1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mnx

    mnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những chiếc xe lầm lầm lũi lũi nối duôi nhau xanh đi đỏ dừng mưa ra rích nhuộm xám con đường .tp chuẩn bị lên đèn .mac troi mua dong xe van chau co ve gi lem dong hon moi ngay .nhung nguoi vi cuoc muu sinh du mua gio van phai lao ra duong .nhin nhung canh nhu vay bong nhien minh cam thay that ngot ngat ,kho tho va nhuc nhoi .nhon nhip day nhung sao minh ko the cam nhan dc trong dau minh cu cam thay lo dang ta, hon cam thay bo vo tro troi.may ngay homnay chieu nao troi cung mua nhung con mua bat chot , chot den roi chot di .nhung cung co nhung khi mua dai dang ,buoi sang ngu day thay co moc that xanh tot va day suc song .buoi toi nam nghe mua go nhip tren mai ton .am tram buon .nghe long cu nao nao ...o noi xa lac do ,co mua ko ?gio nay nguoi do ra sao nhi ?dang lam gi?co khi nao roi khoi cho goi co huu buoc ra ngoai de nhin thay mot giot mua le loidang chayvephia nguoi do hay ko ??
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tối ngay được đi ăn kem rùi....vui quá..... . Mấy đứa bạn rủ đi xem film nhưng mà nhìn lại lịch, chẳng còn chỗ trống. Lại phải khất đến hôm khác. Ôi, ước gì mỗi ngày có thể vài tiếng nữa để rong chơi nhỉ....
    Bao giờ mệt mỏi để dừng chân nhỉ. Một toa tầu cứ lầm lũi đi tìm những sân ga !
  3. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nghỉ chủ nhật hôm nay chẳng làm được cái gì ra hồn cả. Loanh quanh , luẩn quẩn đã hết cả ngày.
  4. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    buồn, mệt , lo lắng , áy náy và cả thấy có lỗi vô cùng ....tôi biết phải làm sao đây ? sao mọi chuyện lại cứ đổ vào tôi lúc này ...chứ...
    em ơi ! em có hiểu cho anh lúc này không ? sao em lại nỡ đối xử với anh như vậy . em có biết lúc này là lúc anh đang cần có em ,cần có sự động viên của em không... ???
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chả biết kỷ niệm cái gì mà trời gửi cho mình một cơn sốt giữa chiều để buộc mình rời cái màn hình lăn xuống giưởng 2 tiếng, chuốc thêm một cơn đau đầu bụ bẫm hơn. Trả thù bằng một viên cảm sủi ( bịt mũi vào mới uống hết cốc thuốc, còn phải dỗ cái lưỡi thêm tí đường nữa. Cứ như trẻ con í). Giờ thì ngồi được một tiếng bên một cái màn hình khác. Thế là tối nay không mang cái máy về cho bố được rồi. Nhớ cơm mẹ quá.
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ôi chội ôi, bị ốm hả....thương quá đi cơ......
    Chúc cưng mau khoẻ nhé........
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức dậy,việc đầu tiên nó nghĩ là sẽ chúc mừng con bé tròn 3 tuổi nhanh quá nhỉ ! Vậy là đã 3 năm con bé này nó gắn bó với mình,xin lỗi mi vì có 1 thời gian ta đã lãng quên mi bởi ngày ấy ta luôn né tránh sự thật,ta không dám đối mặt với nó dù chỉ là trong gang tấc thôi ! ta hèn nhát quá,ta ích kỉ quá phải không?nhưng bây giờ thì đã khác rùi ! Ta sẽ luôn ở bên mi cùng với cả motthoang_hn02 nữa
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chiều rảnh rỗi, cùng đứa bạn ở Sài Gòn ra, đi lang thang khắp Hà Nội. Qua Phủ, ngắm Hồ Tây, chờ bạn xem tướng số. Nghe tướng số của nó đến chết cười. Ngồi nhìn những người câu cá. Họ thực sự kiên nhẫn khi ngồi hàng giờ để đợi chờ cá cắn câu.
    Có người còn có vợ , mà cũng chẳng biết vợ hay người yêu, ngồi bên cạnh, đi theo chồng, ngồi đợi chồng câu cá, chuẩn bị mồi câu cá.
    Mình khâm phục họ thật, người câu và người phụ nữ bên họ. Người câu thì kiên nhẫn, trong khi xã hội đang điên lên vì thời gian thì họ vẫn thảnh thơi buông cần câu. Chả cần suy nghĩ gì cả. Còn người phụ nữ thật tuyệt vời. Mặc dù chẳng thích nhưng vẫn cặm cụi đứng bên chồng.
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 19/06/2006
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Học bổng là học bổng ơi ới ời... May sao nó dây dưa đến đúng ngày hôm nay chứ. 120 + 1( còn trong ví) Hi hí, tí thì chết vì đói. mẹ mà biết tiền mẹ cho đã bị tùng xẻo hết từ đầu tuần thì...
    Lại còn điểm thi nữa chứ. 5 trình. Chủ nghĩa xã hội khoa học muôn năm! 8 điểm cơ đấy. nghĩ cứ buồn cười như Tràng cưới phải cô vợ nhặt ấy. Sướng đến mức quyết định mò lên mạng để loan cái tin đại sự này. Bài viết nguêu ngoao những ba tờ giấy thi cơ mà. Thầy cô có thì giờ đọc chơi chắc chết cười vì câu 2 là toàn bộ trí tưởng tượng của mình về cách mạng CNXH trên lv tư tưởng- văn hoá. tất cả 4 mặt giấy ấy được bôi ra từ mấy cái gạch đầu dòng mà trong cơn buồn ngủ đêm hôm trước mình không thèm biết đằng sau nó trình bày cái gì. Hi hí, lần đầu tiên thấy yêu môn văn đến thế đấy!
    Được congaichipheo sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 19/06/2006
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Có học bổng mà hông thèm khao. Ghét thía......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này