1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ốm rồi, ngày thì không ăn, đêm không ngủ, giai đong thì không vào đầu. Ốm rồi. Thế mới đau......
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình già rồi. Hu hu. Toàn là muốn ngủ thôi. Hễ động vào làm việc là muốn gà gật. Thèm ngủ quá...

  3. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tưởng được ăn dưa ngon lành hoá ra ăn dưa bở. Đêm nay khó ngủ đây. Híc
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ mà Cả ngày oánh bóng mặt đường , mệt quá
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Phòng điều hòa, toàn mùi dầu kinh quá.... Tởm....
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi ở huyện giờ mới được OL đêm
  7. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tôi và em chẳng có thời gian mà ở bên nhau (dù với tư cách là những người bạn) vì thế thời gian lớn tôi đầu tư cho cái điện thoại.... đôi khi tôi tự cười vào mũi mình... hoá ra tôi cũng chỉ là một thằng con trai bình thường ( thậm chí là tầm thường nữa..) nói như vậy không phải là không có cơ sở .... vì hình như tôi đã thích em, mà không yêu em thì đúng hơn, yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. lần đầu tiên trong đời tôi dẹp bỏ lòng tự trong để thú nhận điều đó...
    có hai nơi mà không gì là không thể sẩy ra
    trong giớc mơ và trong tinh yêu​
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình như cánh chim nhỏ, bay trong bầu trời đang báo giông, mà không đủ kinh nghiệm để biết khi nào bão để dừng. Nhưng mình sinh ra để sống không phải để chết. Dù gì thì cũng sẽ vượt qua thôi. Chỉ thèm cầm một bàn tay, thèm nghe một lời dỗ dành chừng như rất thật.
    Cuộc sống thật đáng yêu. Còn trẻ phải sống hết đã, đừng có lo.
    Hi hi.
    Hôm nay thót hết cả tim. Nhưng phải nhắm mắt mà đi thôi. Dù có bão, mình cũng sẽ sống sót mà. Đủ lớn rồi, chả may có ngã xuống dưới mưa, chờ khô cánh rồi lại bay thôi.
    Yên tâm nhé!
  9. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    biết rằng trong trái tim anh vân luôn có hình bóng của em . em vẫn đang ở gần, rất gần mà sao anh vẫn nhớ em đến thế...! đó là một nỗi nhớ thường trực đến đau đớn ....
    nhớ...!​
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Phải chi mình giàu hơn chút nữa, để khi bạn bè cần mình không phải khổ tâm.
    Phải chi mình hiền hơn chút nữa, để khi bực mình không thia lia cái điện thoại.
    Phải chi mình nhanh nhẹn hơn chút nữa, để đi làm vào lúc đúng 7 giờ.
    Phải chi mình có nhiều thời gian hơn chút nữa, để vào box Hà Giang...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này