1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Chán!buồn!mệt mỏi!chỉ còn 1 chút dư âm của một buổi học!ko tệ lắm!7 điểm!có lẽ cũng xứng đáng vì đã ko làm hết sức!Ko sao!có lẽ cần thay đổi chăng!hay cố gắng nhiều hơn nữa!tại sao thế?tại sao ko thể làm hết sức 1 lần....có lẽ cụm từ đó đã bị bỏ quên quá lâu!cần cố găng tiếp!nào 1 lần nữa nhé
  2. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ảnh anh nobita gửi em làm thử, em trả lại nè.
    Chồng GND đẹp giai quá đi....
    [​IMG]
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao bé loading này lại có ảnh của mình nhỉ??
    @ps: anh là anh có vợ rồi nhé, cô muốn làm bồ anh thì ok, còn léng phéng linh tinh thì..............biến đê hê hê
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Đẹp đó nhưng sao lại post vô đây!oáp!một giác ngủ đầy biến động!những giấc mơ kì quặc và đôi khi lại thấy ai đó xuất hiện rồi biến mất!Sao lại cứ thế nhỉ!Muốn dỗ giấc ngủ mà ko yên!biết sao đây!Lên mang vẫn có nhiều kẻ thức đêm nhưng chắc chỉ có mình là bình minh vào cái giờ lì quặc thế này!Dù sao cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều!1 ngày mới lại đến !
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đánh bạc, thắng thì không thắng mà chỉ thấy toàn thua thôi ah, cả nhà mình ai còn gold cho minhg vay với nào
  6. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    64 độ vĩ bắc . Anh đến đó đào chắc có
    [​IMG]
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Mưa như trút nước!Tự nhiên thấy buồn!Một ngày bận rộn cũng trôi qua!Đã làm việc thật chăm chỉ !đôi khi cũng tự hỏi tại sao lại phải khiến mình mệt nhoài như vậy?Để đc điểm cao?Để có nhiều tiền?Mình đã bao giờ bị điểm quá thấp so với mức bình thường chưa?-chưa dù mình ko cần quá cố gắng!Đã bao giờ thiếu tiền để tiêu chưa?-Chưa vì số tiền kiếm ra so với số tiền bố cho là quá ít!Vậy đâu là cái đích mà mình đang hưóng đến đây?Đi trên con đuờng quen thuộc và chợt nhận ra một thảm lá vàng rực!mùa thu?ko đang mùa hè mà!Đẹp lạ lùng!Muốn được cùng ai đó dẫm lên đó và đi dạo!Cũng chỉ là tưởng tượng!Đã qua rồi!Bao lần nói với chính mình như vậy!Nhưng tại sao lại ko muốn chấp nhận !
    Look at this face
    I know the years are showin?T
    Look at this life
    I still don?Tt know where it?Ts goin?T
    I don''t know much
    But I know I love you
    And that may be
    All I need to know
    Look at these eyes
    They never seen what mattered
    Look at these dreams
    So beaten and so battered, hoo?ooh?
    I don''t know much
    But I know I love you
    And that may be
    All I need to know
    So many questions
    Still left unanswered
    So much
    I?Tve never broken through
    And when I feel you near me
    Sometimes I see so clearly
    The only truth I?Tve ever known
    Is me and you
    Look at this man
    So blessed with inspiration
    Look at this soul
    Still searching for salvation
    I don''t know much
    But I know I love you
    And that may be
    All I need to know
    I don''t know much
    But I know I love you
    That may be
    All I need to know
    I don''t know much
    But I know I love you
    That may be
    All there is to know
    Có người tự nhiên hỏi"em cứ học,làm rồi lại học thế time đâu để yêu?"-Yêu vẫn đang yêu,vân yêu nhưng chỉ muốn giấu nó đi và đôi khi đem ra ngắm nhìn,gắm nhấm...!Tình yêu....cần thiết ko?Ko có nó đôi khi buồn!đôi khi cũng cô đơn nhưng mình có thể học cách để lấp đầy những khoảng trống như vậy cơ mà!Đâu cần phải như vậy...tại sao cứ rung lên mỗi khi thấy...mỗi khi mơ......mỗi khi nhớ!Lần đầu tiên?????Bao người,vô số lời an ủi!Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi!Rồi sẽ qua và sẽ tìm đc một tình yêu mới!Không phải lần đầu đc yêu nhưng thực sự....rất đặc biệt!Nhưng đâu thể sống mãi bằng hi vọng và chờ đợi!Chỉ là cảm giác!Vẫn chưa tìm ra con đuờng cho chính mình!Vẫn cứ bước tiếp!So empty
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chỉ muốn bật khóc!muốn trào nước mắt!em nhớ anh lắm!
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Wise men say, only fools rush in,
    But I can''t help falling in love
    with you.
    i can''t help falling in love with you
    Shall I stay, would it be a sin,
    If I can''t help falling in love
    with you.
    Like a river flows,
    Surely to the sea.
    Darling, so it goes.
    Some things are mean''t to be.
    Take my hand,
    Take my whole life too,
    For I can''t help falling in love
    with you.
    Like a river flows,
    Surely to the sea.
    Darling, so we go
    Some things are mean''t to be.
    Take my hand,
    Take my whole life too,
    I can''t help falling in love
    with you.
    For I can''t help falling in love
    with you.
    yes i can''t help falling in love with you
    no i can''t help falling in love with you
    Cuối cùng cũng nói ra đc cái điều mà mình muốn nói!Nói mà ko sợ gì cả!Ko cần biết ,ko ai có thể ngăn em lại đc!Em cần phải nói ra và đã nói ra được!Có thể anh sẽ giận!Sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói chuyện nữa,sẽ ko muốn nghe em nữa nhưng sự chờ đợi khiến em mỏi mệt!Sự dồn nén khiến trái tim chỉ thêm nhiều băn khoăn,!Nước mắt có cố giấu đi cũng đến lúc phải trào ra!Dù ko phải là cho hạnh phúc!Nhưng còn hơn phải im lặng!Và ngày mai!SẼ ra sao đây..............có lẽ nó không nên đến nhưng ngày mai có thể ko đến ko?không vậy nên vẫn cần phải đối mặt!Uớc gì khoảnh khắc này sẽ mãi dừng lại!Và chỉ muốn đắm mình mãi trong những giai điệu ....mà quên đi mình đang sống!chỉ biết mình vẫn yêu.Vẫn thổn thức....một nỗi buồn........đủ.......Ko cần lo lắng!ko cần phải nghĩ đến .ko phải tìm cách để quên đi!Nhớ và chỉ nhớ thôi!
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Gừ , một lần nữa Mynan lại lỡ hẹn , vợ với chả con ly dị cho rồi

Chia sẻ trang này