1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sửa cho vài lỗi chính tả. Ốm thì uống thuốc vào. Ra hàng thuốc tư nhân, họ chả ân cần hơn mẹ ấy chứ! Riêng khoản nằm trên đùi mẹ mà làm nũng thì... pó tay!
  2. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    chiều hôm nay ngồi nhìn những giọt nắng cuối ngày , lắng nghe những bản nhạc ru rưa anh lại nhớ tới bài hát của anh và em , nhớ tới cái giây phút mình bên nhau , nhớ tới những ánh mắt thẹn thùng của em . dù bây giờ nó không còn trong tâm trí em và anh đã lâu nhưng sao hôm nay anh lại thấy cảm giác đó tuôn chào trong anh , anh tự hỏi mình không biết có lúc nào em có cảm giác nghĩ tới anh không , lúc này chỉ có một mình anh ngồi đây lòng anh lại càng bâng khuâng ,anh cũng không thể nói chính sác được cái cảm giác của anh lúc này như thế nào nữa , những câu hát em hát cho anh nghe bây giờ nó cứ luẩn quẩn trong đầu anh khiến anh càng nhớ tới em , chắc anh không thể quên em được. ....
    anh mang chao cho anh nụ hồng , nụ hồng mong manh như xương mai trong gió , em nâng niu đem hoa về giữ , trong hồn mong sao cho hoa không phai sắc hương. nhưng bông hoa kia mau phai tàn dụng tả tơi trên đôi tay em băng giá ,........
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chính tả của chú này, đọc tâm sự buồn cỡ nào cũng cười được hết! Chịu thua. Từ nay, cứ thấy sai đâu là chị phết màu lên, chú tự sửa nhé. Riêng "cảm giác" thì không "nghĩ", mà "nghĩ", thì thôi "cảm giác" nhé
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    phải rồi đấy ! chị và Cẩm sẽ giúp em nhé không phải ngại gì đâu em à ! có như vậy lúc viết thư tán tỉnh em nào thì mới hi vọng nó cho vào vòng gửi xe
    (mình ốm xong tự nhiên nhân đạo - hiền lành - dịu dàng xế )
  5. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    khiếp hôm nay gọi điện cho một thoáng một cái mà dậy online được ngay he he em mới hiền từ nhân hậu độ lượng đây này
    mình là một viên thuốc quý của mọi người hí hí hí
  6. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    uất ức trong người ..nhiều lúc chỉ muốn gào thật to , muốn bỏ đi tất cả ,hay muốn đập phá tất cả mọi thứ quanh mình nhưng cầm đến cái gì cũng thấy đó là những thứ mà mình đã dày công vun đắp ,dày công xây dựng và nó gắn với bao nhiêu là lỷ niệm bên mình .lại không nỡ ...
    buồn...chán... và muốn được say .thật say để quyên đi tất cả ...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bạn của tôi ơi ! xin bạn đừng buồn bởi bạn hãy nhìn xem ở ngoài kia cuộc sống đang tươi đẹp biết bao ! Tôi hi vọng bạn cũng như những bông hoa hướng dương này - chúng luôn hướng về phía mặt trời,như mỗi khi bạn buồn và gặp khó khăn trong cuộc sống thì luôn có những người bạn tốt bên cạnh chia sẻ và cảm thông nhưng không phải là tình thương hại mà là những tình cảm chân thành nhất giữa những người bạn dù mới gặp nhau,mới quen biết nhưng cũng như anh em một nhà thôi !
    Hãy can đảm để sống bởi ai cũng phải chết một lần !
    [​IMG]
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy là những tháng ngày mệt mỏi lại bắt đầu,chỉ ngày mai thôi mình sẽ đi xa - chuyến đi này hứa hẹn nhiều điều thú vị ! Tạm xa HN với những cơn gió lạnh đầu mùa,lòng mình cảm thấy trống vắng đến cô đơn.Mình cứ nghĩ rằng mình sẽ có tất cả nhưng thực chất lại chẳng có gì.............ôi ! cuộc đời
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết nhật ký mỗi ngày, nhưng hông còn cuốn sổ nào, mà cũng hông có chỗ cất nữa. Ngày nào cũng dọn nhà, nấu ăn, chờ đợi... Như thể vợ chờ chồng ấy. Vậy mà chị về chị chả ăn cơm, đi với giai ăn no phễnh ra cũng không bảo em một nhời cho em khỏi nấu nhiều. Gạo thiếu cơm thừa, canh rau đổ bỏ phí của giời. Em mới hai mươi, chưa chồng mà đã biết thế nào là vò võ...Sau này mà lấy phải người chồng như chị, em nhất định bỏ!
  10. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    bạn của tôi ơi ! xin bạn đừng buồn bởi bạn hãy nhìn xem ở ngoài kia cuộc sống đang tươi đẹp biết bao ! Tôi hi vọng bạn cũng như những bông hoa hướng dương này - chúng luôn hướng về phía mặt trời,như mỗi khi bạn buồn và gặp khó khăn trong cuộc sống thì luôn có những người bạn tốt bên cạnh chia sẻ và cảm thông nhưng không phải là tình thương hại mà là những tình cảm chân thành nhất giữa những người bạn dù mới gặp nhau,mới quen biết nhưng cũng như anh em một nhà thôi !
    Hãy can đảm để sống bởi ai cũng phải chết một lần !
    [​IMG]
    [/quote]
    cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé bạn của tôi ! ai cũng có những giây phút vui, buồn và những lúc cảm thấy bực bội trong người như vậy thôi phải không bạn . hì...bây giờ thì mình cảm thấy ổn rồi ( một phần là nhờ ở bạn đấy ).hi... ngồi nghĩ lại : cũng may là lúc đó mình còn chưa đập cái gì không thì bây giờ tha hồ ngồi mà tiếc ...
    bạn ah.đúng là trong cuộc sống này không thể thiếu được những người bạn và những lời an ủi của bạn bè ...nhất là trong những lúc ...và đó cũng mới thực sự là tất cả những gì có ý nghĩa nhất mà ta có thể có phải không bạn .
    chúc bạn cũng hãy luôn vui vẻ hay luôn như những bông hoa hướng dương kia bạn nhé !!!
    hãy cười lên một cái với người bạn của bạn nào ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này