1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hagiang_congtroi

    hagiang_congtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    .......................................................................
    mình thật là một thằng vô dụng .mình chẳng làm được việc gì nên hồn cả ...
    sao vậy chứ ........??? sao việc gì mình cũng phải để cho mọi người lo lắng cho mình từng tí một .................
    .....chán ....buồn .....cảm thấy tự ti quá . chỉ muốn chạy trốn tất cả......
    khi ra ngoài đối với công việc dù khó khăn dù vất vả đến mấy mình cũng có thể cố và làm được nhưng trong chuyện tình cảm chuyện gia đình mình không thể dù chỉ là làm cho mọi người vui ...
    mình muốn quan tâm đến mọi người, muốn làm một chút gì đó để thể hiện tình cảm của mình đối với những người mình yêu mến, nhưng trong chuyện này mình quá vụng về .mình không biết phải thể hiện tình cảm của mình như thế nào .có lẽ trong con mắt mọi người mình vẫn chỉ là một thằnh bé ..... một thằng bé 25t
    có lẽ đúng như người ta đã nói : khi ra ngoài xã hội bạn có thể là ai đi nữa nhưng đối với gia đình , khi trở về nhà với mọi người bạn sẽ vẫn mai vẫn chỉ là một đứa trẻ ...........................
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ. Hiện tại. Tương lai.
    Tương lai. Hiện tại. Quá khứ.
    Quá khứ.Tương lai.Hiện tại.
    Hiện tại.Tương lai.Quá khứ.
    Hiện tại.Quá khứ.Tương lai.
    Tương lai.Quá khứ.Hiện tại....
    Giá mà chỉ copy - paste thế này thì dễ. Hôm nay lại cứ nghĩ... Từ hôm nay trở đi, lòng không được bình lặng nữa rồi.
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Thui làm việc thui. Kẻ lười biếng. Đầu tuần rùi mà cứ tưởng như ngày nghỉ......
  4. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại mới thấy mình ngố và vô tâm quá .
    đã lâu lắm rồi mình mới có thời gian để dẫn cháu đi chơi .vậy mà bảo vào chơi gì nó cũng lắc đầu và rụt rè .đến lúc chơi song mỗi trò mình hỏi cháu có thich không ? thì nó bảo '' chau thích nhưng cháu sợ cậu hết tiền '' hì hì thật là ....................
    mình không thể nào tin được , một đứa bé ............
    đến lúc về gần đến nhà nó cứ ôm cổ mình và sụt sùi dỗ mãi không nghe làm mình phát cáu . đến lúc hỏi ra, nó mới bảo nó không muốn cho cậu về , nó muốn cậu ở lại cùng chơi với nó ...........
    mình phải hứa mình về trước để đợi nó rồi dẫn nó đi công viên nước nó mới chịu .....................còn nó , nó cũng hứa sẽ tặng cậu một bức tranh do nó vẽ ................
    ôi ......!!!cháu của tôi .........
    mình phải nghĩ sao đây ??? phải trăng mình đã quá thờ ơ , mình đã không quan tâm đến những suy nghĩ của '' nó ''.
    mình đã có bao nhiêu là thời gian để đi chơi với bạn , bao nhiêu là thời gian .....................vậy mà mình............................
    chỉ một chút thôi , một khoảng thời gian không nhiều để quan tâm, để có được những phút giây thật sự hạnh phúc trong lòng ....
    mình thật sự cảm thấy hạnh phúc mà niêm hạnh phúc đó không phải ở đâu xa .............
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Muốn lột xác một lần nữa. Sợ ảnh hưởng đến vụ tốt nghiệp lại thôi. Không tìm thấy cái mình ao ước. Chẳng lẽ cứ đi mãi mà chẳng dừng ở đâu? Rõ ràng mình là con người khác, có thế giới riêng và có lý tưởng cơ mà. Hay là mình chỉ tưởng tượng ra thế? Chưa bao giờ tỉnh táo cả...
  6. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    TruyenThuyet hâm ạ, cháu cậu yêu cậu lắm đó, hôm mình dẫn nó đi chơi nó nhắc đến cậu luôn... Nó kể cho mình nghe cậu đã dẫn nó đi đạp vịt ở công viên nước HG . Mình cũng thấy nó dễ thương và yêu nó nhiều lắm!!!! Chỉ mỗi tội ghét nó khi phải ép nó ăn cơm thôi , nó biếng ăn quá ( chẳng khác gì mình ngày trước) hihi.... nhìn nó mà mình lại nhớ đến tuổi thơ của mình.
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bùn ngủ quá....Dạo này thiếu ngủ hay sao ý.......Khò...khò.....
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cuối ngày hôm nay có một chuyện rất buồn. Càng buồn hơn vì một sự chờ đợi vô ích. Chỉ không hiểu sao khi buồn, mình vẫn còn thói quen tự hỏi mình sẽ vượt qua nó như thế nào. Người đầu tiên mình nghĩ đến vẫn chỉ là mình. Mình không thể hình dung nổi một người nào đó có thể lo lắng thế nào khi biết mình buồn, sẽ nói gì, sẽ làm gì để mình thôi không nghĩ đến điều đó nữa. Ngày trước không thế... Tất cả chỉ là trò đùa của số phận hay là...
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hi....ngồi uống rượu với mấy bác ở công ty. Uống rượu để chia tay họ ra đi. Không khí thật buồn. Mình uống không biết bao nhiêu là bia và rượu. Người ra đi và người mới lại đến. Ngày mai sẽ là gì đây.....
    Bà trưởng phòng mới đến uống rượu ác thật......
    Thằng bạn mình thì lên taxi rùi còn thò cổ ra ngoài.....để Ác xê nôn.
    Mình cũng phục mình lắm cơ......nhưng uống nhìu....mệt thiệt.....
  10. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ...............................................................................
    MƯA !
    nhớ gì không ? kỷ niệm ướt nhoè ...
    giọt mưa nhẹ nhàng, lất phất ...
    tình yêu ?...không có !
    người yêu ? cũng không !
    đối thoại với ký ức là sự giỗng tuếch khiến ta...
    ...bật khóc ...
    MƯA ! hay nước mắt ?
    IM lặng ... khoảng không gian vỡ oà ...
    NGười vô tâm ...
    ta vô tâm ...
    hay tại cái với tay không đến được tấm lòng chân tình ...
    chia tay ?
    Ừ , chia tay .
    Vâng , chia tay !!!...
    những chiếc lá không bao giờ rơi chung một hướng cũng như không bao giờ làm hồi sinh mạch tình cảm yếu ớt ...
    Trong sự im lặng đến phát chán , người bước bên ta , không vội vã :
    cũng không thờ ơ...
    Đến bây giờ ta vẫn nhớ cái nhẹ tựa hơi thở tan nhanh trong đêm lạnh ...
    cuối phố ...
    hương ngọc lan vẫn nồng nàn mà sao thấy lòng mình xa vắng quá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này