1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ khi nó mở cánh cửa ra và bước vào thì gặp chị và andy,nó nhìn là nhận ngay ra chị,cảm nhận ban đầu mà cũng là từ rất lâu rằng : con gái HG rất trắng và lại xinh nữa chứ Nó cứ huyên thuyên kể đủ mọi chuyện cho chị nghe,bi giờ nghĩ lại mà thấy xấu hổ quá à.Cảm ơn những gì tốt đẹp chị dành cho nó
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    mình bắt đầu cảm thấy trống trải khi ở đây.. ko như mình nghĩ buồn chán vô cùng.. sao tự nhiên mình ra như này???
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chia tay Hà Giang khi sương vẫn giăng mờ mịt trên núi cao,gió vẫn quẩn quanh dưới những khe sâu hun hút và ở nhiều hhóc đá,bóng dáng những cây ngô xanh mướt đang vươn lên khoẻ khoắn như một lần nữa khẳng định sức sống dẻo dai của vùng đất này.Niềm vui sau chuyến đi khiến bước chân tôi lâng lâng trên đá:sự đổi thay của Hà Giang bởi mơ ước thoát khỏi cái đói cái nghèo đã dần được thực hiện;hình ảnh Những người H''Mông hà Giang cần mẫn ,tốt bụng,những con đường,những mỏm đá tai mèo......tất cả cứ đọng mãi trong tôi !
    SỐNG HẾT MÌNH VÌ HÀ GIANG THÂN YÊU !
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẽ khóc vì hôm nay sinh nhật mình. Không một lời chúc mừng. Mà mình thì hì hục tha rượu của bố sang trường. Sợ ít...
  5. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    huhu xin lỗi huhu , tớ ko nhớ .....tha lỗi cho tớ nhé , sẽ bù sau ok , bb chúc vui
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cẩm ui ! Linh không có lỗi nhé bởi vì thực sự là không biết,đang định lên trường bà nhưng gọi điện cho bà toàn thấy máy bận thui hic hic tôi và andythao chả bít làm sao bi giờ
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ngồi xem vô tuyến thấy chương trình phóng sự nhắc về HG nhiều ! Mình lại lỡ hẹn với HG rui` hic hic thấy buồn vì có biết bao nhiêu dự định mà không thực hiện được ! Ôi cuộc đời
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu k online, dnày box có vẻ buồn but HLT có vẻ vẫn hoạt động rầm rộ hehe, tiếc là chưa có cơ hội đi off cùng lần nào.
    Một ngày vừa mệt mỏi, chán nản lẫn bực bội, hiz. Vào lớp được hơn 1 tiếng rùi mà mình vẫn ngồi đây được, sao lại có đứa hư as mình nhỉ?
    Một người bạn nói mình nên suy nghĩ lớn hơn một chút, bi giờ k thể vô tư mãi nt được, but người khác thì nói cứ vô tư đi vì khi học xong đi làm thì k còn thời gian mà chơi ntn đâu. Ai nói đúng nhỉ? Mà thui, cuộc đời ta là của ta hehe, cứ sống as mình muốn thui.
    Chán..................Nhớ ai đó wá, hehe...........
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Mệt gần chết ...công việc , học hành , lại còn xếp củ chuối mãi đến lúc sắp về mới bò được vào ttvn ...vậy mà cũng đã xong đâu ....huhu , đi học mệt quá ngủ lúc nào ko hay , mơ thấy mơ thấy mình qua đời. giật mình tỉnh dậy ....thấy sợ nhưng nhớ ra một lần mình cũng mơ thế chị bảo là sinh dữ tử lành em ah...em sợ quá huhu .Chán tất cả mọi thứ cả gia đình cũng chẳng cho mình nổi một sự bình yên gia đình làm mình chán nả thất vọng quá nhiều muốn sống cho gia đình cũng chả yên , mệt mỏi quá nhiều khiến mình chai lì muốn bỏ mặc nhưng ta ko thể ( bề ngoài thì thế nhưng bên trong thì mình lo lo quá nhiều )..............cuối tuần mọi người vui vẻ hạnh phúc đi chơi hay gì gì đó thì nhà mình lại giải quyết chuyện gia đình ...........chán phát ớn lên nhưng làm gì có ai để mà kêu ..đẹp khoe ra xấu xa đậy lại ....kêu ca lại bảo vạch áo cho người xem lưng .....OUT làm nốt sổ và còn đi ngủ nữa huhu
    mai lại tiếp một ngày ...rồi sẽ đi về đâu khi lúc nào cũng chỉ một mình
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 25/04/2006
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vẫn luôn cháy bỏng trong mình một tình yêu HG cho dù năm tháng có đi qua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này