1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    không phải nể đâu mà sợ ấy chứ lị... đàn ông như mình chán thật, đến một...cũng sợ...
  2. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình nhí nhố quá , thấy người ta hiền cứ bắt nạt , toàn nói lung tung , hỏi lung tung , yêu sách lung tung .....rồi lại thấy buồn buồn ......chẳng hiểu , hình như mình bị cuốn vào cái lối nói chuyện chat chit buồn buồn đó , lạ thế , rồi nghĩ không khéo lại như cái bạn gì viết ......." con gì tai dài dài thèm ăn cỏ ... " ( đại loại thế )
    Mưa cả đêm , mình mệt quá ngủ chẳng biết gì , chỉ lơ mơ nghe mẹ lầm bầm cái gì đấy kiểu như mọi khi mình không đóng cửa sổ , sợ gió giật làm vỡ kính ........lại ngủ thiếp đi , cái cảm giác vùi trong chăn sao mà thích thế , không giống như khi mình lang thang một mình một ngựa ngoài đường , đơn độc , chông chênh như sắp ngã đến nơi ........cái tay đau quá thể . hic .
    Sáng vẫn mưa , mình dậy sớm chẳng biết làm gì , ngồi nhìn mưa mà thấy nhớ quá , chỉ khác là không quay quắt như ngày nào ........Ngoài ban công có hoa , mùa khô thì héo rũ , khô cong thế mà mới có mấy giọt nước mưa lại hồi sinh như chứng tỏ chưa bao giờ bị chết vậy , cứ tươi rói mọc lên .....loại hoa gì lạ thế ( mình nhớ là đem nó lên trồng lâu lắm rồi mà vẫn không biết nó là gì ) vừa đơn giản vừa đẹp , cái đẹp nhẹ nhàng của màu hồng , cứ để thế ngắm không sao hễ ngắt vào cắm được 5 phút là héo rũ ra .........cả tóc tiên cũng hồng hồng và nhỏ xíu như thế , tả thế này tưởng cái ban công nó đẹp lắm , hic . Mình lười chẳng thèm bắc giàn cho tóc tiên leo , làm chúng nó cứ rối tung cả lên ...........
    Phải đi học rồi , hí hí , hôm thì như cán bộ ......kín cổng cao tường , hôm nay y như nông dân .......Chị nông dân ngồi suốt 3 tiết kiểm toán , ngó mông lung ra ngoài trời , vẫn mưa , lâu lâu lại có vài con bé cầm dù lượn lờ ngoài mưa , xinh thế không biết ..........trong lớp ông thầy đang nhấn mạnh " YÊU YÊU YÊU ..........." ông ấy giảng về kiểm soát YÊU được gần 3 tiết rồi , ngày nào cũng thế , đến ngộ độc mất .......con bạn ngồi cạnh bảo " may mà lão ấy chỉ nói về yêu thôi chứ nói về first kiss chắc tao hết dám hun ai " ( ặc ặc )
    ......................Viết đến đây lại buồn rồi , cái người gì kỳ thế , cứ nghi ngờ mình mãi ........................chán ghê đi .
  3. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình nhí nhố quá , thấy người ta hiền cứ bắt nạt , toàn nói lung tung , hỏi lung tung , yêu sách lung tung .....rồi lại thấy buồn buồn ......chẳng hiểu , hình như mình bị cuốn vào cái lối nói chuyện chat chit buồn buồn đó , lạ thế , rồi nghĩ không khéo lại như cái bạn gì viết ......." con gì tai dài dài thèm ăn cỏ ... " ( đại loại thế )
    Mưa cả đêm , mình mệt quá ngủ chẳng biết gì , chỉ lơ mơ nghe mẹ lầm bầm cái gì đấy kiểu như mọi khi mình không đóng cửa sổ , sợ gió giật làm vỡ kính ........lại ngủ thiếp đi , cái cảm giác vùi trong chăn sao mà thích thế , không giống như khi mình lang thang một mình một ngựa ngoài đường , đơn độc , chông chênh như sắp ngã đến nơi ........cái tay đau quá thể . hic .
    Sáng vẫn mưa , mình dậy sớm chẳng biết làm gì , ngồi nhìn mưa mà thấy nhớ quá , chỉ khác là không quay quắt như ngày nào ........Ngoài ban công có hoa , mùa khô thì héo rũ , khô cong thế mà mới có mấy giọt nước mưa lại hồi sinh như chứng tỏ chưa bao giờ bị chết vậy , cứ tươi rói mọc lên .....loại hoa gì lạ thế ( mình nhớ là đem nó lên trồng lâu lắm rồi mà vẫn không biết nó là gì ) vừa đơn giản vừa đẹp , cái đẹp nhẹ nhàng của màu hồng , cứ để thế ngắm không sao hễ ngắt vào cắm được 5 phút là héo rũ ra .........cả tóc tiên cũng hồng hồng và nhỏ xíu như thế , tả thế này tưởng cái ban công nó đẹp lắm , hic . Mình lười chẳng thèm bắc giàn cho tóc tiên leo , làm chúng nó cứ rối tung cả lên ...........
    Phải đi học rồi , hí hí , hôm thì như cán bộ ......kín cổng cao tường , hôm nay y như nông dân .......Chị nông dân ngồi suốt 3 tiết kiểm toán , ngó mông lung ra ngoài trời , vẫn mưa , lâu lâu lại có vài con bé cầm dù lượn lờ ngoài mưa , xinh thế không biết ..........trong lớp ông thầy đang nhấn mạnh " YÊU YÊU YÊU ..........." ông ấy giảng về kiểm soát YÊU được gần 3 tiết rồi , ngày nào cũng thế , đến ngộ độc mất .......con bạn ngồi cạnh bảo " may mà lão ấy chỉ nói về yêu thôi chứ nói về first kiss chắc tao hết dám hun ai " ( ặc ặc )
    ......................Viết đến đây lại buồn rồi , cái người gì kỳ thế , cứ nghi ngờ mình mãi ........................chán ghê đi .
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay đã là 17 ..vậy là chỉ còn chưa đầy tháng nữa người ta sẽ xa mình ....xa thật xa ....ra trường , đi làm , đi học hay đi đâu nữa thì chưa biết nhưng cái hẹn với mình nói là sẽ thực hiện ...Đến bao giờ đây anh . Em kô còn đủ kiên nhẫn nữa rồi , sao những lúc em cần anh nhất anh kô ở đây , không gian là một thử thách , anh đã nói ,em đã tin và em sẽ vẫn tin như vậy . Em chấp nhận tất cả trừ sự lừa dối , nếu một người mà anh cho rằng đó là một nửa của anh thì hãy tiến tới ...đừng ngoái nhìn lại đằng sau .....em kô buồn nhiều đâu vì đó là điều em và anh nữa , cả hai đứa đều hiểu . Hiện tại là tất cả phải ko ? Đúng , hiện tại là tất cả ,nhưng trong cái tất cả đó ko có em . em để anh ra đi một cách dễ dàng như vậy mà anh vẫn thương em ...em vui nhưng em kô muốn thế , hai đứa đã đủ lớn để hiểu một cách đúng nhất về tình cảm của mình . Em mong anh sống tốt và hạnh phúc . Tương lai còn là cả một quãng đường trước mặt , hãy cứ sống cho hiện tại đã anh .Em mong và tin rằng em với anh sẽ có ngày gặp nhau ...ngày ấy đến tự nhiên ,,,em sẽ chờ và đón nhận nó như khi em nhận anh vào tim mình . Anh nhớ nhé , đó kô là ảo mà là thật .....thật như hai đứa đang tồn tại . Em&Anh !
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 17/05/2004
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay đã là 17 ..vậy là chỉ còn chưa đầy tháng nữa người ta sẽ xa mình ....xa thật xa ....ra trường , đi làm , đi học hay đi đâu nữa thì chưa biết nhưng cái hẹn với mình nói là sẽ thực hiện ...Đến bao giờ đây anh . Em kô còn đủ kiên nhẫn nữa rồi , sao những lúc em cần anh nhất anh kô ở đây , không gian là một thử thách , anh đã nói ,em đã tin và em sẽ vẫn tin như vậy . Em chấp nhận tất cả trừ sự lừa dối , nếu một người mà anh cho rằng đó là một nửa của anh thì hãy tiến tới ...đừng ngoái nhìn lại đằng sau .....em kô buồn nhiều đâu vì đó là điều em và anh nữa , cả hai đứa đều hiểu . Hiện tại là tất cả phải ko ? Đúng , hiện tại là tất cả ,nhưng trong cái tất cả đó ko có em . em để anh ra đi một cách dễ dàng như vậy mà anh vẫn thương em ...em vui nhưng em kô muốn thế , hai đứa đã đủ lớn để hiểu một cách đúng nhất về tình cảm của mình . Em mong anh sống tốt và hạnh phúc . Tương lai còn là cả một quãng đường trước mặt , hãy cứ sống cho hiện tại đã anh .Em mong và tin rằng em với anh sẽ có ngày gặp nhau ...ngày ấy đến tự nhiên ,,,em sẽ chờ và đón nhận nó như khi em nhận anh vào tim mình . Anh nhớ nhé , đó kô là ảo mà là thật .....thật như hai đứa đang tồn tại . Em&Anh !
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 17/05/2004
  6. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Híc tối qua mất ngủ cả đêm, sáng nay ngủ bù đến tận 11h mới dậy, đi nấu cơm lên ngủ tiếp. 2h, mẹ quát ầm ĩ không đi học mà ở nhà ngủ. Chẹp, biết không trốn được, phải chuồn khỏi nhà thôi. Đầu nặng trịnh ( chắc tại ngủ nhiều quá ), chẳng muốn học. Sang chỗ Mod chơi, Vừa đến nơi thì mưa mới cú chứ, Mod cứ khăng khăng bảo tại nó ăn ở thất đức nên mới thế. oan ( không khác gì Thị Màu ). Ngồi xem Mod " làm việc" mới phát hiện ra Mod nhiều " Em " kinh dị, nhìn hoa cả mắt. Thảo nào thấy chị Libra nói, đến mùa quýt mới biết " em của hắn là ai" Chẹp chẹp, mà mùa này có quýt rồi đấy chứ.
    Định ở lại bắt Mod khao cơm, nhưng mùh làm thế giống "gây tội ác" quá, nó ngậm ngùi đi về trong lòng bao luyến tiếc mấy khi sang chỗ Mod đâu. Hehe, trời tạnh mưa. Đấy, trời thương không mưa nữa cho nó về, thế mà Mod bảo nó ăn ở thất đức thì quá là sai lầm.
    Nói chuyện với Mod cười xả láng luôn, bao nhiêu phiền muộn như chưa từng tồn tại. Kiểu này khi nào stress cứ Mod mà nọc. khèkhè.
    Về đến Hoàng Diệu, bỗng nhiên sộc vào mũi nó hương Hoàng Lan.Hít lấy hít để. Mà nó nhớ Hoàng Lan nở vào mùa thu cơ mà, sao bây giờ đã có rồi nhỉ? Hay nó nhầm, chắc chắn là không. Vừa vào đến cổng thì ông anh gọi điện về. Hehe kiểu này bọn NGa tha hồ mà bù lỗ. Cả Ốp gần trăm người, 2 ngày thi nhau gọi về VN buôn chuyện free. Cười nói phớ lớ. Những dự định của anh nó sao giống hệt như nó mơ thế nhỉ? Chả lẽ giác quan thứ 6 của nó nhạy thế? Hay là có chuyện thần giao cách cảm thật? Nó thấy vui khủng khiếp, chỉ mong chi thời gian trôi thật nhanh.
    Cơn ho lại hành nó. Mẹ quát ầm ĩ cái tội không uống thuốc,.Nó nhăn nhở " Tự nó sẽ khỏi mẹ ạ, với cả ho nhiều cho khàn giọng đi 1 tí , đỡ chua kẻo mai sau ế " đúng là con cái bất trị có khác
    Mod ơi có chuyện gì vậy?
    Chị Hà ơi! Lại cả chị nữa,hôm qua em thấy chị vui vẻ lắm cơ mà.
    Không hiểu do thời tiết, ông trời khóc than chuyện gì hay thế nào mà sao ai cũng tâm trạng đầy mình thế nhỉ? Mấy đứa bạn ở lớp cũng kêu oải. Còn nó thì khỏi nói
  7. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Híc tối qua mất ngủ cả đêm, sáng nay ngủ bù đến tận 11h mới dậy, đi nấu cơm lên ngủ tiếp. 2h, mẹ quát ầm ĩ không đi học mà ở nhà ngủ. Chẹp, biết không trốn được, phải chuồn khỏi nhà thôi. Đầu nặng trịnh ( chắc tại ngủ nhiều quá ), chẳng muốn học. Sang chỗ Mod chơi, Vừa đến nơi thì mưa mới cú chứ, Mod cứ khăng khăng bảo tại nó ăn ở thất đức nên mới thế. oan ( không khác gì Thị Màu ). Ngồi xem Mod " làm việc" mới phát hiện ra Mod nhiều " Em " kinh dị, nhìn hoa cả mắt. Thảo nào thấy chị Libra nói, đến mùa quýt mới biết " em của hắn là ai" Chẹp chẹp, mà mùa này có quýt rồi đấy chứ.
    Định ở lại bắt Mod khao cơm, nhưng mùh làm thế giống "gây tội ác" quá, nó ngậm ngùi đi về trong lòng bao luyến tiếc mấy khi sang chỗ Mod đâu. Hehe, trời tạnh mưa. Đấy, trời thương không mưa nữa cho nó về, thế mà Mod bảo nó ăn ở thất đức thì quá là sai lầm.
    Nói chuyện với Mod cười xả láng luôn, bao nhiêu phiền muộn như chưa từng tồn tại. Kiểu này khi nào stress cứ Mod mà nọc. khèkhè.
    Về đến Hoàng Diệu, bỗng nhiên sộc vào mũi nó hương Hoàng Lan.Hít lấy hít để. Mà nó nhớ Hoàng Lan nở vào mùa thu cơ mà, sao bây giờ đã có rồi nhỉ? Hay nó nhầm, chắc chắn là không. Vừa vào đến cổng thì ông anh gọi điện về. Hehe kiểu này bọn NGa tha hồ mà bù lỗ. Cả Ốp gần trăm người, 2 ngày thi nhau gọi về VN buôn chuyện free. Cười nói phớ lớ. Những dự định của anh nó sao giống hệt như nó mơ thế nhỉ? Chả lẽ giác quan thứ 6 của nó nhạy thế? Hay là có chuyện thần giao cách cảm thật? Nó thấy vui khủng khiếp, chỉ mong chi thời gian trôi thật nhanh.
    Cơn ho lại hành nó. Mẹ quát ầm ĩ cái tội không uống thuốc,.Nó nhăn nhở " Tự nó sẽ khỏi mẹ ạ, với cả ho nhiều cho khàn giọng đi 1 tí , đỡ chua kẻo mai sau ế " đúng là con cái bất trị có khác
    Mod ơi có chuyện gì vậy?
    Chị Hà ơi! Lại cả chị nữa,hôm qua em thấy chị vui vẻ lắm cơ mà.
    Không hiểu do thời tiết, ông trời khóc than chuyện gì hay thế nào mà sao ai cũng tâm trạng đầy mình thế nhỉ? Mấy đứa bạn ở lớp cũng kêu oải. Còn nó thì khỏi nói
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chà dạo này trời nóng nực bà con lắm chữ thế .Chú bless bỏ vợ rồi à ,mà title tồ thế kia .Quen admin miu miu à,hay sao mà nhờ change title nhanh thế
    Qua buổi ofline change title ,nghi ngờ quá
    Mãi mà ko hết đêm để đi ngủ,chán quá
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chà dạo này trời nóng nực bà con lắm chữ thế .Chú bless bỏ vợ rồi à ,mà title tồ thế kia .Quen admin miu miu à,hay sao mà nhờ change title nhanh thế
    Qua buổi ofline change title ,nghi ngờ quá
    Mãi mà ko hết đêm để đi ngủ,chán quá
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trái tim mà một thời tôi ngơ ngác
    Đem tặng người không chút đắn đo
    Người trả lại tôi bằng những giày vò
    Bằng dửng dưng giữa nồng nàn và lạnh nhạt..........
    Bằng yêu thương và cả bằng dối gạt.........

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này