1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào đây, nhưng vào rồi cũng chẳng biết viết gì. Làm sao lại như thế chứ?? Em gái mình nó lại vừa mới hỏi một câu đau lòng: Không có thằng nào để nũng nịu à???????????
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Vậy thi` cố mà kiếm lấy 1 anh để mà nũng nịu đi. Hay để tui tình nguyện cho nhé ...
  3. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ----------Láo toét! Ta hom nay vừa đi hiến máu, có một anh theo về. Nhưng mà hắn gầy gò ọp ẹp như Anh dang yeu-... He he ! Làm được trò trống gì, rồi không biết ai nũng nịu với ai nữa.
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... Làm sao mà biết ko làm nên trò trống gì hả ??? Người ta là TRỐNG 100% đấy nhá ...
    Ko tin à ??? ...... Thử coi ....
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn T? gửi cho mình bài báo này ....mình đọc song cảm thấy ....
    Anh sẽ phản ứng thế nào nếu một người anh đã từng tin tưởng làm anh tổn thương?
    Ca sĩ Quang Dũng: - Trong cuộc sống hiện đại và quá sòng phẳng như bây giờ, chẳng có điều gì không thể xảy ra. Vẫn biết thế nhưng có những vết thương do những người bạn, người thân gây ra vẫn làm chúng ta thấy nhói buốt, đúng không?! Đối với Dũng, nếu ai đã từng lừa dối hay phản bội mình, chắc chắn Dũng sẽ không bao giờ muốn lưu giữ bất kỳ một hình ảnh nào về người ấy nữa. Nhưng nếu làm mình tổn thương, hoặc lợi dụng mình, thì cũng chưa biết được, nhưng chắc chắn, đến một lúc nào đó người ấy sẽ ân hận thôi. Vậy thì cần gì phải phản ứng!
    Bỗng nhiên, trên báo đưa tin ầm ầm là Quang Dũng công khai tình yêu với Thanh Thảo, chỉ sau một thời gian ngắn, lại là Thanh Thảo chuẩn bị lên xe hoa với một Việt kiều. Sự nghi ngờ về tình cảm của hai người chắc hẳn là có lý!
    Ca sĩ Quang Dũng: - Chuyện đã qua rồi, Dũng cũng không muốn nhắc lại nữa. Trong tình cảm, mỗi người có một cách ứng xử, một cách thể hiện. Dũng yêu thì nói là yêu chứ, mình là đàn ông cơ mà. Chứ ai lại mang tình cảm của mình ra để làm trò đùa bao giờ, nhất là lại để "đánh bóng tên tuổi" như nhiều người nói. Nhiều khi cứ tự động viên mình khi gặp nỗi đau: Có lẽ đây là một thử thách và mình phải vượt qua. Đó cũng chính là một nỗi đau, và Dũng phải vượt qua thôi. Dũng vẫn tôn trọng Thảo và tôn trọng quyết định của cô ấy.
    Nhưng vẫn thấy hụt hẫng?
    Ca sĩ Quang Dũng: - Tất nhiên, có chứ! Nhưng rất may là bạn bè cũng như người thân đã luôn bên cạnh Dũng. Thậm chí chỉ là những tin nhắn động viên. Nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ qua thôi. Dũng không muốn nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình. Xin mọi người đừng nhắc đến nữa, bởi trước khi là một ca sĩ, Dũng cũng còn là một người bình thường như bao người khác cơ mà.

    Nắng chói chang , chờ đợi...lâu quá ,Lâu ko gặp nó Giờ đây nó bảo mình ...sao mới có một tg mà mình thay đổi quá. ko còn sôi nổi như xưa ....bình lặng và trầm tư , mình trốn tránh tất cả ....bởi đơn giản khi hụt hẫng hay mất một niềm tin hay điểm tựa con người ta...?còn năm nữa là học song và 1 tháng để quyết định đến đâu tt chỉ cần đặt bút viết 2 chữ.....là mình sẽ đến miền đất hứa với bao hoài bão bao ước mơ để bắt đầu cuộc sống và tương lai , mình đã thay đổi ý định đó và xây bao hoài bão để ở lại rồi bây giờ nó lại hiện về , mình đang trốn chạy chăng?mình ko còn vui như xưa ko còn tham gia nhiều như xưa nhưng mình vẫn luôn dõi theo bạn bè và chúc cho mọi người mọi điều tốt đẹp nhất nhưng hơn tất cả mình vẫn chờ một lời nói nhắn với ai đó rằng *Không phải thời gian mà chính những sự thương yêu sẽ làm lành mọi vết thương*
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 02/09/2005
  7. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người đòi mình chúc mừng Sinh nhật. Mình vào đy chúc mừng người ấy: Xinh xắn , sôi nổi, đáng yêu ... Được chưa hả người ấy?.
  8. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chán! Lại thế nữa rồi....
    2/9 mà ngồi online thế này sao? buồn nhỉ...
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Buòn vì ngày 2/9 chẳng biết đi đâu? có xe sang rủ U đi chơi thì em U nói U đi chơi với anh nào roài.. híc thật nhàn chán ..
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi cái ngày 2/9 năm nay. Có lẽ đây là ngày 2/9 đặc biệt nhất của mình từ trước đến giờ.
    Sorry người nhé. Tớ sẽ cố gắng để trở thành người lớn hơn, ít nhất là trong con mắt của người...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này