1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    chán gì mà chán, cả ngày xem băng đĩa cười suốt ngày mà vẫn kêu chán hả....tối đến thì đi tình yêu, để chị ở nhà một mình... thế mà cũng chán à.
  2. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    em ơi ! cái ngày đó em còn nhớ không ? vậy mà đã 2 năm rồi .hôm nay anh ngồi đây và lại nhớ đến cái ngày đó , nhớ đến em ...anh tự trách mình ...sao lúc đó anh lại không thể vượt qua được ...dù chỉ còn một bước rất ngắn nữa thôi , một lời nói..... để có thể đến bên em .............., thế mà anh lại nói những lời không thật với lòng mình ,anh đã dối em và dối cả lòng mình .để rồi mất em mãi mãi .
    em có biết không ? anh yêu em ,yêu em rất nhiều. nhưng anh đã không thể nói ra điều đó. anh đã không biết cách để thể hiện tình yêu của mình và anh đã mất em mất em mãi mãi
    hôm nay anh tình cờ đọc được một câu chuyện . câu chuyện về '''' CÂY , LÁ VÀ GIÓ '''' và lời kết của câu chuyện như được đặt ra với chính anh :
    LÁ DỜI CÂY LÀ DO ĐÂU ...?
    PHẢI CHĂNG LÁ DỜI CÂY LÀ DO GIÓ QUẤN LÁ ĐI HAY DO CÂY KHÔNG GIỮ LÁ LẠI ?
    anh không phải là cây , em không phải là lá, ai kia cũng không phải là gió và anh biết với anh anh tự trả lời được câu hỏi của mình .........
    ngày sinh nhât của anh khi chỉ còn lại hai người .anh va em
    ...em đã cầm đến một ngọn nến và bảo anh hãy ước một điều , một điều ước em dành riêng cho anh ...
    anh đã ước '''' anh ước sẽ được cùng em.. , được cầm tay em và chúng mình sẽ cùng đi trên một con đường mãi mãi không lìa xa, một con đường hạnh phúc ....''''
    vậy mà ngay sau đó khi em hỏi anh..... anh lại nói những điều không đúng với suy nghĩ của mình ...
    anh đã nói đến một tình bạn ...một tình bạn mà anh không bao giờ mong đợi ...........
    ....................
    ..........................................
    ..................................................
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ui chội ơi, Grass phải ở nhà một mình hả...thích nhỉ......
  4. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0

    Cả đêm hôm qua không sao ngủ được, không biết là vì lý do gì nữa , có lẽ vì nhớ Hn chăng? hay vì sắp phải chia tay với Hà Giang , với gia đình? hay có thể là do 3 cốc trà đá của chị hoabacha nhỉ he he ???
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    hit!
    Mình buồn. Thế mà nó gọi mình đi trà đá. Sáng ra trà đặc uống thích thật nhưng mà... hix!
    Được congaichipheo sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 13/06/2006
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Suốt ngày bùn. Cuộc sống có bao nhiều điều thú vị thế. TẠi sao lại bùn được nhỉ....Mình chả có thời gian để buồn.....
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chả có gì để nói cả................
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nó lang thang và bất ngờ lên hẳn tầng 9 quán coffee của con bạn để ngồi cái cảm giác ở độ cao thích thật,thế nài hum nào mà chán chán thì đã có địa chỉ tìm đến roài (ôi ! tầng 9 )
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đừng suy nghĩ nhìu nữa nhé. Hãy sống vô tâm hơn, đơn giản hơn, vui vẻ hơn nhé mày. Hôm qua lâu lém rùi mới có một tối ở nhà. Dạo này mải chơi quá chẳng nghĩ gì cả. Chưa gì đã có lịch kín cả tuần sau rùi. Hu..hu.......Ai cho tôi thời gian, Ai cho tôi sự bận rộn......
  10. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hic hic cứ nghĩ chiều nay phải ngồi 5 tiết ở Nhà văn hoá trường đã đủ ngán rồi, trời lại còn nóng bức nữa chứ, giá mà không phải đống hết các cửa thì mình cũng bùng luôn.... Bao giờ mới được nghỉ hè chứ hả trời!!! Mệt quá đi mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này