1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hic. Đừng có úm. Tài khoản về 10 rồi đây này. Sáng nay gặp bao nhiêu là rắc rối. Lại phải về xin tiền bố vào cái ngày mà đáng lẽ phải mua quà tặng cho bố... Hic. Có ai khổ hơn mình không chứ?
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nhớ em......
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cũng như ngày 20/11 của các thầy cô giáo,ngày 21/6 cũng là niềm tự hào của những người đã - đang - sẽ làm Báo !
    Mình chẳng bao giờ có thể ngờ được rằng mình giờ đây mình lại là 1 phóng viên - nghề lắm truân chuyên nhưng cũng không kém phần thú vị ! Mình đến với nghề báo thật tình cờ và như một duyên nợ,phải nói là như thế ! Ban đầu mình nghĩ đây chỉ là cuộc dạo chơi để thử sức với lĩnh vực mới thôi,không ngờ nó trở thành niềm đam mê của cuộc đời mình !
    Nhắc đến những người làm báo,người ta thường nghĩ ngay đến 1 câu nói vô cùng quen thuộc,1 câu nói như là khẩu ngữ chung cho tất cả : Nhà văn nói láo,nhà báo nói phét ! Thế đấy các bạn à ! Nhưng có ai hiểu được rằng những điều tưởng chừng như là đang nói phét ấy lại là những điều chúng tôi vô cùng tâm huyết và có khi là phải mất thời gian khá lâu để kiếm tìm,để mỗi sáng ra độc giả có những thông tin mới nhất để đọc và để biết được mọi vấn đề đang diễn ra trong muôn mặt của cuộc sống đời thường ....................Một người sẽ chẳng làm được gì nếu như không có mọi người xung quanh cùng giúp đỡ và tạo điều kiện cho họ,cũng như " những đứa con cưng " của chúng tôi nếu không được các bạn đón nhận,quan tâm thì thử hỏi chúng có phát triển được không?hơn ai hết những người làm báo như tôi hiểu một điều rằng đối tượng chúng tôi hướng đến là độc giả,chúng tôi nguyện đem hết sức mình cho những bài viết,những mẩu tin, những phóng sự thật hay,đáp ứng niềm tin của các bạn !
    Vậy mà đã 81 năm kể từ ngày chủ tịch HCM đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng vững chắc cho Báo chí ngày nay đang trên đường phát triển,là cơ quan ngôn luận quan trọng................Chúc cho các đồng nghiệp của tôi những lời chúc tốt đẹp nhất !
    HÃY YÊU NGHỀ TRƯỚC KHI YÊU TIỀN !!!!
  4. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ............................................................
    đã lâu lắm rồi..... rất lâu phải không em . cuối cùng thì anh cũng đã nói ra được những lời thực với lòng mình .
    cuối cùng thì em cũng có thể hiểu được tình cảm của anh .cho dù những lời nói đó có thể là muộn màng nhưng anh đã làm được điều đó một điều mà tưởng chừng anh đã không thể vượt qua .
    một đêm chỉ một đêm như vậy thôi: để được đi , được tâm sự và bầy tỏ hết nỗi lòng mình cùng em ......
    dẫu sau này đó có là một đêm cuối , lần cuối cùng mình cùng đi bên nhau thì anh cũng không còn gì để hối hận và em cũng đã hiểu : có một người đã từng yêu em như thế .
    ....
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ui, thương quá đi cơ...
  6. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế nhỉ???? Nghe tin đó mình chẳng tin nữa, nghĩ mà buồn.... biết thế hôm nay tắt máy điện thoại đi... hic hic
    Được grass84 sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 22/06/2006
  7. tuan_guita_hg

    tuan_guita_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    sao minh hom nay cam thay buon vay, ko biet co phai minh dang on thi nen met , nen cam the ko nhi
    oi troi oi chi mong bay gio dc gap 1 nguoi chia e voi minh thoi . ma châng gap gi ca , chan kinh khung.
  8. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người đi đâu hết rồi vậy nhỉ ?
    chắng thấy có ai online cả buồn thật !
  9. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hôm nào chủ nhật chẳng vậy, box vắng tanh...... Buồn ghê cơ.
  10. mnx

    mnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật được một ngày nghỉ .mình đang định ngủ thật dài ngủ đến kgi nào chán mới thôi ,nhưng anh chị lại đánh thức mình dậy rõ sớm .nói rằng hôm nay cả nhà đi chơi - đi biển .nếu như moi khi hay ở một thời điểm nào đó mình nghe được như vậy chắc chắn sẽ rất vui và sẽ ko từ chôí nhưng hôm nay bỗng nhiên nhắc toi từ biển làm mình sợ ,mình sợ khi nghjĩ đến những con sóng xô.mình sợ nhìn thấy những chú dã tràng xe cát , sợ ánh nắng gay gắt của biển ,sợ cả những tiếng đùa vui và tiếng cười của những người đi tắm biển .có lẽ mình sợ tát cả biển thật mênh mông và xa thẳm .minh đang rất sợ nhìn thấy những cảnh đó .mình quyết định ko đi,ko có hứng thú đi mình định ngủ tiếp đẻ ko còn áy náy điều gì cả .một mình với cái ốc đảo của riêng mình có phải tốt hơn ko ?nhưng ko hiểu sao ko ngủ đc5 nữa .xoay mình thở dài cố nhắm mắt để ngủ tiếp cũng ko thể ,những giọt nắng chen nhau vào liếm mặt . vẫn cố...nhưng ôi thôi ,chiếc đồng hồ đáng ghét nó vẫn ở chỗ có định như mọi khi vãn cái đồng hồ ấy .nhưng mà sao hôm nay lại thấy hinh như nó to hơn mọi khi thì phải .kim giay va gio vẫn đều đèu gõ nhịp thật đáng ghét .sao mi lại đi chậm vậy chứ?ngòi bật dậy lai đối diện voi cái tivi to tướng .có nhiều đài nhiêuchừơng trình để xem cơ mà .nhưng sao cũng chẳng thấy thích thú gì cả .mệt
    có đứa bạn nó đến và lại rủ đi chơi mình hỏi "đi đâu'''' nó cười và hỏi lại,'''' đi đâu được nhỉ ? đi chỗ nào đây''''và rồi hai đứa cùng cười .chẳng có chỗ nào để 6đi cả .chán..........
    còn bây giờ lại ngồi đây . hình như cũng sắp chuẩn bị hết ngày thì phải . à mà chưa đâu nhỉ?mới chỉ là sắp hết thôi
    ôi ngày chủ nhật ơi ngày chủ nhật .sao mà chậm chạp thế..........hôm nay là ngày củ chuối. hic hic........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này