1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thêm một lời khen nữa: Mắt em có lửa (lúc ấy mình đang lườm điếu thuốc cháy dở của thằng ngồi bên cạnh). Em có đôi mắt đẹp. (Hi hi, mình đã nói là mình sẽ ghi lời khen này vào Nhật ký, giờ thì xong roài). Ngày nào cũng ghi, xem có bao nhiêu người khen nào.
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được mời đi uống rượu, có ngờ đâu gặp cả một đại hội võ lâm. Lậy chúa tôi, các vị chơi võ lâm nhiều đâm ra cãi lão hoàn đồng, anh nào trông cũng vừa non vừa ngon. Mỗi tội hút thuốc như cái hoả lò, uống rượu thì không cần mồi nhắm.
    Thật tiếc là cả ngày hôm qua mình mới đọc gần xong cuốn tiểu thuyết ấy. Giờ thì hoan hô mình. ông tác giả này có cái vỏ dở, chứ lõi thì cũng tạm tạm. Giá mà ổng thân với mình để mình nói ổng thay mấy cái chữ sai chính tả đi, gọt mấy cái bờm xơm rơm rác đi thì cũng ngửi được đấy. Ai đời đọc đến nửa quyển mới gật đầu được, bán cho ai?
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến nơi, ngồi đừ ra nghĩ xem hôm nay phải làm những j, định bảo ghi vào lịch Thứ 6 có hẹn đi xem kịch. Hic, may mà hôm nay đúng thứ 6. Ba chân bốn cẳng hỏi đường đi Ngô Thì Nhậm.
    100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử. Xem rồi mới thấy thơ ông ấy hay, mà sao hồi xưa mình hok thích. Thấy mình cũng giống ông ấy. Hi hi...
  4. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, công việc mới, cuộc sống mới. 1 công việc em mơ ước từ lâu. Nó sẽ đưa em đi đến từng ngóc ngách của vùng đất này để cảm nhận, để yêu và để tự hào... Nhưng nó sẽ làm chúng ta xa nhau hơn. Em không bao giờ quên được ánh mắt anh khi em nói về nhiệm vụ mới.... Giá em có thể làm những điều anh muốn để chúng ta gần nhau hơn.
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sáng lang thang, ngắm nhìn người qua đường, Để ý cái mũ. Giờ mùa đông mỗi người đểu có một cái mũ. Nhiều mũ len đầy mầu sắc và kiểu dáng trông yêu thế.
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng có một cái nhiều màu sẽ chụp vừa cái đầu khủng bố của anh. He he...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    sáng thứ 7 rồi - 1 tuần trôi đi nhanh quá !
    còn 1 tuần nữa thôi, mình sẽ cố gắng để không...................
  8. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Phù!!!
    Mãi mà cứ rơi vào cái vòng luẩn quẩn, cố tìm cách thoát ra rồi mà lại tự cuốn vào, để tới nỗi lẩn thẩn không còn hiểu mình đang làm gì?mình đi đâu đây?mình sẽ thế nào? Làm việc ko ra làm, chơi ko ra chơi, dửng dưng ấy!
    Mình đang đi tìm cái gì thế nhỉ? thật là chuỗi ngày đáng chán, nhiều lúc thấy cứ tung hê hết hoá lại hay, xả stress hữu hiệu ấy chứ.
  9. nguoiradi35

    nguoiradi35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc buôn thì biết làm sao đây ? tôi nhớ về người ấy rất nhiều nhưng khi nghĩ đến thì giờ anh đang ở đâu, cái đáng buồn là anh không còn ở bên cạnh tôi nữa. Tôi đã trao cả niềm tin vào anh nhưng giơ đây thực sự là tôi dã mất anh.
    nhưng tôi buồn cũng chỉ mình tôi mà thôi chẳng thể ai hiểu được đó là nỗi buồn của riêng tôi.
    nhưng những ngày buồn rồi cũng sẽ qua, có nỗi đau nào mà không chấm dứt, buồn một lúc nhưng lại vui một lúc.
  10. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Qua mượn nick của Laxanhcodon,mình có cảm nhận đầu tiên khi được tiếp xúc với nhóm hội lang thang.mình là 1 người hoàn toàn xa lạ đối với các bạn và trang veb ,nhưng buổi đầu gặp các bạn mình thấy các bạn thật tuyệt vời hihi. Mình rất vui khi đi cùng người bạn thân đến đó để giao lưu và làm quen với các bạn. Mong các bạn chỉ dẫn cho mình được hiểu sâu hơn về trang veb và đặc biệt hơn là mình được làm thành viên của Box HG. Xin chân thanh cảm ơn trước.
    Bạn của laxanh đi off cùng hội lang thang.
    Được laxanhcodon sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 20/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này