1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí -Tâm sự của.....................

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallriver16

    fallriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ốm đau, chả thiết tha cái gì nữa
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Đó là lý do chồng chán chồng chê chồng mê con khác , về nhà cứ nằm ườn ra rên hừ hừ chả thiết tha j, đằng nào cũng là rên sao không rên cho đúng
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Nhớ... mùi thuốc...
    Mình ghét mùi thuốc lá...ghét cay ghét đắng...có lúc đã ho suốt mấy ngày chỉ vì hít quá nhiều mùi thuốc...
    Mỗi đêm ...khi bố ngồi suy tư một điều j đó...mình ngửi thấy mùi thuốc...ấm....có lẽ vì đã quen...một cái không khí có người đàn ông.
    Mỗi khi uống cafe...lại nhớ 1 nụ hôn...nụ hôn có mùi cafe đã từng làm mình bị hút vào như 1 con nghiện...
    Giờ thì tất cả còn đọng lại là 1 cảm giác trống rỗng...cô đơn quá...ko chịu nổi...bao giờ mới hết đêm! giá 1 ngày ko có đêm thì tốt biết bao...
  4. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bây giờ mới nhớ lại cảm giác hôm kia đi khám xét nghiệm máu.. Hôm đấy phòng khám đông thế không biết.. Chen lấn, hì hục mãi 10h mới làm xét nghiệm được.. Xong.. Chiều đến lấy kết quả...... 2h đến.. tâm trạng bâng khuâng.... Ngó bên này thấy anh Kq: Mỡ máu, bác kia gan B, anh khác tiểu đường.... không biết mình thế nào đây.. .....Run quá.. Đây rồi.... Kết quả xét nghiệm máu bệnh nhân Lét: Son trong máu!...... Ơ..
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới trở về nơi mà được coi như mái nhà xưa. không còn nhộn nhịp, không còn đông vui. Người cũ vắng bóng, người mới ơ hờ.
    Vẫn những topic đó, vẫn những nụ cười đó nhưng giờ gượng ngiụ gì đâu không . Phải làm 1 điều gì đó, đâu cần quá đặc biệt , phải không ? Đôi khi những chủ đề đã cũ, đôi khi những topic ta nhìn ở đâu đó. Với những con người mới, với những cách nhìn ở các góc độ mới lại làm cho mọi điều đặc biệt hơn.
    Mong rằng mọi người cùng nhau đóng góp cho Topic tìm lại được nụ cười sảng khoái hơn sau những giờ làm việc , học tập căng thẳng.
  6. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Không phải người cũ và cũng chả mới mẻ gì, chỉ có sự gắn bó với làng nguyên vẹn
    Ít nói năng, yên lặng ngắm nhìn ...
    Mỗi người 1 kiểu cười, nhớ lắm những nụ cười ngày xưa
    Cơ mà anh kỳ Lừa ngày đi hồng hào ngày về xanh lét thế đúng là chuyển từ nhạc sang đờn pờ
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Vừa đau bụng, vừa đói. Quen làm việc có khoa học, dek biết giờ phải ăn trước rồi mới ! hay ! mới ăn. đằng nào ăn chả phải ! , mà rõ ràng ! ra mới còn chỗ trống trong bụng để mà ăn. Ôi, khổ thật, chả nhẽ lại vừa ăn vưa ! , mà thế thì có khác nào vừa ! vừa ăn . ặc ặc......
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Viêm họng...Cũng đúng là lâu rồi mình không cười nhiều nữa... hồi trc mỗi đêm tắt đèn show wc vào bo x là ngồi cười đến nôi màn đen xì chỉ thấy mỗi răng là răng ;))
    Khiếp giờ thì không há miệng ra được ...chỉ sợ có gió độc làm méo mồm.... đang viêm họng...mất tiếng...bi kịch của 1 kẻ đam mê đối thoại.
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lại ốm! Ghét thật! Cái tên hung thần gọi là viêm xoang ý vẫn ko tha cho mình, cứ đeo đẳng mãi. Hic! Sức khỏe yếu quá thể, dường như trở thành bẩm sinh rồi nhưng cũng có phải bẩm sinh đâu > < Chỉ còn 4 ngày nữa là thi tốt nghiệp rùi, ốm kiểu này chắc chết Nhưng mà mình luôn đi động viên các bệnh nhi ung thư hãy cố gắng mà sao mình ko cố gắng nhỉ? Làm gì có chuyện bé sweet của làng đùa mà ko cố gắng chứ
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    thở dài... sắp hết 1 năm nữa...học được quá ít...thi vẫn qua đều...Còn 1 môn kinh dị nữa .Chúng nó bảo đi thầy 500k là qua. Mình tiếc.Học lại được mấy phát mà đàng nào chẳng qua.Khỉ thật hôm nay thằng chiến hữu lại còn hỏi hè mày có phải làm j ko ? Buồn quá tao ko được đi học lại hè cùng mày .Thôi lại vác balo đi du lịch vậy.Học hành thi cử sắp xong rồi...rũ hết.

Chia sẻ trang này