1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Dù mệt mỏi đừng bảo giờ từ bỏ hy vọng. Đừng phủ nhận tất cả. Tự tin tiến bước.....!
  2. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    yêu làm chi cho trái tim vẫn vương sầu đau cho nước mắt rớt rơi đêm dài cho nhớ nhung khiến ta phai tàn
    và ta vẫn yêu .....làm chi
  3. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, hôm qua uống rượu với bác ngủ mơ hôm sau nằm bệt một ngày. Thằng cha này càng già càng lên chân. Tưởng ông chỉ uống được tầm này vậy mà híc cố mãi mới theo được, sao hôm qua mình uống kém thế ko biết, tý nữa thì đứt trước, may quá ông ấy đứt trước mình như mở cờ được trong bụng đưa ông về ngay khách sạn rồi chuồn ngay về nhà. Hú hồn
  4. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    vậy là những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè đang dần trôi qua . chỉ còn 5 ngày nữa thôi mình lại phải dời xa nơi này ,xa cái tổ ấm thân thương bao đỗi quen thuộc ...để trở lại với cái nếp sống thường nhật với những tiếng còi , tiếng kẻng .....3 năm qua mình đã quen với cuộc sống này , đã có những người ban , những niềm vui ở đây . vậy mà bây giờ sau 40 ngày nghỉ hè nghĩ đến cảnh phải xa nhà mình lại cảm thấy sợ. mình sợ tất cả : sợ những hồi còi báo thức thể dục những buổi sớm mờ sương ,sợ những buổi tập dưới trời nắng đốt da đốt thịt , sợ những hồi kẻng những tiếng loa thông báo điểm danh ,và sợ nhất là cái khoảng trống cô đơn mỗi khi đêm về ngồi một mình dưới trời sao ...
    ...để rồi không chịu nổi lại nghĩ cách: căng màn, chùm chăn làm '''' hiện trường giả '''' rồi cùng nhau huình huịch lao qua những bức tường cao 3m, trốn ra ngoài chỉ để được nhìn người qua lại , chỉ để được online ...
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa,cách đây 22 năm đúng ngày này tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng,có 1 cô bé vô cùng xinh xắn và đáng yêu(môi đỏ như son,da trắng và tóc đen như gỗ mun ..................) đã ra đời trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu là nhiều người nhưng không may cho cô bé vì nặng những 3,5kg nên mẹ cô đã không có sữa để nuôi cô bé,vậy là cô bé đã bị suy dinh dưỡng và còi cọc đi trước sự thất vọng của tất cả mọi người mẹ cô bé đã khóc rất nhiều và hi vọng nhỏ nhoi thôi cũng làm cho bà vui biết chừng nào ! 3 năm trời cô bé mới biết đi và rồi cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình,người thân và cả dân làng khi lên 4 tuổi thì bà ngoại cô bé mất và tiếp sau đó 1 năm tức là khi cô bé 5 tuổi thì bố cô bé cũng qua đời ! Mẹ đã phải bán hết những cái gì được coi là kỉ niệm chiến trướng xưa để nuôi cô bé khôn lớn và dường như nhận thức được sự vất vả nhọc nhằn của mẹ nên cô bé luôn cố gắng học thật giỏi để đền đáp lại công lao to lớn ấy 1 Và rồi trời cũng không phụ lòng người khi cô bé liên tục là học sinh giỏi với những thành tích đáng kể : Cấp 1 là học sinh giỏi của trường - liên đội trưởng xuất sắc ; Cấp 2 là học sinh giỏi cấp thành phố - phó bí thư chi đoàn của trường ; Cấp 3 là học sinh giỏi cấp quốc gia (nhưng vì đạt giải khuyến khích nên cô bé không được tuyển thẳng vào đại học ).Và cho đến bây giờ,sau bao nhiêu biến cố thăng trầm cũng như sóng gió của cuộc đời thì cô bé đã là sinh viên của ĐHQG Hà Nội - một nhà báo trong tương lai ! Có lẽ mọi ngưòi sẽ rất ngạc nhiên bởi vì cô bé ấy chính là tôi xin chia sẻ cùng mọi người câu chuyện nhỏ này nhân ngày sinh nhật của tôi hôm nay (01/08)như hồi ức về tuổi thơ thiếu may mắn nhưng cũng đáng để tôi tự hào lắm đó
  6. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu điều phiền muộn,bao nhiêu bực dọc,mình đã xả hết ra hôm nay.Tưởng tượng cái mặt đó là mặt của... mà đấm túi bụi,tưởng tượng cái con chuột,con ruồi đó là... mà đập cho chít nát,bực quá.Nhưng mà vui,cảm ơn ....đã đưa mình đi chơi.Hà Nội mùa này ngày nào trời cũng mưa...
  7. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào box mình buồn hiu. ko biết mọi người đâu hết rùi. Híc
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Stress, mệt, hoa mắt....ngất....hihi.....
  9. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Buổi học đầu tiên..... gặp bạn bè sao mà vui thế... nhưng vẫn thấy buồn ngủ thế mới cú.
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    mình ghét hắn nhìn mình bằng thái độ ấy..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này