1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí, tâm sự,.....

    Nhật kí thì box nào cũng có rồi, mình lại là thành viên của mấy box lận, nghĩa là một ngày nhật kí của mình sẽ được viết ở một box, rồi copy sang box khác
    Ngày hôm nay là một ngày củ chuối ( mà hình như là gần đây, với mình, ngày nào chả củ chuối chứ). Tiền thì hết mà cứ đú đởn, suốt ngày chat chít. Sáng ngủ dậy bói thử một quẻ, thấy bảo hôm nay bực mình, có lời mời nhỏ, có quý nhân phù trợ, cả ba cái đó đều chưa thấy cái nào, thế có chán không cơ chứ. Kể ra thì chỉ cần mỗi cái lời mời nhỏ thành hiện thực thì cũng được, đang muốn đi chơi mà không có ai đưa đi cả, chán thế. Online, vào ttvn, login đến lần thứ n mới được, ttvn đúng là đồ củ chuối, làm mất thời gian và tiền bạc của người khác, hiz hiz, mới tìm được mấy cái hình HG đang định post lên thì thằng cha kia post hết rồi, chậc, dù sao cũng không nên kêu nhiều thế, số mình nó thế mà, đúng là số con nhặng, khổ thiệt.


    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  2. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Lúc sáng trời còn ấm , mình mặc có mỗi một áo
    Trời càng về chiều càng lạnh , rét quá mẹ ơi
    Ít tiền thì đừng tiêu, tiêu tiền thì đừng tiêu ít
  3. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Lúc sáng trời còn ấm , mình mặc có mỗi một áo
    Trời càng về chiều càng lạnh , rét quá mẹ ơi
    Ít tiền thì đừng tiêu, tiêu tiền thì đừng tiêu ít
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất là chuối hack mãi mới vô được host của cái viện đại học mở. Mò mẫm một hồi kết luận . Gà ko thèm hack nữa quay sang tán tỉnh mấy chú bé ........... hờ nhưng mà dễ tán quá nên chán. Ngồi một hồi nhớ ra hết xiền thế là tong tả chạy về nhà gọi điện cho người yêu bốc phét.. hhhhhhhhhhhhhh
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất là chuối hack mãi mới vô được host của cái viện đại học mở. Mò mẫm một hồi kết luận . Gà ko thèm hack nữa quay sang tán tỉnh mấy chú bé ........... hờ nhưng mà dễ tán quá nên chán. Ngồi một hồi nhớ ra hết xiền thế là tong tả chạy về nhà gọi điện cho người yêu bốc phét.. hhhhhhhhhhhhhh
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình quyết tâm không online nhiều nữa, cố gắng tiêu tiền ít ít thôi, thế mà chẳng hiểu sao vẫn nghèo thế, chả có nổi lấy một đồng, :(( Sắp về rồi, ai cho tiền zìa wê thăm mamy cái nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hôm nay vừa mới vào đây đã thấy có kẻ doạ nạt mình rồi, xời ui, cứ doạ nhá, ít sợ lắm, hi hi. Người thì cỏm nhỏm còm nhom, bạn mình nhìn thấy còn hỏi " Hà Giang mày đói ăn đến thế cơ à?" Thế mà đòi tẩn mình mới sợ chứ.
    To BTC: Thế anh đã đi khám chưa á? Hi vọng anh đừng có bị cận nha! Anh mà đeo thêm hai cái đít chai vào mặt thì ............eo ôi......... Em bảo nè, nếu anh có cận thì nên đeo kính sát tròng cho người khác khỏi biết, đừng có đua đòi theo em nhá, anh đeo kính không đẹp bằng em đâu
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình quyết tâm không online nhiều nữa, cố gắng tiêu tiền ít ít thôi, thế mà chẳng hiểu sao vẫn nghèo thế, chả có nổi lấy một đồng, :(( Sắp về rồi, ai cho tiền zìa wê thăm mamy cái nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hôm nay vừa mới vào đây đã thấy có kẻ doạ nạt mình rồi, xời ui, cứ doạ nhá, ít sợ lắm, hi hi. Người thì cỏm nhỏm còm nhom, bạn mình nhìn thấy còn hỏi " Hà Giang mày đói ăn đến thế cơ à?" Thế mà đòi tẩn mình mới sợ chứ.
    To BTC: Thế anh đã đi khám chưa á? Hi vọng anh đừng có bị cận nha! Anh mà đeo thêm hai cái đít chai vào mặt thì ............eo ôi......... Em bảo nè, nếu anh có cận thì nên đeo kính sát tròng cho người khác khỏi biết, đừng có đua đòi theo em nhá, anh đeo kính không đẹp bằng em đâu
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  8. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    trời, nói thế nào chứ linhmeomeo mà cai không online nữa thì đúng là chuyện lạ đó, nói trước với mọi người nhá linhmeomeo bộ đội lắm,
  9. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    trời, nói thế nào chứ linhmeomeo mà cai không online nữa thì đúng là chuyện lạ đó, nói trước với mọi người nhá linhmeomeo bộ đội lắm,
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mày cứ nói xấu tao hoài zị? Tao toàn nói tốt cho mày mà mày nỡ nói tao thế à? mày biết nãy giờ tao chưa viết được mail cho anh yêu vì mải tìm avatar cho mày không hả? Mà mày nghĩ coi tại sao tao bị nghiện net chứ? :(( hồi xưa đứa nào kiu nhớ tao, muốn tao online chat cùng cho đỡ buồn hả? đồ vô ơn bạc nghĩa hiz hiz, đúng là tình và đời
    Hôm nay đang định viết nhật kí nữa nhưng mà có người nói mình buôn than lắm wá nên thôi, không viết nữa, mình mà viết thì chỉ có than với thở thôi. hiz hiz cuộc đời sao mà ngang trái thế , vẫn than được một câu mới giỏi chứ
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này