1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Buồn , chán ! Một cảm giác thật mênh mang thấy mình như lạc lõng trong cuộc đời này , thấy mất phương hướng cho con đường đi phía trước ,là hoa hồng hay toàn là gai của " nó " đây?Nhưng dù sao đi chăng nữa mình cũng thấy hụt hẫng thật sự , cảm giác như vừa lỡ tay làm rơi vỡ 1 chiếc bình pha lê quý mà ko thể nào hàn gắn lại được hic hic
  2. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    14-2.
    Sinh Nhật L. Mình gọi điện về chúc mừng cô ấy. Cuộc đt không ngắn không dài. L đã khác năm ngoái nhiều lắm.
    Mình gọi cho bạn trai. Anh đang đi chơi với nhóm bạn. Nghe eo sèo có tiếng vài cô gái. Hơi chạnh lòng, nhưng biết làm sao hơn được.
    Tự cắm cho mình lọ hoa. Tự chụp vài tấm ảnh với hoa, giả làm Bà lão bên hoa vạn thọ, nhại lại bức Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô ngọc Vân. Đời đơn giản, và đôi khi trầm lặng quá.
    Ngày mai, nắng mới lại lên...
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Muốn là một người cũng thật khó!!!!!!!!!
    Mình hiểu, em hiểu nhưng người ta ko hiểu....
    Đành lòng vậy
  4. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là gần một tuần rồi bạn nằm viện,tớ không làm được gì nhiều nhưng mấy ngày ở viện thật là mệt mỏi.Nhìn bạn đau tớ cũng thấy...đau.Cầu mong cho bạn mau lành bệnh,còn đi học và còn có người ăn,chơi nói chuyện với tớ.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký cho 1 chuyến đi !
    Thật ngắn ngủi nhưng thật vui và ý nghĩa .Ta ko hiểu sao mình lại có thể yêu HG đến thế ,tình yêu này nó cứ lớn dần lên trong ta ,mi có thể giải thích cho ta biết được ko?HG vẫn vậy ,vẫn 1 vẻ đẹp hoang sơ như câu chuyện cổ tích trong thời tiền sử .Thật sự bên cạnh cái náo nhiệt ồn ào của cuộc sống thành thị thì thỉnh thoảng ta vẫn tìm thấy những khoảng lặng cho riêng mình ,cái khoảng lặng ko dễ mấy khi có được phải ko?
    Tạm biệt HG rùi thấy nhớ thấy nhớ , thấy thương quá ! nhớ cái tĩnh lặng nơi đây khiến con người ta như chìm trong mơ mộng và ảo tưởng về những gì xa xôi nhất ,còn thương cho những con người nơi vùng cao vẫn còn gặp nhiều khó khăn , những đứa trẻ khi được vận động ra lớp học thì chúng lại rất sợ đi học , ba mẹ chúng nói "học cái chữ để làm gì?"Mình thật sự đã lặng người đi ,những giọt nước mắt tuôn trào , sao mình lại thế nhi?có bao giờ mình khóc trước mặt người khác thế đâu !
    NHỚ LẮM HÀ GIANG THÂN YÊU ƠI !!!!!!!!!!!!!
  6. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Có phải hôm vừa rồi bạn lên cùng Tuấn không? Bạn đang học hay đã đi làm rồi vậy? Bạn yêu mảnh đất này quá nhỉ?
    Con dâu Hà Giang à? Mình ấn tượng với con gái Hải Phòng lắm đấy. Mình đã có một kỷ niệm với một cô bạn người Hải Phòng. Mạnh mẽ, tự tin, sống hết mình.
    Ngày mình còn học ĐH, một buổi chiều mùa hè mua to, mình đi từ giảng đường vè khu nhà trọ. Khi đi ngang qua ký túc xá mình trông thấy một bạn gái đứng nép bên hàng hiên, ướt như chuột chạy ra hỏi mình lớp K36 Nga. Mình bảo với bạn ấy là lớp Nga học buổi sáng hết rồi. Bạn ấy có vẻ thất vọng lăm. Bạn ấy nói rằng từ Hải Phòng lên thăm bạn trai nhưng không gọi diện thoại được vì bạn trai đã chuyển nhà. Bạn ấy cũng không quen biết ai ở thành phố này. Mình đã đưa bạn ấy về phòng trọ của mình, ăn uống và tắm giặt và nghỉ qua đêm hôm ấy. Sáng hôm sau mình lên lớp sớm nên đã để bạn ngủ trong phòng và ghi lại lời nhắn: Nếu trưa không tìm thấy bạn trai thì về chỗ mình ăn cơm rồi hãy về Hải Phòng.
    Thật kỳ lạ, không hiểu sao lúc ấy mình không hề có chút suy nghĩ nào đề phòng bạn ấy cả. Trong lòng mình lúc đó chỉ thấy tội nghiệp cho bạn ấy. Trưa hôm đó, trở về phòng, bạn ấy đã về Hải Phòng sau khi gửi chìa khoá phòng cho bác chủ nhà. Bạn ấy ghi lại cho mình một lá thư cảm ơn, địa chỉ. Mọi người bảo mình ngu ngốc và phải kiểm tra đồ đạc ngay nhưng mình biết mình không nhìn nhầm người. Mọi thứ vẫn nguyên như khi bạn ấy chưa đến.
    Sau đó không hiểu sao mình đã chuyển nhà và để mất lá thư của bạn ấy .Thật tồi tệ, mình quên cả tên của bạn gái ấy. Bấy giờ thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại mình vẫn không hiểu tại sao ngày đó mình lại có thể vô tâm như vậy.
    Cuối năm, mình gặp bác chủ nhà trọ cũ, bác ấy bảo sau khi mình chuyển đi, bạn gái đấyđã đến tìm mình nhưng không có địa chỉ mới.
    Đó là kỷ niệm và cũng là bài học lớn cho mình. Những triết lý nhân sinh trong cuộc đời này sẽ chỉ là màu xám nếu không có những bài học thực tế như vậy. Mình biết, cuộc đời này là " duyên khởi", " nhân - quả". Mình đã tin bạn ấy và những điều tốt đẹp ở cuộc đời này cho đến tận bây giờ.
    Chào mừng bạn trở thành tahnhf viên của box HG.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nhìn thấy 1 ng online trở lại, mừng vì chắc mọi chuyện đã qua, đã online trở lại. Và, hãy sống, hãy làm việc và hãy chơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhá.
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Không biết dùng lời nào để cảm ơn bé về những tình cảm của bé dành cho mảnh đất HG thân yêu của anh. Chỉ biết dùng "hành động" của mình thôi nhờ. Hy vọng những hành động đó sẽ tiếp thêm nghị lực, thêm lòng nhiệt huyết của bé đến với HG cũng như tất cả những vùng đất khác trên mảnh đất hình chữ S của chúng ta. Cảm ơn bé nhiều lắm
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    anh Tuấn ở Quảng Ninh đúng ko?hôm anh ấy đi là trước Tết ,đợt đó mẹ mình ốm nên mình phải về HP luôn (nhà có mỗi 2 mẹ con)ko đi off được đến bi giờ vẫn còn tiếc con cá giếc Mình ko phải con dâu HG đâu , sao bạn lại nghĩ vậy?mình nói thêm vài nét cho bạn hiểu về con gái HP nhé ,ngoài những điều bạn đã nói ở trên thì mình bổ sung :con gái HP sống rất thẳng thắn và bạo (đó là nét đặc trưng) nhưng ko phải là bạo trong mọi cái đâu nhé (ở đây chỉ đề cập bạo trong cách giao tiếp )ngoài ra con gái HP còn dám nghĩ , dám làm và dám chịu trách nhiệm (hơi bị cá tính đấy )điều đấy nhận ngay ra ở mình đây nè
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên mình thấy nhớ ông anh trai kinh khủng ,nhớ những lần đi chơi cùng anh ,anh hay khuyên bé rằng em phải cố gắng học thật tốt học cả cho anh nữa nhé , ba đã mất sớm rồi , anh rất thương bé vì bé là em gái của anh nhưng có lẽ vì điều kiện anh ko có thời gian quan tâm nhiều đến bé nhưng anh luôn tin rằng bé đã lớn và có quyết định cho riêng mình .Ui nhớ anh quá !nhớ mỗi lần về nhà anh lại nấu nhiều món ngon cho bé ăn còn mẹ thì nói : con gái xem mà học tập anh đấy , những lúc có anh chẳng bao giờ mẹ để bé vào bếp cả .Anh còn ốm nữa ko?bé thương anh nhiều sau mỗi lẫn thấy bệnh anh trở lại , bé đã khóc ,những giọt nước mắt rơi trong thầm lặng vì bé ko muốn anh nhìn thấy ,anh cũng đã nói với bé rằng: dù như thế nào bé cũng ko được khóc mà hãy biến đau thương thành hành động !Những giây phút thật hạnh phúc ấy đã qua đi và bé luôn hiểu 1 điều rằng bé cần phải sống tốt hơn ,sống vì người khác thật nhiều . Hôm nào về nhà nhất định bé sẽ kể cho anh nghe về những lần bé đi tình nguyện trên vùng cao , kể về mảnh đất và những người bạn HG mà bé rất yêu quý ,gắn bó với họ .........bé muốn nói với anh và tất cả mọi người rằng : YÊU LẮM HÀ GIANG ƠI !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này