1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu sao nữa,cả buổi trưa online mà cứ viết luyên tha luyên thuyên,chết thật ! có lẽ mình sắp mất hết cảm xúc rồi thì phải?
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đây không phải là chỗ em post cài nì nhé ! đề nghị chuyển sang topic khác không là hcị xoá nó đi đấy he he
  3. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    2/9 mọi người thì được nghĩ đi đây đi đó hic hic còn tôi hôm nay không được nghỉ vẫn phải đi làm chứ đừng nói tới được về quê thăm mẹ thăm em gái hic hic ....mẹ và em gái thông cảm cho con nhé vì con đã hứa mà không về được ...con xin lỗi ....
  4. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    trời ơi tôi muốn được sống mãi trong giấc mơ hôm qua , dịu dàng , mềm mại ,dễ thương làm cho tâm hồn nâng nâng hic hic giấc mơ đi qua nhanh quá làm tôi hụt hẫng giữa đêm nay
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mệt...và cảm thấy lạc lõng.
  6. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trời lại mưa,mưa rất to,anh có thấy vậy không?em ngồi nhìn mưa rơi và nghe bài hát về trời mưa,cầm cái bút em viết cái gì đó trên quyển vở,viết rất nhiều lần mà chỉ một câu đó,anh biết em viết gì mà,không biết cũng cố mà đoán ra,phải đoán được ra chứ.Em tự thấy mình lãng mạn quá,lãng mạn một mình,chắc em làm sao rồi,khổ quá,em không biết phải sống ra sao nữa,em đang cố sống thật tốt đây.Phải cố gắng thật nhiều...Anh ơi!em chỉ muốn nói với anh,em nhớ anh,nhớ anh nhiều lắm....
  7. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bảo phải hai lần thuyền sang sông, (sau đó thì đi phà hay ca nô, hay tàu vv...); không được ăn thịt chó, thịt ngựa, thịt... (chả nhớ thịt gì, nhưng toàn thịt ngon) vì có một chân tu (buồn cười thật!). Mẹ bảo không được giờ sinh, cũng không được mùa sinh, làm ra tiền mẹ cũng chả được nhờ, bù trì cho chồng con hết. Hic, làm mình buồn cho đến tận hôm nay. Buồn qúa đi cơ!.
  8. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi đường thật mệt mỏi... Nhưng bù lại........
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào mạng tìm tài liệu, thấy mấy trang Web ngộ nghĩnh phết. Hi hí, mấy hôm nữa rảnh, mình phải bới cái đống rác khổng lồ ấy mới được!.
  10. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi xong dù có phải nghe mắng mình cũng thấy lòng thanh thản hơn. Híc. Mình đã làm cho những người mình yêu quý mất lòng tin nhiều quá... Sao mình lại vô tâm và vô ý thức thế nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này