1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại úm rùi !. Cúm rùi. Mình chưa lây cho ai, sáng ngày ra đi in cái truyện ngắn mà thằng bé trông hàng nét bi giừ Hát - xì liên tùng tục. Khổ thế, mình có làm gì đâu cơ chứ...
  2. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hihi hôm nay một thoang gọi điện cho mình... kể về hoạt động của box, mình kém miếng khó chịu... phải ra ngoài onine ngay... phải công nhận box hoạt động sôi nổi hơn ... vui quá!!! Hôm nay quyết định ngồi lâu lâu chút post bài ở box.
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Về mách mẹ em nhé. Trốn đi chát.....
  4. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    he he có người trẻ con quá.... giỏi thì anh méc đi....
  5. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    nhìn ảnh đại diện của chị nầy em thấy nhớ nhà quá
  6. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Nhớ không em? nhưng mà tháng 8 đừng về nhà nhé, ở lại đi off cùng bọn chị đấy!!! Off mà thiếut thành viên tích cực như em thì hơi buồn đó
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đề nghị mọi người không chát chít ở đây nhớ !
    Nhật ký tâm sự như thế có mà cả làng cả tổng biết à he he
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Định trêu ngươi mình à, gần một tiếng rồi. Thế nào cũng phải bóp cổ chết mới hả giận. Hic, giờ mà không có người trả tiền thì mình ngoẻo, vì định chờ có 20'' thui... Nhất định phải bóp cổ...
  9. mnx

    mnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tan ca chiều thứ 7 .mình vội vàng sắp xếp lại đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi công ty trở về nhà .nơi đó đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình .bởi vì ở đó có anh chị đặc biệt là có đứa cháu gái thân yêu và rất dễ thương nữa .chính nơi này đã gắn liền với mình biết bao nhiêu là kỉ niệm .
    như mọi ngày về đến nhà là mình lấy đò đi tắm ngay.nhưng hôm nay thì khác ,bước chân đầu tiên mình bước vào nhà .mình đã có linh cảm gì nghe lạ lạ .một hơi ấm nồng lan toả quanh mình .đặt giỏ sách xuống cạnh lọ hoa rồi lật từng cuốn sổ và sách để trên bàn .mình kiếm tìm xem có gì đó theo linh cảm của mình ko ?"A" mình có thư,mình mừng rỡ thốt lên những hai lá thư ,thư chị va thư bạn . ko chút chần chừ .mình ngiồ ngay xuống ghế với tay lấy kéo cắt từng bì thư ra đọc .mà niềm xúc động trào dâng trong lòng .ôi ! dòng chữ chị mới đẹp làm sao ! trái tim mình bỗng ấm lại .mình nâng niu những dòng thư này rồi dõi theo từng dòng chữ chị viết .
    mình bỗng nghẹn lai khi chị nhắc tới Bố tới Mẹ .hình ảnh về Mẹ rất đỗi thân thương hiện ra trước mắt mình .những dòng chữ nhoè dần .hình như mình đang khóc ,đây ko phai là lá thư đầu tiên chị viết cho mình .nhưng lá thư này như đến với mình thật đúng lúc . bởi mấy ngày nay mình luôn thấy buồn ,thấy nhớ nhà thật nhiều . một lá thư viết tay .thư chị viết ***g theo nỗi lo lắng sự nhớ mong và cả niềm tin ở mình nữa .tất cả gói gọn trong hai trang giấy . chỉ vậy thôi cũng đủ cho mình hiểu tình thương của chị giành cho mình nhường nào ,mình hiểu sự yêu thương cua chị .giành cho mình .nhưng trong thư chị viết gửi cho minh vẫn rất cứng rắn ,mạnh mẽ ." là tuổi trẻ em hãy cười trên đau khổ , hãy đừng buồn ,đừng ngã quỵ vì bất cứ chuyện gì em nhé " lời động viên ấy cũng là lời kết .trong trang thư của chị .mình gấp thư lại lòng cảm thấy ấm áp hơn.
    cảm on chị rất nhiều nhé . em nhớ chị thậ nhiều và yêu chị nhiều lắm.....................
  10. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hà giang ngày 22/07/06
    Sáng: Mình chưa bao giờ nói với chị rằng mình yêu mảnh đất và con người nơi đây, thế mà chi hiểu hết. Cảm ơn chị đã thổi một luồng gió mới để mình có thêm sức mạnh đi tiếp con đường mình đã chọn...
    Chiều: Đã bao lần trở về nơi đây mà chưa lần nào mình run rẩy như lần này. Mình đang trở về với tư cách một người đầy tớ của dân. Cả buổi ngồi nghe UB xã thông báo tình hình, những số liệu đất hoang hoá, số hộ nghèo, đời sốngngười dân... mới biết mình đã vô tâm thế nào với quê hương.
    lần đầu tiên làm công việc phẫu diện đất, lần đầu tiên cầm nắm đất miết lên bàn tay để cảm nhận độ rắn chắc, tơi xốp của đất, lần đầu đứng dưới trời nắng chang chang nghe những người dân nói về nhưng tâm tư, tình cảm của họ với mảnh đất này, lần đầu tiên được tiếp cận với cách làm việc tuyệt vời của NGO... Cũng lần đầu tiên mình biết, sự trở về của mình và công việc mình đang làm là đúng.
    Chị cứ nhìn mình cười và bảo: "Chỉ mới bắt đầu thôi". Có lẽ chị biết mình đang xúc động.

    Tối: Mình đưa chị ra suối, dậy chị cách bắt ốc, xúc cá, kể cho chị nghe về những phong tục nơi đây, về thiên nhiên, con người. Đưa chị đến những nhân chứng lịch sử để chị được cảm nhận nhiều hơn những điều được nghe, được thấy... Giá có nhiều thời gian hơn...
    Cảm ơn các anh, chị trong group - cảm ơn những người người thân yêu đã giúp mình thực hiện ước mơ bao năm qua.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này