1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà...có lúc vui lúc buồn..lúc buồn ít thôi..lúc buồn thật nhiều...lúc thấy vui vui...lúc thấy thật vui. Ừ đúng! vậy mới là cuộc sống.phải có lúc thấy nhàm chán...lúc lại thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Xem nào mình đã làm được những gì kể từ ngày hôm đó...Không hoàn hảo như mình mong muốn nhưng cũng không tồi.Cảm ơn..cảm ơn bản thân,cảm ơn cuộc sống.
    Có sự hiểu nhầm,mình và cậu chỉ là bạn,không thể khác,không bao giờ khác được.Nhưng mọi người không hiểu điều đó,mọi người nghĩ...gì nhỉ...mọi người như thế cũng dễ hiểu,dễ thông cảm. Nhưng mà nhiều lúc thấy sợ,mình thấy sợ...
  2. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Sắp rồi chị nhỉ... đừng hốt hoảng nhé! mà cố gắng tận hưởng cuộc sống mới đầy hạnh phúc này...
  3. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bố cầm tay con quay đi rưng rưng. Nưóc mắt bố lăn đều trên gò má đã có quá nhiều nếp nhăn. Mọi người vẫn bảo bố trẻ hơn tuổi. Chỉ có con và mẹ biết bố đã đi hơn nửa cuộc đời trầm luân. Lần đầu tiên nhìn thấy bố khóc, con bỗng hiểu ra bấy lâu nay con đã hời họt thế nào.
    Con dặn mình đừng khóc. Nước mắt sẽ làm xấu đi khuôn mặt được trang điểm đến từng nếp da.... Bố làm con khóc theo rồi.
    24 năm có bố mẹ bên cạnh, thế mà mãi đến khi cúi lạy song sinh để về nhà người con mới đủ dũng khí nói với bố rằng: Con yêu bố mẹ và cả nhà mình.
    Kìa mẹ, kìa dì, các cô, chú, sao mọi người lại khóc. Con có phải đi hẳn đâu. Nhưng nếu mọi người không khóc, con sẽ không bao giờ biết được tình yêu của mọi người. Cảm ơn cuộc đời này đã cho con nhiều hơn tất cả.
    Được hoabacha sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 03/10/2006
    Được hoabacha sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 03/10/2006
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì hông buồn nữa, chỉ tự trách mình làm không hết việc. Lười quá đi, cưng!
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Dạo này chăm chỉ post bài nhỉ cưng. Làm việc tốt nhé.........
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại, cái hôm mình dính virus Mai Phương Thuý thay đồ, anh Kelvin cứ đay nghiến, chì chiết mình. Mà không thể thề với anh rằng em không có ý động vào đường link đó. Sáng sớm lên mạng đọc báo đã nhận cảnh báo rồi, không biết làm sao nó dính, hay là mình hểu tểnh click nhầm khi đọc tin nhắn. Hic. Cay đắng. Nhớ đời. ..
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi, chẳng muốn làm gì. Sao dạo này ít việc thế. Làm mình cứ bùn bùn.....
    Trời âm u, quá, tâm trạng nữa....
    Thôi chuẩn bị về ăn cơm với gia đình thui. Yêu quá cơ.
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Uống mấy viên thuốc vào, buồn ngủ ghê cơ. Hôm qua nộp xong tiền nhà, không ngờ còn dư một ít. Khì khì, đang nghĩ xem nên làm gì đây. Nhiều khi hông biết tiêu tiền thế nào cả.
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Gần trưa rồi mà mở ra chỉ thấy tên mình mới đau chứ lại! Hic! Hôm nay vật lộn với đám câu chữ lộn xộn, mệt đầu quá. Rồi cứ thế này mãi thì cùn đi mất. Thứ 7 rồi. Lại giật mình vì chả biết đi đâu. Về nhà bú tí mẹ mãi, chám ắm!
  10. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    mệt quá ! mình ốm thật rồi , đã ngủ li bì 3 hôm nay mà không thể nào khoẻ lại được ,đầu thì cứ đau như búa bổ .ước gì lúc này có mẹ ở bên ,mình thèm được nghe một lời động viên của mẹ quá ,thèm lại được gối đầu lên đùi mẹ để ngủ như ngày trước, mỗi lúc ốm như thế này mẹ vẫn thường soa đầu mình và bảo: lớn rồi mà vẫn thích làm lũng như trẻ con vậy .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này