1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cú thế , hôm nay đăng nhập mãi mà không được,bây giờ mới được, nóng hết cả người,bây giờ mà có ai ở đây mà cà khịa một câu là đánh nhau mất.hix...!
    Hum nay thấy áy náy quá vì không đi hoc. hết xiền đi xe ôm rùi tội lỗi tội lỗi...
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân chuột, lần sau đăng nhập không được, em kick vào đăng nhập 2 chắc là sẽ được.
    Chán quá, mấy hôm nay cuộc sống thật nhạt nhẽo, vô vị và tội lỗi. Tự hứa với mình sẽ thay đổi, không biết đến bao giờ? Bản tính khó đổi
  3. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tìm...
    -----------------------
    Đang tìm cho mình một hướng đi, một con đường...
  4. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hix!Em đăng nhập cả 1 và 2 đều không được mới cú chứ
    Sắp đến trung thu rùi mà trời mưa nhiều quá,chẳng lẽ mình đùa trung thu trời sẽ mưa mà lại thành sự thật sao, thiêng thế...cầu trời khấn phật.
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Muốn hát câu hát : người ơi người ở ( Với Anh ) đừng về. Mà sao khó thế. Người về mất rồi.........
  6. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Khấn vái làm gì cho mất thời gian, trời mưa thì vẫn cứ mưa,chán thấy mồ,không thể tin trung thu năm nay với mình lại buồn thế này. Mọi năm đâu có ngồi đây mà gõ gõ thế này, cuộc sông sao lại thế nhỉ..Trời mưa khỏi đi chơi, không đi chơi cũng chăng ai bảo mình không bình thường cả,híc híc...Không biết đến tối trời có khác để cho bàn dân thiên hạ đón Cuội không...
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đi dầm mưa , lạnh nhưng thích cảm giác vậy , hôm qua phải gặp bằng được chị thế mới vui chứ ....tối nay chắc hoành tráng lắm đây nhưng mà còn một việc ......lại chuẩn bị tiếp tục 4 năm hoành tráng , nhưng mà lo gì thầy u bắt vậy thì phải nghe mà vẫn được nuôi sướng thế còn gì
  8. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em đã có một đêm trung thu vui,vui thật nhiều,vui bởi cảm xúc của tâm hồn mình,mặc kệ thời tiết có ra sao,và tâm trạng thế nào.
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Trời lại làm mưa ,ước gì những cơn mưa có thể làm trôi hết những gì chất chứa trong lòng tôi ,sao hôm nay thèm một lần được tám mưa qúa ,tắm để nước mưa làm trôi đi những muộn phiền ,buồn chán và đau khổ....
    Anh có biết rằng ,mỗi lần nhìn anh chìm đắm trong nỗi buồn thì em là người cảm nhận và đau khổ nhiều ,chỉ cần nhìn anh ,nghe anh nói thì em có thể hiểu được những diễn biến trong anh ,anh nhớ không ?Có lần anh nói em quá nhạy cảm và vì thế mà em sẽ là người đau khổ ...anh nói em bớt nghĩ đi ,nhưng anh àh! Một khi đã chấp nhận nghĩ tới anh thì em bất chấp tất cả chỉ cần có anh mà thôi ....
    Em luôn nghĩ rằng ,em sẽ là người mang lại bất hạnh cho anh nếu như em gắn bó cuộc đời em vào anh ,đã có lúc em trốn chạy ,đã có lúc em bỏ đi ,chỉ để làm cho anh xa lánh em ....nhưng anh lại vẫn bên em ,vô tư như không có chuyện gì ?Anh đã đánh đổ bức tường em tạo nên .
    Và khi xa anh em biết rằng mình càng yêu anh nhiều hơn và nhận ra một chân lý ù ở đâu làm gì ,thì hình ảnh những người ta yêu dấu sẽ luôn nằm trong tim ta ....
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Không biết nếu được chọn thì mình sẽ làm gì với những gì đã đến ? Nhưng mình đã không dừng lại được ! 3 ngày cho tất cả! Biết rằng nếu mình muốn...Nhưng thế là đủ, không cần thêm những thử nghiệm. Trái tim của mình thật sự khó tính. Nó bắt phải chờ, phải yêu thật sự! Ghét quá, giá như đừng có nó cho mình đỡ khổ! Hì...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này