nhất là môn Discourse analysis và môn Pragmatic , học cả kỳ rồi mà chả hiểu cái mô tê gì cả .Chỉ mong cho xong cái kì này là thoát nợ .Cuộc đời sẽ đầy hứa hẹn từ đây .
    Tự thưởng trước cho mình 1 cốc bia đã , sau đó tiếp tục chiến đấu với 5 môn còn lại
  6. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Ngày... tháng....
    Con zợ vừa đi thi về. Nó đá thúng đụng nia một hồi rồi ngồi thừ ra giường khóc rống lên như bò làm mình sợ quá, chỉ dám nép vào góc nhà. Một lúc nó giở sách vở ra lẩm nhẩm tiếng Tây tiếng U gì đấy rồi bỗng nhiên cười khành khạch như ma làm. Sau đó nốc liền 2 vại bia rồi lăn ra ngủ như nhợn. Thôi, em chỉ viết đến thế thôi. Đoạn nó ngủ rồi em làm gì thì đấy là việc riêng của 2 vợ chồng em <censored>
  7. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Chết cười , trưa nay thế nào mơ ngủ lại mơ thấy cái thèng Rino .Nó bảo nó cũng học Sư Phạm giống mình .Mình đi khoe với tất cả mọi người "Bọn mầy ơi .Tau quen cái thèng Rino ở trong box những người thích đùa đấy .Tính nó buồn cười lém " Tỉnh dậy cứ buồn cười vì giấc mơ quái dị , mơ ai chẳng mơ lại mơ thấy cái thèng Rino trên mang heeeeeee .
  8. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    @ Chồng : Hum nay tinh thần vợ cũng hơi vui , vì cũng làm đc bài mà . Tất nhiên cũng còn 2/3 số môn nữa , nhưng vô sờ tư đê , nên tha không đá đểu chồng nhé ,
    Thích nhất bài thơ của chồng có đoạn " Các cô thôi nào .Tôi yêu các cô '' của chồng đấy .Nghe thật nhẹ nhàng .Chắc ở ngoài đời chồng đối xử với chị em fụ nữ cũng nhẹ nhàng , tình cảm nhỉ ? Vợ chấm cho chồng điểm 10 chất lượng đấy .
    Chồng viết nhiều thơ con cóc để vợ còn thưởng thức đây nhé . he he .Tặng hoa chồng này
  9. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, được zợ khen sướng quá, mũi phồng lên to gần bằng quả ổi, quên luôn cả chuyện zợ mơ thấy giai ở trên.
    Nhưng zợ ơi, ko phải chị em nào anh cũng quan tâm chăm sóc như thế đâu.
  10. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Có một số di động vừa nháy máy cho mình .Mìn ngồi vẩn vơ nghĩ hay là người ấy nhỉ ? Chia tay nhau cũng đã hơn nửa năm rồi còn gì .Mình quyết định gọi lại xem là ai , thì lại là giọng con gái , nói cái gì mình không hiểu .Mình nhắn tin lại hỏi ai đã vừa gọi điện cho mình , nhưng máy báo số ko có thực , thế là ko gửi đc .
    Mình chán mình thế , hết rồi mà vẫn còn vẩn vơ .Biết là vậy sao chẳng thể ngăn đc cái suy nghĩ quái gở đó chứ .Bất cứ ai mà nháy máy mình , mình cứ nghĩ là H .Chán

Chia sẻ trang này