1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hẹ hẹ, bẹn Thụy rạo nì nắm tâm hự quá cơ. Cơ mừ, hình như mình với bẹn Thụy chửa có trận rịu nèo với nhau hay sao ý(Cơ mừ ứ dám uốn rịu với con gới đâu, nhỡ ra thì...hẹ hẹ, xấu mẹt nắm cơ).
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehe... đêm qua mơ thấy hai cô em xinh tươi Hà Giang, em nào em nấy xinh cứ như mộng, mặc váy như cô tiên ấy, hệt như các chị trong phim Hiệp Khách Hành (vừa xem xong tối qua). Lại ở ngay gần chỗ mình ở chứ, còn sang thăm mình với em Muỗi. Hí hí... vừa xinh lại vừa ngoan cứ hỏi hai chị có làm gì không em giúp cho. Yêu ghê cơ .
    Lạ thật dạo này hay mơ thấy gái.
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hẹ hẹ. Có fải để tớ liên hệ hộ mấy địa chỉ bên Thái ko? Hẹ hẹ
  4. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Ngụ mơ zạo nì chốn mấy hút kon mịa hàng nươn ở đâu òy ko thấy rịu tè gì hết à
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi! Muốn đi chúc tết tất cả mọi người mà cũng không dễ gì!
    còn mình nữa, biết bao nhiêu việc muốn làm cho xong trước khi dứt khỏi cái ổ ấm này để bay đi xa. Chời ơi, ham chơi quá!
  6. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bản chất rùi thì làm sao mà thay mới đổi chứ. Híc
  7. Guns_and_roses

    Guns_and_roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cho mình pót nhờ vào đây tí! chỗ mình mún pots nó bị die! mà ai đọc cũng được!
    hic! pót đưọc rồi! cảm ơn các bạn, 1 ngày lạnh và buồn chán
    Được Guns_and_roses sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 18/02/2008
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Gửi ecard cho em mà chả nói gì. Để hôm nay rảnh rỗi check mail em mới biết.
    Bỗng thấy xúc động bỗng thấy nhớ một người ....... chưa yêu.
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hình như em lại bị xì trét rồi. Một đợt xì trét nhẹ nhẹ nhưng lê thê. Nghĩ một lúc có thể biết tại sao. Nhưng cũng có thể là chẳng tại sao cả. Có lẽ phải tự cho phép mình nghỉ phép một ngày.
    Đã biết rằng đừng tin chắc quá vào một cái gì, nhưng vẫn hụt hẫng khi nó lề mề không dứt khoát. Đi hay là không đi? Điều đó có thật sự quan trọng không? Trước kia mình đã nghĩ là nó rất quan trọng.
    Anh đừng trách em, Vịt nhá. Hình như em đã hứa hẹn qua điện thoại là khi anh về sẽ dẫn anh đi chơi. Nhưng em ngại gặp anh. Em chả biết dẫn anh đi đâu? Nói với anh chuyện gì? Nơi nào anh cũng thấy thiếu hấp dẫn. Chuyện gì anh cũng bất đồng quan điểm với em. Thế mà chúng mình lại còn không mê nhau được. Thật nan giải!
    Tích cực lên nào!
    Can đảm mà sống, vì kiểu gì thì cũng phải chết, mà nên chết cười hơn là chết khóc.
    He he...
  10. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chết cười! Cái thằng Vịt của em ấy mà, hãy đưa hắn ra Văn Điển để hắn thấy nơi nào cũng đáng đến và quan tâm, trừ cái bãi tha ma đó, gái ngốc ạ. Em cũng muốn biến thành Vịt với nó hay sao mà nghĩ đưa nó đi những nơi quyến rũ chết người?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này