1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, biết giận rồi à, để anh vài ngày xem thế nào, để anh có thời gian suy nghĩ xem là có nên cải chính thông tin đó không nhỉ, có nên xin lỗi em không nhỉ, đợi vài ngày nhé.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thui ná, cờ lâu vấn đề ở đây thui 2 ông bà ạ
    Anh Tita nhớ làm theo cách iem bày ná
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Vừa bị mắng là ngu, mà lại còn ngu như bác Nông nữa chứ. Hix.....
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Biết là có gì đó không bình yên. Công việc mà chị muốn em làm không phải là việc em thích làm. Nhưng, sự tò mò của em lại cho em một lời khuyên khác. Mà dù sao thì em cũng đã nhận lời chị rồi. Lương bổng thì cũng không đến nỗi nào...
    Thì cứ liều mình như chẳng có vậy. Đã lo gì. Chị hơn em 3 tuổi mà chị còn liều như thế thì em sợ gì chứ, nhỉ?
    Biết là có gì đó không thật sự bình yên. Dợn sóng này... Không nỡ cấm đoán mình, mà lại sợ mình có lỗi với mình nếu không để cho nó có một lối đi tự nhiên. Liệu có phải đến một ngày nào đó, khi mình đã chế ngự được ý muốn tự nhiên, mình sẽ ngoan ngoãn làm mọi việc theo trình tự để thoả mãn mọi người và thoả mãn một cái tiêu chí mà mình phải khuất phục? Cũng có thể không. Vì con đường mình đi vốn đã rủi ro, chưa kể những rủi ro mà bản thân nó thường mang lại cho người độc hành cùng nó.
    Hôm qua đi chơi vui quá. Thích quá vì ông anh chiều chuộng mình thế. He he. Mình sẽ đi tìm một người chiều mình như thế, hay là mơ ước có một người như thế đây?
  5. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Bên này cũng vắng vẻ và buồn thiu, nhìn đi nhìn lại có mấy MOD là vẫn nhiệt tình duy trì BOX. Híc
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Bước sang ngày mới rồi. Mình thật là tài. À không, cà phê Quất mới thật tài. Uống từ 5h chiều mà giờ còn chưa buồn ngủ. Chỉ mỏi thôi. Ngày hôm qua vừa mới qua, sao mà nhiều ngọt ngào thế nhỉ. Cố lên tí nữa thôi nào. Ừa ừa, chưa chọn được chỗ nào ưng ý để xuống tóc cho nó đáng thôi.
    Thôi, giờ đi ngủ cho nó hoành tráng nào.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký đêm qua :
    Đã ngủ muộn ùi xế mà 3h05 phút vừa đặt mình xuống thì có chuông điên thoại, số rất lạ !
    - Alô ai đấy ạ?
    - Chị ơi ! xuất hàng cho em đi
    - Ơ anh buồn cười nhỉ?Xuất là nhiệm vụ của anh mà !
    Tắt máy, ngủ tiếp
    Hết nhật ký
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lại cũng có cái nhật ký đêm.
    Đang đêm trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng con bé cùng phòng rú lên 2 tiếng thất thanh xong rồi khóc thút thít.
    Mình gọi nó rồi hỏi mày có sao không. Nó đều bảo ok, rồi lại khóc. Tới lần thứ 3 thì nó có vẻ tỉnh hẳn, không khóc nữa.
    Thế là sau đó thì mình ngủ được mới lạ. hehe....
  9. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như tửu ngấm vào máu. thế mà vẫn cứ chưa chừa. híc
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay tinh thần không tốt tí nào. Ông anh vừa nói có 1 câu đã tủi thân khóc thút thít. Chúa ơi, sao lại yếu đuối thế chứ lị.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này