1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Quang Tèo hôm qua dẫn bạn gái ra mắt HLT à Thế mà mình ko đi được. Tiếc quá thể là tiếc r23)]
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hí hí hí.... Bạn gái Quang tèo ít nói lắm. uống cũng ít, còn ăn thì không thèm ăn bánh sinh nhật. Hi hí, đã thế lại còn làm lái xe nữa chứ.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bố khỉ hôm nay thấy người ta đua nhau đi hiến máu nhân đạo mình cũng đi cho biết mùi đời ai dè khai xong thủ tục, nhảy lên cân (47 kg ) thế rồi xét nghiệm máu xong xuôi
    bác sĩ phán 1 câu xanh rờn : máu cháu còn thiếu thì hiến cho ai?
    về uống mỗi ngày 1 viên sắt - 1 tháng sau ra đây hiến nhé
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Máu thiếu hồng cầu hử? Uống sắt tốn tiền, về gặm bản lề cánh cửa cũng đầy chất Sắt đấy. Thiếu nữa thì mua hẳn một chiếc xe đạp thanh lý về mà gặm dần để còn đi hiến máu tiếp... He he...
    Nghe đến hiến máu, mình lại muốn đi.
  5. nguoiradi35

    nguoiradi35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tết này thật là buồn mọi người đều đi cả chẳng còn ai ở lại cả
    tết mình cứ phải một mình, buồn mà không có gì làm mà cũng chẳng có chỗ mà đi chơi.
    huuuuuuuuuuu buồn quá !
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    "Phên giậu xanh" trên cao nguyên đá
    Mỗi khi nghe nhắc tới Lũng Cú, tôi lại hình dung tới một miền biên viễn cực Bắc của Tổ quốc. Một nơi rừng sâu núi thẳm. Nơi chỉ có những vách núi đá tai mèo dựng ngược. Nơi mà ở đó, từ lúc trời còn mờ sương đã thấy thấp thoáng bóng các chiến sĩ biên phòng cưỡi ngựa tuần tra biên giới... Mãi đến khi lên với các đồn biên phòng, tôi mới biết rằng, đã có hàng chục, hàng trăm cán bộ, sĩ quan biên phòng xây tổ ấm ngay tại mảnh đất biên giới địa đầu của Tổ quốc. Đó chính là ?ophên giậu xanh? trên biên giới Hà Giang hôm nay.
    Những mái ấm biên phòng dưới chân cột cờ Lũng Cú
    Vào thăm tổ công tác biên phòng đóng dưới chân cột cờ Lũng Cú, tôi khá bất ngờ khi gặp một người mẹ trẻ đang bế trên tay cháu bé bụ bẫm, hát ầu ơ, ru ngủ. Không gian như chững lại. Sự hình dung của tôi về một miền biên ải nơi thâm sơn cùng cốc bỗng chùng xuống. Qua từng câu hát ru, tôi cảm nhận được sự thanh bình đang hiện diện ngay tại điểm cao nhất trên biên giới phía bắc nước ta. Tìm hiểu mới biết người mẹ trẻ đó là Phạm Thị Tuyển và là vợ của thiếu úy Nguyễn Hữu Nam, đồn biên phòng Lũng Cú. Tuyển quê Nam Định, là giáo viên dạy văn, địa ở trường THCS Lũng Cú, cách chân cột cờ thiêng chưa đến 1km. Còn Nam, quê Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây, năm nay 27 tuổi nhưng anh đã có gần 10 tuổi quân (2 năm ở đội công tác cột cờ Lũng Cú). Hôm nay là ngày nghỉ, Tuyển đưa con vào thăm chồng. Tuyển tâm sự: "Mang tiếng là ở gần nhau, nhưng vì chồng là lính biên phòng nên có khi cả tuần mới gặp. Anh Nam nhà em cứ bận bịu suốt, hết đi tuần tra lại xuống địa bàn...".
    Thêm một điều bất ngờ nữa đối với tôi. Ngoài Tuyển, buổi chiều cuối tuần này còn có thêm một người vợ trẻ sang thăm chồng. Đó là Lương Hải Nho, 26 tuổi, người dân tộc Tày, vợ của thiếu úy Nguyễn Vũ Quỳnh, tổ trưởng tổ công tác cột cờ Lũng Cú. Cô giáo viên trường THCS Lũng Táo này tâm sự rất thật: "Sinh ra và lớn lên ở huyện biên giới Đồng Văn, nhưng mãi đến khi lấy chồng, em mới hiểu hết những khó khăn gian khổ, thậm chí nguy hiểm mà người lính Biên phòng phải ngày đêm đối mặt. Chính vì vậy nên em càng thêm yêu và tự hào khi được làm vợ lính. Hình ảnh, nhiệm vụ, sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Biên phòng là những ví dụ sinh động nhất để em đưa vào bài giảng cho học sinh về lòng tự hào, về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta".
    Đó chỉ là hai trong số gần chục gia đình quân nhân mà tôi đã gặp khi vào thăm đồn Biên phòng Lũng Cú. Những mái ấm đó đã gợi lên trong tôi sự hình dung về một "phên giậu xanh? trên cao nguyên đá Hà Giang.
    Vợ theo chồng ?ocắm chốt? trên miền biên ải
    Tại đồn biên phòng Phố Bảng, tôi cũng đã được gặp, được nghe kể rất nhiều về các cặp vợ chồng Biên phòng đang sinh sống ngay tại biên giới. ?oGià? nhất trong số những chú rể mặc áo lính ở đây là trung tá, Chính trị viên Trần Văn Cần. Câu chuyện về gia đình Cần đã để lại trong chúng tôi rất nhiều suy nghĩ về sự thiệt thòi của những người vợ lính và cả của người lính Biên phòng thời bình. Trong lúc nhiều người đang tìm mọi cách để tiến về miền xuôi, về phố thị thì lại có không ít những người vợ, người con của lính Biên phòng phải bỏ miền xuôi, ngược lên miền biên thùy xa xăm, vất vả, thiếu thốn trăm bề. Chưa hết, cứ mỗi lần chồng chuyển đơn vị, vợ con cũng dắt díu nhau chạy theo. Chồng đóng quân nơi nào thì vợ con dựng nhà nơi đó. Trường hợp của vợ chồng Trần Văn Cần là một ví dụ điển hình.
    Quê ở Giao Long, Giao Thủy, Nam Định, năm 1988, tốt nghiệp Học viện Biên phòng, Cần lên công tác tại đồn Biên phòng Lũng Cú. Tình yêu trên biên giới đã vun Cần đến với cô gái trẻ Hoàng Thị Chanh, quê Bắc Quang, Hà Giang. Lúc đó đường sá đi lại rất khó khăn, xe máy không có, xe đò một tuần chỉ có hai chuyến. Từ Lũng Cú, muốn về Bắc Quang, chỉ 200km nhưng cũng phải mất ít nhất hai ngày đi đường. Không chỉ tốn thời gian mà tiền lương dành dụm cả năm, chỉ một đợt đi phép, vài lần đi tranh thủ là nhẵn túi. Để hợp lý hóa gia đình, không còn cách nào khác, Cần vận động vợ đi học, kiếm cái nghề để... xin lên miền ngược. Năm 1996, tốt nghiệp trường Sư phạm Hà Giang, Chanh bế theo cậu con trai mới 6 tuổi, xin lên dạy học ở xã biên giới Ma Lé (nơi Cần đóng quân) để được đoàn tụ gia đình. Ba năm sau, khi Cần chuyển công tác sang đồn Biên phòng Phố Bảng (cách đơn vị cũ gần 30km), Chanh cũng xin chuyển trường theo. Hiện Chanh đang là giáo viên trường tiểu học Phố Cáo (cách nơi công tác của chồng 7km).
    Cần tâm sự: Sau những buổi tuần tra, canh gác trên đường biên giới, trở về nhà (là một căn phòng nhỏ trong khu tập thể giáo viên của trường), nghe tiếng cười nói trong trẻo, tiếng học bài bi bô của con trẻ, Cần cảm thấy vui hơn, yên tâm và gắn bó hơn mảnh đất mà mình đang công tác. Nhưng đôi khi nghĩ cũng thấy thương vợ, thương con đến se lòng mà không dám nói.
    Hai vợ chồng sát cánh nơi địa đầu Tổ quốc
    Tại đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, đại úy, Chính trị viên Hà Văn Nga, chỉ mới điểm sơ sơ, cũng đã thấy có gần chục cán bộ, sĩ quan lấy vợ hoặc đưa vợ con lên sinh sống tại địa bàn. Nhưng ?ođộc? nhất là trường hợp của hai vợ chồng Nguyễn Minh Giáp và Nguyễn Thị Hoa. Vì cả hai vợ chồng này đều cùng quê Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Tây, cũng là quân nhân chuyên nghiệp và ở cùng một đồn biên phòng. Năm nay 32 tuổi, nhưng thượng úy Giáp đã có gần 14 năm gắn bó với biên giới Hà Giang. Từ năm 2002 đến nay, với cương vị là phó bí thư chi bộ, phó trạm trưởng trạm kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Giáp đã nhiều lần lập công xuất sắc. Phát hiện nhiều vụ buôn bán, gian lận thương mại, thu về cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời hai vụ mang tài liệu mật ra nước ngoài. Bắt giữ 4 vụ buôn bán phụ nữ qua biên giới, một vụ buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Với những thành tích như vừa nêu, 5 năm liên tục, từ 2002 tới nay, Nguyễn Minh Giáp được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Bộ tư lệnh Biên phòng.
    Luôn sát cánh bên chồng nơi địa đầu Tổ quốc, thiếu úy, y sĩ Nguyễn Thị Hoa cũng đã lập được nhiều thành tích trong công tác. Không chỉ làm tròn nhiệm vụ tại đơn vị, Hoa còn là thành viên tích cực của trạm xá quân dân y kết hợp. Hoa tâm sự: ?oCưới nhau năm 2000, hai năm sau, em theo chồng lên Hà Giang luôn. Lúc đầu cũng buồn lắm. Nhưng ở mãi rồi cũng quen, cũng thấy thân thiện, gắn bó giống như ở quê vậy?. Hiện nay hai vợ chồng quân nhân này đã có một bé trai 5 tuổi. Tổ ấm của Giáp và Hoa ở ngay phía trước cổng đồn Biên phòng Thanh Thủy. Anh em trong đơn vị vẫn đùa nhau, căn nhà hạnh phúc của vợ chồng Giáp cũng là một ?otổ chốt biên phòng?.
    Hàng chục, hàng trăm ?otổ chốt biên phòng? đó đã là ?ophên giậu xanh?, góp phần không nhỏ trong chiến lược bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
    Đăng Bẩy (báo quân đội nhân dân)
  7. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Béo dạo này lắm chuyện nhỉ?Cơ mà khổ mình quên mất béo là ai rồi.
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    5h sáng từ Lạng Sơn về mang theo quà tặng là bình rượu 5 lít với tâm trạng hí hửng ngày hôm nay sẽ là 1 ngày rất vui của box HG cũng như của tất cả mọi người.
    9h30 có mặt ở nhà hát lớn thành phố nhưng chưa thấy ai (nhẫn nại chờ đợi ).10h cũng không thấy (hơi thất vọng ),10h20 có 2 thành viên box Hà Tây đến hỏi mọi người đâu (hoàn toàn thất vọng)
    Vẫn còn hi vọng 1 chút vào buổi tối nhưng cuối cùng số lượng thành viên cũng rất ít (mình vui đấy nhưng thật sự là buồn nhiều hơn ).Tự nhiên thất trăn trở 1 điều rằng tất cả những gì mình làm cho box là chưa đủ?đôi vai mình quá nhỏ bé không thể gánh vác nổi giang sơn này chăng?mình còn thiếu gì nhỉ?sự đam mê hay là nhiệt huyết?
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tao chân thành xin lỗi mày. Hu hu... Tao còn không nhớ là thứ bảy hay chủ nhật nữa cơ...
    Lần sau giàu rồi tao sẽ đi, thật đới.
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Mày đầy tất cả chỉ tại hôm đó trời mưa?!!! Đừng lo mọi việc sẽ ổn cả thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này