1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1

  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    He he, bác Mọt này vào trạm xá khám xem thiếu can xi đến mức độ nào mà sừng không mọc nổi thế này
  3. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Con mụ chủ quán trà đá cứ tìm cách lừa mình đến uống sữa. Nó cứ tưởng mình ngu lắm. Sừng ko mọc được liên quan gì đến can-xi đâu. Con zợ mình sợ lộ chuyện, đêm nào mà chẳng lấy giũa giũa đầu mình. Sừng mọc lên tí nào là giũa fẳng ngay tí đấy.
  4. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ quán này , tui tưởng chị là gái chính chuyên , thế mà tôi nhầm .Bao nhiêu anh zai đến quán chị sao chị ko thích , mà cứ nhằm cái thèng có vợ mà liếc mắt đưa tình chứ .
    Nếu chị cứ típ tục fá hoại hạnh fúc gia đình tui , cẩn thận có ngày cái mặt chị thành monster đấy .Chị hiểu ý tôi chứ .
  5. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Vừa thấy con zợ chạy ra chợ. Mình len lén đi theo xem nó mua gì... Xách về cả 1 can H2SO4 hay còn gọi Axít Fun-vô-mặt... Zợ ơi là zợ, dại thế. Mặt chủ quán trà bây h khác gì monster đâu? Đổ acid khéo nó lại xinh ra thì nguy!!!
  6. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có 2 đứa cháu đến chơi ( 1 đứa học lớp 11 , 1 đứa học lớp 9) cứ tranh nhau chát mà mình thì có mỗi 1 cái máy thôi .Các anh zai thì cứ tới tấp vào chát làm bọn chúng suốt ruột quá .Chả đứa nào chịu nhường đứa nào cả , cãi nhau um củ tỏi .Mình đang học bài cũng thấy vui lây , cứ tủm tỉm cười 1 mình .Đã qua rùi cái thời nhí nhảnh con cá cảnh .
    Bọn cháu cứ hồn nhiên như thế nhé .
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới
    Tháng rồi nhiều đám cưới quá. Những người bạn rồi cũng lập qia đình, rồi cũng yên ấm.
    Thằng bạn làm chung, cùng tuổi, cũng chẳng nhỏ nhoi gì nữa, hồi xưa bằng tuổi minh thì các cụ đã có con đàn cháu đống rồi, thế mà khi nó cưới tự nhiên thấy thế nào, chắc là do tư tưởng.
    Rồi hai anh chị, cũng làm chung, làm với nhau được hơn 2 năm, yêu nhau hơn năm, thế mà kín ơi là kín, chẳng ai biết dù nhóm chơi cũng khá thân, thế mà đùng cái, thông báo cho toàn thể mọi người là cưới, hơ, cưới thật, không phải giả, ai cũng ngả ngửa, bất ngờ, nhưng mà vui, chúc mừng[r2) Hôm đám cưới nhìn chú rể luống ca luống cuống thật tội nghiệp, chắc chưa cưới lần nào, he he, lần sau sẽ quen
    Rồi thằng cha bạn, lớn hơn mấy tuổi, cách đây hơn năm mời đám cưới, năm nay lại cưới tiếp, chả biết lão li dị lúc nào mà chẳng mời mình, không biết sau này còn ăn cưới lão nữa không
    Rồi bà chị họ cũng cưới, mấy đứa bạn lớp cũ cũng cưới, hơ, nhiều thế. À, 2 cô bạn hồi xưa mình suýt iu nữa chứ, lắm thế không biết, sao các bạn hận mình mà đi lấy chồng sớm thế
    Dù sao cũng chúc mừng tất cả, tụi bây cưới tụi bây vui , còn tao, hic, còn tao...tụi bây cưới nhiều thế, tập trung vào 1 tháng thế, chết tao à
  8. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn 2 môn làm bài tập ở nhà nữa thôi , ra tết đi thực tập và thi tốt nghiệp là chấm dứt cái quãng đời sinh viên lên tới tận 7 năm của mình .Tuy mình học lâu hơn so với bạn bè đồng trang lứa , nhưng mình không ân hận về quyết định ngày đó .Mình cũng đã từng đỗ đại học năm đầu , và nếu mình đã hài lòng với cái mà mình đạt được thì giờ này chắc mình đã thất nghiệp rồi .Giờ mình có thể tự tin làm đúng nghề với cái mà mình đã học và rất vui rằng ra trường một cơ hội rộng mở sẽ dành cho mình .Mình sẽ cố gắng làm việc tốt , và tất nhiên cũng cố gắng kiếm thật nhiều tiền trong khả năng có thể nữa chứ .
    Mình đang tưởng tượng nếu xin được vào làm ở tổ chức phi chính phủ thì sẽ thế nào nhỉ ? Mình thích tiếp xúc với người nước ngoài , thích ngoại giao , thích được đi đây đó , thích trở thành 1 con người năng động và bận rộn mà , và đặc biệt nếu xin đc làm việc ở đó , lương của mình cũng sẽ rất cao .Mình có thể mua đc nhiều quần áo đẹp .Mình chỉ thích kiếm tiền để mua quần áo thôi .
    Dạo này mình hay mơ thấy H thế không biết .H khóc và nói lời xin lỗi mình , còn mình thì lại không thể tha thứ cho H đc , mình ko bao giờ muốn quay trở lại nữa .Trong lòng mình vẫn còn thực sự rất giận H .Sao H có thể cư xử như thế với mình chứ .Bố mẹ mình thấy mình vẫn vui vẻ , không thấy khóc lóc gì cả đâm ra ngạc nhiên .Bố bảo sao 2 đứa yêu nhau đến 3 năm chia tay mà thấy bọn nó thấy nhẹ nhàng , cứ coi như chả có chuyện gì xảy ra cả .Bố đâu biết mình đã từng buồn đến mức nào , có lúc đi đường mình phóng xe rất nhanh , chỉ mong có cái xe tải nào đó nó đâm chết .Nhưng mình chả bao giờ có ý định tự tử cả , mình còn gia đình , bố mẹ đã rất mực thương yêu mình , sao mình có thể làm điều đó chứ .Con người mình cũng thật lạ , bao nhiêu chuyện buồn mà chẳng bao giờ muốn tâm sự với ai cả , cứ tự mình chịu đựng 1 mình thôi .
    H à , chắc H chẳng bao giờ lên mạng và vào trang này đọc để hiểu đựợc suy nghĩ của D đâu nhỉ ? Không hiểu sao D vẫn cứ tin rằng sau này H không thể tìm đc 1 người con gái nào yêu H thật lòng , chân thành , và đối xử với gia đình H bằng cả tấm lòng của mình như D đã từng làm đâu .Mong rằng những quyết định của H ngày đó là đúng đắn .
  9. BradPit

    BradPit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi bán con Dream Super VN. Thế quái nào mà mình lại bán được những 9,4T? Quả thật ko uổng công mông má cho nó.
    Xe ơi, mày đi phục vụ chủ khác ngoan nhé. Ở với tao, tao thương, tao lau chùi tắm rửa, cho ăn uống tử tế. Ở với thằng khác chắc chắn khổ hơn rồi. Tao nghe nói mày sẽ bị đem về chạy đường làng ở Hà Tây. Hi vọng mày không téo sớm quá (không thì khổ cho mày và khổ cho tao vì tao sẽ bị thằng mua xe nó chửi sau lưng: "Sao bán xe đểu cho ông?")
    Cám ơn mày, xe thân mến, vì mày đã chở tao đi học ĐH, đi làm và đặc biệt là lần lượt chở 3 em yêu của tao đi chơi suốt 8 năm qua. Tao không biết mày còn nhớ cái bottom của 3 em ấy khác nhau như thế nào nữa không. Tao cũng thông báo cho mày luôn: Em thứ nhất đã đi lấy chồng ở tận bên Lào, một thằng Lào gốc Việt, hiện em đang có bầu (có khi đẻ rồi cũng nên). Em thứ 2 có người iu ngay sau khi chia tay tao (tức là cùng lúc tao có em thứ 3 ) và hiện giờ vẫn đang phải giục thằng đấy cưới. Em thứ 3 của tao, cách đây mấy hôm vẫn còn đặt bàn tọa lên tấm lưng gầy gò của mày, chắc mày vẫn nhớ mang máng, chính là bà xã của tao đó. Tội nghiệp mày. Bây giờ khi bị vợ cưỡi đầu cưỡi cổ tao mới thấm thía nỗi khổ của kiếp xe chúng mày. Thương mày lắm xe ơi!
    Thank you so much, my Super Dream
    Biển số <29K2-6658> - Số máy <0092555> - Số khung <092582>
    P/S: Xe thân mến, số tiền bán mày tao sẽ dùng để nộp tiền trúng đấu giá IPO Vietcombank. Mày đã sống với tao rất có ích và đi cũng không hề uổng phí chút nào. Quả này nếu giá VCB lên 200-300K/cp thì tao sẽ không bao giờ quên ơn mày đâu.
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ha ha VCB đấu trúng có 102 thôi.
    Chả biết bác này đêm nay có đập đầu vào gối bông mà khóc không
    Hôm nay mình thấy mấy ông mắc nghẹn VCB rồi

Chia sẻ trang này