1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bài vở thì không chịu làm,kéo nhau về quê hết thế hử,chán chả buồn chết.Sao lại đổ hết lên đâu mình thế này.Ứ thèm làm gì ,cùng nhau thi lại hết cho vui (thế có xấu tính không nhỉ).Hum nay lại còn nhận được cái tin nhắn dở người ấy,tự nhiên bực mình,trời ơi xì chét quá...!
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mình đã cố không tìm hiểu, nhưng rồi không tránh khỏi việc phải biết tại sao hôm ấy WinHG không đi off. Không muốn tin sự thật ấy. Biết làm gì nhiều- biết rồi lại buồn.
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nhớ, quên, chán, chả hiểu nên làm thế nào nữa .Giằng xé ! Nhiều khi chả hiểu giá trị là gì ? Tại sao lại phải đi phủ nhận những giá trị đã tồn tại. Hãy biết yêu những cái gì mình có kệ thiên hạ nghĩ gì nhỉ....... Thời gian................................!
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 13/05/2006
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại thằng "bạn ác" . Lần nào nó cũng làm xáo trộn suy nghĩ của mình. Nghe nó kể những nơi nó đã đi, thấy mình là con kiến trong đáy chảo, chấp nhận để cho người ta rang chín đời mình. Mình không phải là con trai, tiếc thế, nếu không mình đã đi xuyên chỗ này chỗ nọ, đã ngủ giữa những người dân nghèo nhất nước, để mở mắt thấy đời khác lắm. Mình lại phải chọn rồi. Mỗi lần chọn là mỗi lần đánh mất, chỉ già đi và chẳng muốn yêu ai...
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là một ngày thứ 7 thật buồn với nó,chưa bao giờ nó có cảm giác như thế này,có bao giờ nó khóc nhiều như vậy đâu nhỉ?Vậy mà trưa nay nó đã khóc ướt đẫm một góc chăn,một ngày thứ 7 thật tồi tệ,nó vùi mình vào trong một mớ bòng bong mà không thể thoát khỏi được,nó không thể chịu được nhiều áp lực đến thế,phải làm thế nào bây giờ?
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tháng này có nhiều dự định quá. Chuẩn bị đăng ký đi học. Vừa nghỉ được mấy tuần lại nghe nói sắp có khoá học mới. Mình có tham lam quá không khi cái gì cũng muốn học. Nhưng toàn thứ mình thích. Hì...hì......Đi học thì không đi du lịch được nữa. Mà cuối tháng có vụ đi Ba bể. Nhìn bọn bạn chụp ảnh Ba Bể phê nòi mắt. . Mùa nè cây cối nên xanh tốt trông đẹp thật đấy.
  7. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    " Em hẫy cứ giận anh đi nhưng đừng giận lâu nhé "
    Câu xin lỗi của chồng quá hay, quá hoàn hảo. Mình cũng muốn khuyên lão béo hãy nói câu này với người ấy của lão quá. Thế mà lão lại bảo không thích xin lỗi và không cần xin lỗi. Thế mới hiểu vì sao lão ê....ê...ê
    Một câu xin lỗi với người mình quan tâm thì đâu có mất gì. Khổ thế chứ lão hâm.
    Gặp mình thì nói như không muốn để miệng lên da non thế mà cứ nhìn thấy cô bé ấy lại ngậm hột thị... Tội nghiệp.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cả hai mươi phút điện thoại của nó chỉ để nói từ "anh hiểu" và "anh xin lỗi". Ngoài ra, nó chẳng biết nói gì nữa. Thật buồn vì ng ta luôn hiểu nó ở kiểu của ng ta muốn thế. Chán thật lầ chán.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua chẳng ngủ được,vậy là tìm các số Sfone để nháy máy nghe nhạc,số thứ nhất không thấy bất ngờ vì lời bài hát vang lên " Đã không còn,người yêu hỡi ! Ngày xưa ấy đôi ta bên nhau..............." đến khi nháy đến số thứ 2 cũng bài hát nài,số thứ 3 cũng thế và thứ 4 thì cũng vậy he he kể cũng thú vị bởi cái sự trùng lặp ngẫu nhiên nài "Vằng trăng khóc"ơi là "Vầng trăng khóc"

  10. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được là bắt người khác cũng không được ngủ. Đức tính đó không nên. Cần lặng lẽ giữ giấc ngủ chung cho mọi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này