1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhanh thật đấy, vậy là đã tròn 1 năm rùi !
    Ngày này, giờ này năm ngoái mình đang ở trong bếp của đồn biên phòng Lũng Cú. À mà hông phải, đang mí các chú bồ đội chứ
    Nhớ lắm Hà Giang ơi
  2. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. mọi thứ thật mới mẻ, thấy cái gì cũng bỡ ngỡ... một cảm giác hơi lo lo nhưng cũng đầy háo hức .
    lần đầu tiên tiếp xúc với công việc... một không khí nghiêm túc, vậy là từ đây mọi thứ là thậy, không còn la những ví dụ , những giả thuyết tưởng tượng mà thầy giáo thường đặt ra nữa...
    mọi sự lo lắng cũng đươc giảm đi phần nào, các chú các anh cũng thật thoải mái tạo cho mình một không khí gần gũi, dẽ gần...
    buổi chưa kết thúc công việc bằng một cuộc liên hoan nhỏ do các anh và các chú tổ chức để đón tiếp mình ..là lính mới... cũng thật vui dù còn nhiều bỡ ngỡ .
    mong rằng mình sẽ sớm thich nghi với cuộc sống mới và tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để để làm tốt mọi công việc, cũng như tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết cho sau này !
    tuổi trẻ và niềm tin​
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cậu còn nhớ không?Những bông hoa này tớ đã từng tặng cậu ( cũng trong topic này ) khi ấy tâm trạng cậu đang buồn & chán nản.Tớ đã đến bên cậu nhẹ nhàng như thế để động viên, an ủi cậu như 1 người bạn chân thành. Còn bây giờ tâm trạng của cậu lại như là đang đối diện với cuộc sống mới, ra trường rồi có 1 công việc ổn định là mơ ước không của riêng ai. Tớ cầu chúc cho cậu những điều tốt đẹp nhất bởi người ta thường nói : Vạn sự khởi đầu nan, thật đấy !. Hãy như những bông hoa hướng dương này - nó luôn hướng về phía mặt trời !
    [​IMG]
  4. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Cậu còn nhớ không?Những bông hoa này tớ đã từng tặng cậu ( cũng trong topic này ) khi ấy tâm trạng cậu đang buồn & chán nản.Tớ đã đến bên cậu nhẹ nhàng như thế để động viên, an ủi cậu như 1 người bạn chân thành. Còn bây giờ tâm trạng của cậu lại như là đang đối diện với cuộc sống mới, ra trường rồi có 1 công việc ổn định là mơ ước không của riêng ai. Tớ cầu chúc cho cậu những điều tốt đẹp nhất bởi người ta thường nói : Vạn sự khởi đầu nan, thật đấy !. Hãy như những bông hoa hướng dương này - nó luôn hướng về phía mặt trời !
    [​IMG]
    ui.. biết nói gì nhỉ...!!!
    ấy mà ở gần lúc này, tui sẽ... cắn ...cho một cái ! hihi
    cảm ơn nhiều ! những người bạn của tôi !!!
    tuổi trẻ và niềm tin​
    Được truyenthuyetrong2003 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 26/09/2007
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Soạn đồ đi công tác rồi về luôn, háo hức hồi hộp tới thế là cùng. Hehee.... lúc đi thì 5 cái túi về nhét gọn trong 1 túi cũng ok. Sắp được ôm mẹ rồi, và sắp được ôm các loại bịch bông trong tay rồi. Thời gian ơi, chạy nhanh nhanh lên một tí nào.
    Ôi, Việt Nam, Việt Nam, nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó.....
  6. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng để không vướng vào mấy chuyện thị phi trên đời mà khó quá. Thôi thì đó cũng là chuyện mình phải làm. Chỉ có điều mình đã không làm ngay khi mọi chuyện xảy ra. Bây giờ nói ra thành chuyện "nói xấu sau lưng"... Vẫn phải nói. Đừng thèm trả lời,đừng thèm tranh cãi với mấy người ham hố. Việc mình phải làm mình đã làm rồi... Mình sẽ cầu nguyện cho những người đó. Họ Vô Minh quá mà. Thương cho em gái đó hơn tất cả...
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thai food is good but toooooooooooooooooo hot
    Bỏ xừ dạo này tiêu 10$ cứ như 1$ xế này, tính ky bo chạy đâu mất ấy nhờ. Hix..... mất nó là mất tiêu cái bản sắc dân tộc có từ lúc lọt lòng đới. hix....
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thôi rồi, hiệp định hoà bình sắp mất giá trị rồi. Lại sắp có chiến tranh rồi. Hix, đành phải nằm dài ở nhà chờ tin thời sự, tội nghiệp cho bạn Nam chưa kịp về. Thôi cố lên Nam ơi, chỉ một tuần nữa là ở nhà rồi.
    Nếu chiến tranh, tớ sẽ lang thang trong các đội khảo sát. Cố học hỏi thêm cái gọi là nghiệp vụ, để rồi lại chờ một cơ hộ, một cơ hội lang thang trên các nẻo đường khác, lại như gió bay đi bay đi mãi.
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Rượu trưa nhà 43 ngon dễ sợ, mà không dám uống nhiều, để bụng tối còn 5 lít rượu ngô. Ngủ dậy thấy cả nhà định 7h đi cà phê, kể cũng hơi tiêng tiếc, nhưng bác Lá Xanh là trên hết!
    Hôm nay xơi con cá hấp chị Lương làm ngon ơi là ngon, nghĩ thương mọi người tối nay. Hic. Biết lấy gì mà nhậu đây?
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Anh chàng đó điềm đạm, không hổ danh là người mình đã ngưỡng mộ. Nói chuyện hay, đáng yêu. Chỉ phải các cứ đòi đèo bà chị mình chứ lị, hí hí....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này