1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài, Hà Giang lạnh nhưng có lẽ lạnh hơn cả là trong lòng đang ...đóng băng. Không biết nên đi đâu, về đâu bi giờ. Lạnh cắt thịt.
  2. nhungnhim82

    nhungnhim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh Ngủ mơ ơi cái hình đại diện hay nhờ... Ngày bé toàn thế à... Bé mà đã thế thì... chít
    60 phút nữa sang năm 2006 Chúc mọi người một năm nhiều niềm vui và hạnh phúc.....
    Yêu Hà Giang..^-^
  3. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    24 lần sinh nhật,chuẩn bị đón thứ 25. Thế mà vẫn lông bông. Trống rỗng, có đứa nào ở cái đất này như mình không nhỉ? cái gì cũng muốn cuối cùng chẳng biết là mình muốn cái gì nữa. Cái bọn cùng lớp vội vàng lấy hết chồng rồi. Thế mới đau chứ. Chẳng ai còn có thời gian lang thang như mình cả. Chắc tại mình đi học lâu qua nên những thằng đàn ông chưa vợ ở cái xứ này bọn con gái cuỗm hết rồi......ha`. " Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn ta."
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài, chịu khó lấy mấy anh LÒ, Vương, Vàng... gì gì đấy. KHỏe mạnh, chịu khó và dễ bảo nhé. hệ hệ. Lại đc cái gần nhà. hợ hợ.
  5. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hôm qua có một kẻ hành hạ tinh thần mình bằng những tin nhắn đến tận 2h đêm. Nhưng mà không sao, mình là đứa dễ ngủ. Tắt điện thoại là ngủ được ngay. Mô phật, trời cũng có mắt.
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Haha, dễ ngủ hả, đã thế anh sẽ rình hôm nào bé quên ko tắt đt thì nháy cho ong thủ thì thôi, haha. Hay lviệc khuya lắm. Hị hị
  7. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, mưa lun phun,gió ,cảm giác gì?...Buồn...
    Buồn lắm,cảm thấy trong lòng trống trải qúa! Không biết làm gì để khá hơn,những ngày này,những ngày cuối năm,ai ai cũng như sống gấp gáp hơn,muốn tất cả mọi việc được hoàn tất thật tốt đẹp để đón chào một năm mới. Ngòai đường mọi người đang tấp lập quá, đông vui quá,ai cũng như đang vội vàng,họ có nơi đi và nơi đến.Như sợ tết sẽ đến ngay vậy,mua mua bán bán,nhộn nhịp quá...! Trong phòng,một mình,lam gì chứ?không làm gì cả,đắp chăn ấm,không buồn ngủ nhưng sao cứ bắt mắt mình phải nhắm lại,không có gì để mình thấy thú vị sao?...sao lại cứ bắt mình phải ngủ vùi như thế...?trời ơi ! sao thế này...?Ngay mai lại là thứ 7,lại một ngày cuối tuần...
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng .Có thể tớ chưa hiểu hết mọi nỗi buồn của cậu nhưng cho tớ chia sẻ với nhé. Cậu ở hn hay nơi nào ? nếu ở hn thì nhắn lại ym của cậu cho tớ nhé( ym của tớ ngay bên dưới cũng có ) Tết sắp về rồi , chợ hoa cũng đông vui nhộn nhịp , ko khí tết đang về khắp con phố ....cảm giác vui , hãy bước chân cùng tớ đi chợ hoa cho lòng khuây khoả nhé. Chờ tin cậu bb
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay biết tin 18/1 nay anh sẽ chuyển từ đơn vị lên đồn biên phòng ,( co lẽ là gần biên giới )tự nhiên mình cứ cảm thấy buồn buồn sao ý , em thật sự lo lắng cho anh ,biết là vẫn xa nhau nhưng hình như lần này còn xa hơn .............em tôn trọng quyết định của anh !ở trên đó mọi cái chắc sẽ khó khăn hơn ,lại nguy hiểm nữa nhưng em tin anh sẽ vượt qua được vì em luôn ở bên anh mà ! Ngày anh lên chuyển đơn vị cũng là ngày em lên Hà Giang để tình nguyện, phải !em sẽ nguyện làm tất cả những gì có thể vì những đứa trẻ nơi đây,vì anh ,vì Hà Giang thân yêu !Có lẽ em sẽ hơi buồn bởi vì ko được gặp anh nhưng ko sao đâu xa anh em biết mình phải làm gì để anh yên tâm vì em rất tự hào khi có anh : người chiến sĩ biên phòng dũng cảm trong chiến đấu và giản dị trong cuộc sống đời thường !!Biết rằng anh ko đọc được những dòng chữ này nhưng em vẫn viết bởi vì sẽ có rất nhiều người đọc được nó và biết , cảm nhận được tình cảm , nỗi nhớ niềm thương em dành cho anh như thế nào đấy "chàng ngốc "của em ạ !!
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Vì vậy mà hãy góp một tình cảm nhỏ bé xây dựng box hà giang cùng chúng tớ nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này