1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đúng giờ này ngày mai là có mặt tại Việt Nam rồi, nhớ nhà quá, nhớ bạn bè. Buồn vì vụ Hoàng Sa, Trường Sa quá!
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bạn này sướng nhờ. Giá ngày mai mình được ở nhà. Mình sẽ...........
    Vừa nói liên thiên một chập cho Nam nghe, thấy tinh thần tốt hơn một chút. Muốn nói với Nam rằng đôi khi tớ thấy cô đơn lắm, nhưng lại không nói được. Thôi cứ để nó nghĩ mình sợ, sợ mọi thứ ở đây, dù sao thì sợ cũng là một đặc điểm nổi bật của phái yếu mà. Tội gì phải thể hiện mình không sợ, rõ ràng mình sợ mà. Mình sợ sự cô đơn. Thật là như thế.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 14/12/2007
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay bất chợt đọc thấy 2 từ Bắc Sum trong bài luận ấy, em mới giật mình nhớ ra có lần anh viết thư tay kể cho em nghe.Ngày đó em còn chưa biết HG thế nào?Em cũng chưa được 1 lần đặt chân lên mảnh đất đó luôn, mà chỉ thầm yêu trộm nhớ qua lời kể của anh.
    Vậy mà cũng đã hơn 3 năm rồi, giờ thì em cũng đã biết, đã gắn bó ! Nhưng vẫn thầm cảm ơn anh rất nhiều bởi có anh, em mới biết được 1 nơi tuyệt vời đến thế, để em tự hào mà nói với mọi người rằng : Hà Giang trong trái tim tôi !
  4. tieumuoihg

    tieumuoihg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hehe.. Thì ra chị motthoang_hn là dâu HG nhá
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị chỉ là dâu..........ngô thoai cô ạ
  6. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    uhm chờ 100 trang để tranh thủ hehe
  7. Guns_and_roses

    Guns_and_roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày chuyển vào huyện làm đêk có ADSL (bây giờ thì có rôi) không vào box, hum nay vào thấy vui vui , Chúc cho box càng ngày càng phát triển! hic!
    Lại sắp đến tết rùi
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mình đã nói là trốn rồi mà không chịu kỹ kỹ một tí. Thi thoảng lại cứ thò mặt ra cơ. Hix... Thế là bị ông anh mắng cho một trận. Biết là bị lộ là bị mắng mà. hix....
    "Lần nào tao vào cái ttvn cũng thấy cái mặt mày, thế thì còn học hành được gì nữa. Bảo sao suốt ngày ăn mắng" Hix... già lắm rồi mà bị mắng như trẻ con thía chứ lị
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em ngờ rằng chị lại thik bị ăn mắng đấy. Hi hi. Suy bụng ta ra bụng người mà lị. Khi nào về đi cà phê với em nhá.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nếu chị về tụ tập chị em Hà Giang đi uống rượu cho máu. Được cái mình uống hay say, nhưng mà được cái lại thích nhậu nhẹt bia rượu. Hehehe... hôm nào về nhá, làm một chầu tuý luý. Chứ cafe cafao chị không uống được, toàn ngồi ngoan làm cốc nước ổi ép thôi.
    -------------
    Tâm sự cái nào: hơ, mình ghét, nhất định không thèm nói chuyện. Mà cũng tệ mình không nhận ra cái thằng vẫn sống và làm việc cùng mình mấy tháng trước, giờ nó đổi ra thế này, đúng là dò sông dò bể dễ dò. Cứ nhìn mặt nó là đã không muốn nói gì rồi. Giờ với nó cũng phải dùng tiếng Anh để giao tiếp, chán thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này