1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahongcaonguyen

    hoahongcaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống có những lúc niềm vui đến với ta thật bất ngờ mà ta ko ngờ tới .với mình ngày hôm nay thật tuyệt không phải là được ở gần người mình yêu lâu mà là mình đã giúp được những người cần tới sự giúp đỡ thế nào nhỉ đầu tiên là giúpmột cô tìm con sau là giúp mọt bạn bị hỏng xe va cái gì nưa nhỉ
    à cả làm cho moi người trong gia đình mình đươc một trận cười vỡ bụng nũa chứ ... ôi ! giá như ngày nao cũng như hôm nay thì thật là tuyệt
    cẩm ơn cuộc sống đã cho mình có được giây phút tuyệt vời như thế
    người yêu mình vẫn nói : hạnh phúc không đâu xa đó là những gì rất gần rất dễ nhận thấy trong cuộc sống
  2. ThitVit

    ThitVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    troi mua thi uong ruou cung dc,nhung ko dc say.
    khong uong la tot nhat.
  3. ThitVit

    ThitVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    troi mua thi uong ruou cung dc,nhung ko dc say.
    khong uong la tot nhat.
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày dở hơi hết sức, chả làm được việc wái gì cả, ngồi chờ honey nãy giờ không thấy đâu hết, tức lắm rồi, hu hu, đã thế lại còn bị bác bless bắt đi off trong tình trạng tiền không có, xe không có, điều kiện địa lí không phù hợp, vì lúc đó maybe đã ở HG mất rồi, biết tính sao bi giờ? chậc, buồn ghê.
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày dở hơi hết sức, chả làm được việc wái gì cả, ngồi chờ honey nãy giờ không thấy đâu hết, tức lắm rồi, hu hu, đã thế lại còn bị bác bless bắt đi off trong tình trạng tiền không có, xe không có, điều kiện địa lí không phù hợp, vì lúc đó maybe đã ở HG mất rồi, biết tính sao bi giờ? chậc, buồn ghê.
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    híc, sao mà chán vậy, lần nào cũng vậy cứ off là linhmeo lại lí do, chả hiểu sao nữa?
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    híc, sao mà chán vậy, lần nào cũng vậy cứ off là linhmeo lại lí do, chả hiểu sao nữa?
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Không phải tại em thích lí do, mà tại điều kiện k hông cho phép thôi, em cũng muốn đi chơi lắm chứ, nhưng mà...............hiz hiz, biết sao bi giờ?
    Ngày hôm nay chả ra làm sao hết, chả hiểu nên vui hay buồn nữa, hiz hiz, cứ như dở hơi ấy. Mình vẫn chưa hết kinh hoàng vì ngày hôm wa, trời ui, một con rắn ở ngay trước mắt mình :(( Trời ạ, thật zã man. Cả đêm không ngủ nổi vì một con mèo dở hơi ở đâu cứ trèo lên giường đòi ngủ chung :(( Thật kinh khủng. Mình vốn yêu mèo và chó nhưng con mèo đó thì không thể yêu nổi, wá là zã man. Tại sao số mình cứ luôn gặp xui xẻo thế nhỉ?
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Không phải tại em thích lí do, mà tại điều kiện k hông cho phép thôi, em cũng muốn đi chơi lắm chứ, nhưng mà...............hiz hiz, biết sao bi giờ?
    Ngày hôm nay chả ra làm sao hết, chả hiểu nên vui hay buồn nữa, hiz hiz, cứ như dở hơi ấy. Mình vẫn chưa hết kinh hoàng vì ngày hôm wa, trời ui, một con rắn ở ngay trước mắt mình :(( Trời ạ, thật zã man. Cả đêm không ngủ nổi vì một con mèo dở hơi ở đâu cứ trèo lên giường đòi ngủ chung :(( Thật kinh khủng. Mình vốn yêu mèo và chó nhưng con mèo đó thì không thể yêu nổi, wá là zã man. Tại sao số mình cứ luôn gặp xui xẻo thế nhỉ?
  10. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nga?y mai em đi, em đi thật, trong anh co?n lại gi?,tất nhiên la? rất nhiê?u rô?i, da?nh ca? cho em nôfi nhớ đấy. Anh đaf chắt chiu da?nh dụm được bao nhiêu ti?nh ca?m, anh đê? ca? trong đáy mắt, thế ma? em đi em lại nơf lấy hết cu?a anh, đê? cho nôfi nhớ cứ vơi đi lại đâ?y.
    ---------------------------
    Ti?m không ra bóng em, tôi ti?m lại bóng tôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này