1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vào Hagiangonline, thấy nó hay hay... Chết thật, đang bận rộn thế này chứ...
    Sếp dồn cho mình đống bài, bảo "biên tập" cho vừa vặn, cho cũ thành mới để hợp thời... Hic, không còn tí thời sự nào, nó kiện cho thì ai chịu? Dù sao thì mình cũng thương sếp như thương mình vậy, phận đàn bà con gái cứ phải làm việc thay đàn ông để mà trong ấm ngoài êm. Khổ!
  2. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ... đừng khóc thế, đừng mềm yếu thế. Ngẩng mặt lên cho nước mắt chảy xuống cổ, chảy vào trong ấy. Cố lên nhé...
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mới có 1738 gold, đúng là post bài còng lưng không đủ tiền vào Gameshow. Giời ơi là giời!
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên cóc muốn làm việc nữa, muốn đi chơi, lang thang thui. Ngoài kia nắng đẹp quá, nắng thật nhẹ và ấm áp trong ngày cuối thu se lạnh. Tệ quá, chỉ muốn vui chơi quên ngày tháng.....
  5. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Híc. Hôm kia xuống nhà thằng bạn mình mới biết thêm một phong tục nữa của người dân tộc tày Huyện Quang bình.
    Là một người con cả trong gia đình, sinh con đầu lòng bắt buộc phải tổ chức một bữa cơm thật linh đình ngót ngét khoảng 30 - 40 mâm mời người trong làng đến dự bữa cơm thân mật, tất nhiên khi đến ăn thì trong túi cũng phải có một chiếc phong bì rồi. Họ kết hợp luôn đầy tháng con và được các người già trong dòng họ họp lại thống nhất đặt tên cho cháu để ghi vào cuốn sổ cẩm phả. Mặc dù bố mẹ cháu ko thích tên mà các cụ đặt cho, nên họ cũng đã đặt thêm một cái tên khác cho con của mình.
  6. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày lượn lờ ngoài đường cứ như cá cảnh vậy... Mệt cả người. Mà chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Chán!!!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bận rộn và mệt mỏi cho dịp cuối năm - đi cả ngày chỉ muốn ngủ thôi(chưa bao giờ thèm được ngủ như lúc này )
    tạm gác lại mọi chuyện - cố gắng lên nào !
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Vừa hào hứng, lại vừa xẹp hứng. Đang muốn làm rất nhiều thứ, mà đi chơi Blog của mấy đứa chưa quen bao giờ có một tí, ngoảnh lại đã sắp hết giờ làm rồi. Hic, tức quá cơ, đã bảo mình là chiều nay phải biên tập xong 1/3 số bài cơ mà. Lười quá cơ, hư hỏng quá cơ! Buổi chiều qua, mình còn đang như ở trên mây xanh cơ mà? Đứa nào tụt hứng của mình, hay tại thấy box mình vắng quá nên chán thế nhẩy? Hay mình cũng viết đơn nghỉ hưu, để cỏ mọc hoang luôn thể nhỉ?
    Ờ, hôm nay nói chuyện với cái tên dở hơi ấy, thấy thương những người dở hơi, nhưng mà thương không đặng. Chịu thôi, đừng có yêu tôi làm gì!
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, vào đây thấy mỗi cái mặt mình. Biết khóc cười với ai chứ?
    Đêm qua bà chị mình vừa cắm hoa hồng đỏ hình trái tim, vừa chửi thằng người yêu hôm nay sinh nhật nó, mà nó ko muốn ở bên cạnh mình... Miệng dứt khoát là chấm dứt, tay vẫn cắm hoa hồng, cắm nến rất chi công phu. He he... Bà ấy biết là sáng ra thế nào cũng mò lên mà.
    Mình thì hí hửng từ chiều, đêm lại mưa nó mới lãng mạn chứ...
    Sáng nay mình bảo ông ấy: Cút đi, còn đến đây làm gì? Xong lại chỉ lên gác, dặn: Bà Vương nằm ngoài đấy, đừng có mà nhầm!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lại một lần trở về với kỉ niệm xưa - sao lần này khác quá !
    Mình có còn là mình như ngày xưa nữa đâu nhi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này