1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ cái tình trạng yêu nhìu chả dứt được ra đây mà he hé tụi nghịp con bé nài quá nhở? ngày xưa mìn học kế toán như nó mà có seo đâu ha ha
  2. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ừ tại vì Mèo bây giờ muốn bắt Cáo chứ không bắt Chuột nữa rùi Linh ạ Hix!
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lại bắt đầu những chuyến đi dài ngày,mình hi vọng sẽ kiếm tìm được 1 cái gì đó cho riêng mình để thấy cuộc đời này còn có ý nghĩa hơn.Tạm biệt tất cả mọi người ! Ta để lại sau lưng là MỘT TRÁI TIM HỒNG để nhớ để thương................
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    ẤY đừng tạm biệt sớm thế ? quay đi đầu phải ngoảnh lại chớ , bao giờ về nhắn một câu nhá ...........
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải nói ra mới được: MÌNH NHỚ LINH!
    Chỉ nhớ tí tẹo thôi đấy. Nhưng mà... Thôi kệ mình vậy, không bảo được.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Linh nào thế nhở? hổng bít có phải mình ko nữa vì đã qua ngày Cá roài nhưng mà lại đang mùa dưa bở,phải cẩn thận ko khéo lại ăn trừ bữa chả ăn được cơm nữa thì toi
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lại được 1 lần về HG cho dù thời gian ngắn nhưng mình cảm thấy thật vui,thoải mái và hạnh phúc thật sự.Chiều nay ra bờ sông Phú Thọ ngồi mà lòng mình thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều,mọi nỗi buồn,sự mệt mỏi cứ tan biến hết.Chị nhắc nhiều về hắn làm mình nhớ hắn thực sự nhưng chỉ là 1 tình bạn đơn thuần vì đã hứa sẽ luôn là bạn tốt của nhau mà.Hà Giang vẫn vậy,cảnh vật và con người vẫn không thay đổi,cái thị trấn Bắc Quang nhỏ bé nhưng vô vùng ấm áp tình người,tất cả chào đón mình như 1 người con xa quê hương lâu ngày.Mình thấy hạnh phúc thật sự,niềm hạnh phúc ít khi mình có được nó!Xa HG rùi mình thấy buồn,thấy nhớ......................không biết bao giờ sẽ được trở về nhỉ?Sắp đến hè rùi lại bao nhiêu là dự định,chị cũng muốn mình về HG chơi rùi chị rủ cả hắn về mấy chị em đi chơi thác Thuý,đi lên Lũng Cú nữa.......................mình cũng muốn đi lắm nhưng mà ko biết có đi được nữa ko đây?Tạm biệt HG thân yêu mà trong lòng mình lắng đọng rất nhiều cảm xúc,mình cũng ko biết từ bao giờ mình lại yêu HG đến vậy,chẳng thể giải thích được nữa!
  8. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng ba, khi cái lạnh hanh hao đang dần tan biến trong cơn gió nhẹ đầu hè tháng 4, trời chẳng còn mang sắc trắng lạnh lẽo mà dần xanh trong ấm lại với màu nắng nhẹ.
    Trên phố, thoáng những dáng người phụ nữ dắt xe thồ hàng hoa đi chợ. Đôi mắt em muốn dừng lại không rời trước vẻ đẹp rực rỡ muôn màu của các loài hoa. Ngự trong giổ hoa lớn của các mẹ, các chị là hồng vàng tươi tắn hạnh phúc, hồng trắng tinh khôi nhẹ nhàng, hồng phớt mong manh ấm áp, hồng công chúa thắm nhẹ, kiêu kì một vẻ tiểu thư...Loáng thoáng những cúc, Fanse, thạch thảo..Em chẳng phủ nhận rằng mình luôn là người bị quyến rũ trước vẻ đẹp của loài hoa cây cỏ và đặc biệt có loài Hoa loa kèn trắng, loài hoa em yêu lắm lắm.
    Ngày hôm qua, em chợt nao lòng khi bắt gặp vẻ dung dị của loài hoa ấy. Hoa vẫn vậy, vẫn một màu trắng dịu dàng thanh thoát, không rực rỡ sắc màu. Chỉ nguyên màu trắng tao nhã bung cánh nở hết mình khiến hoa đẹp lạ kì. Loài hoa ấy đã đưa em về một miền kí ức...
    Một kí ức ngọt ngào, có người bác dễ mến, có những người anh luôn vui vẻ và coi em như đứa em bé bỏng trong nhà, và đặc biệt có anh - người anh trai em hết sức yêu quý....
    ...Em vẫn mong, một ngày nào đó không xa, em sẽ trở lại với những bông Loa kèn trắng trên tay, được nhìn thấy nụ cười hiền và khuân mặt thân thương quen thuộc ngày ấy!

    Được muadongkhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 09/04/2006
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Nó không hiểu sao mình lại yêu HG nhiều đến thế nhỉ?Chẳng phải nơi đô thành nhộn nhịp,tấp nập,chẳng có nhiều công viên hay nơi vui chơi giải trí sầm uất mang dáng vẻ của thành phố.......nhưng không hiểu sao HG luôn lắng động trong nó một cảm nhận,1 điều rất khó nói thành lời,khó diễn tả.........có lẽ sẽ rất nhiều người sẽ nghĩ nó là người HG hoặc có người thân,người yêu gì đó ở HG nhưng nó nói ko đâu,đơn giản chỉ vì 1 điều : Cao nguyên đá đến và nhớ đó là 1 bài viết trên báo Thanh Tra mà nó đã được đọc và rất thích,nó đã chạy ngay ra hàng photo để mong muốn giữ lại được bài viết ấy như giữ lại HG bên nó như 1 cái gì đấy của riêng nó vì tờ báo ấy nó mượn nên sẽ ko có lần thứ 2 để đọc ! Liệu có phải nó quá ích kỉ không nhỉ?nó cũng yêu HG như chính quê hương của nó,rất vui khi cuộc sống của người dân nơi đây đã dần thay đổi,buồn khi vẫn còn rất nhiều gia đình vẫn chưa thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ,cơ cực đeo bám............phải làm gì đây? một mình nó chắc chẳng làm được gì nhưng nó tin là sẽ còn rất nhiều người như nó cũng nhớ,cũng yêu HG và sống hết mình vì HG cho dù đó không phải là nơi họ sinh ra và lớn lên,ko phải nơi có những kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ................mà đơn thuần chỉ là nơi đến và nhớ để thêm yêu HG hơn nữa !
  10. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua thật tình cờ, theo bước chân của Andy chị đã được gặp em, hiểu thêm về em hơn qua những câu chuyện. Thật khó có thể nói hết những suy nghĩ và tình cảm của chị về em, cảm nhận của chị đầu tiên khi gặp em là 1 cô bé có khẩu khiếu, lém lỉnh và rất dễ thương. Luôn mong em sẽ đặt chân đến được thật nhiều nơi, làm đưọc nhiều điều em muốn và không ngừng sống có ích và hết mình như lí tưởng của em, cô bé ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này