1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Cứ là chính mình đi thì không sợ đời cười mình, chỉ lo mình sợ chính bản thân mình vì những điều sai trái.Hãy là chính mình , sống thật với chính mình dù hạnh phúc hay dở dang đều phải chấp nhận hết những dối trá lọc lừa hay bất cứ điều gì tồi tệ cứ nhận đi nhưng phải lấy đó làm điểm tựa mà vươn lên chứ , cuộc sống cũng như hạnh phúc vậy công bằng lắm có vay có trả ...mất đi hạnh phúc này rồi sẽ có hạnh phúc khác đến , lấy hạnh phúc của ai thì lại mang hạnh phúc đến cho người khác .Mà hôm nay off vui thật , mình vẫn thích cái câu hạnh phúc là khi tất cả chúng ta nắm tay nhau hát vang bài nối vòng tay lớn ...
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá....
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Cứ là chính mình đi thì không sợ đời cười mình, chỉ lo mình sợ chính bản thân mình vì những điều sai trái.Hãy là chính mình , sống thật với chính mình dù hạnh phúc hay dở dang đều phải chấp nhận hết những dối trá lọc lừa hay bất cứ điều gì tồi tệ cứ nhận đi nhưng phải lấy đó làm điểm tựa mà vươn lên chứ , cuộc sống cũng như hạnh phúc vậy công bằng lắm có vay có trả ...mất đi hạnh phúc này rồi sẽ có hạnh phúc khác đến , lấy hạnh phúc của ai thì lại mang hạnh phúc đến cho người khác .Mà hôm nay off vui thật , mình vẫn thích cái câu hạnh phúc là khi tất cả chúng ta nắm tay nhau hát vang bài nối vòng tay lớn ...

  4. andythao2004

    andythao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả bạn bè tôi đã cho tôi buổi sn quá vui và ngày sang tuổi đầy ý nghĩa, đang post anh mà vẫn còn thích cảm giác vị ngọt của bánh gato 2 tầng và vị cay cay của những ly rượu anh đào , cảm ơn bạn bè tôi rất nhiều ....hg&ls in my heart
  5. andythao2004

    andythao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em sẽ đập những nhịp bình thường đều đặn !
    Không lo âu ... không hồi hộp lại cũng chẵng đợi chờ !
    Cũng chẵng cần mơ ước những giấc mơ !
    Đễ dối gạt - Tự với mình - Những cái gì không có !!!!
    Được andythao2004 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 27/09/2005
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lang thang về. Đi trên con đường ấy, nhớ đến xót xa những kỉ niệm ngày xưa... Lòng tự nhủ : Phải học cách chấp nhận thôi....
    Chao ôi! Nhớ!
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày lang thang mà chẳng biết làm gì cả. Lại sang nhà thằng bạn buôn dưa lê. Dạo này đi nhiều quá mà chản làm đươc việc gì ra hồn cả ==> CHÁN.........
  8. andythao24hn

    andythao24hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    rồi một ngày . xa tuổi thơ. xa ngày hôm nay. xa những dại khờ và nông nổi. ta sẽ lớn lên . và ta sẽ khácta chấp nhận cuộc sống thản nhiên hơn và thờ ơ hơn với những đổi thay thoáng vội. ta sẽ luôn giữ nụ cười cạnh khoé trên môi và hình như là sẽ chẳng còn khóc với những điều ta đang khóc trong ngày hôm nay . những điều tưởng chừng như la nỗi đau , rồi sẽ chẳng còn làm ta đau nữa thì phải .tâm hồn rồi một ngày nào đó sẽ trai lì hơn với tất cả . sự rung cảm của trái tim là một điều gì đó hiếm hoi và khó tìm kiếm lắm. ta mất đi cái cảm giác ngạc nhiên .mất đi chính ta của ngày hôm nay đang là quen t huộc lắmvà ta biết . đó là CHUYỆN BÌNH THƯỜNG.chuyện bình thường thôi . và rồi hình như nó đang đến thì phải. ta có mong không? có đợi không? những lúc ta trở nên bình thường như thế?
  9. becoi84

    becoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá!
    Tớ mất hứng thú hết với mọi thứ xung quanh rồi, đến mạng cũng chẳng muốn vào.
    Nó nhe nhởn, quay sang bảo tớ là rơi vào trạng thái trầm cảm rồi đấy, tự chữa đi! Ừ tớ thấy thế thật, đến đang post bài này cũng đang lảm nhảm một mình. Hôm nay họp nhóm, cãi nhau om tỏi lên, nhìn bọn nó cứ xa xả nói một điều mà để biến nó thành hiện thực là cả vấn đề khó, chứ có phải dễ như bóc một cái vỏ kẹo rồi bỏ tọt vào miệng mà ăn ngon lành đâu. Thành lập công ty chứ có phải đi bán dạo đâu cơ chứ, bực cả mình.
    Cái lão Minh nữa, nói chuyện có 2 lần mà dám bắt mình xách cặp tài liệu cho lão và đợi ở cổng, mình vừa đến, ngồi cạnh lão, tự dưng lão chạy đâu mất, làm ThảoX nó nhìn mình lườm lườm "mày làm gì mà vừa ngồi cãnh lão ấy đã chạy mất thế?? " Điên! Cuối tuần rồi mà chẳng có tâm trạng xả hơi gì cả.
  10. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến trường rõ sớm lại được nghỉ học, làm mình giảm hứng!
    ......Bạn...còn một điều canh cánh trong lòng...
    tệ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này