1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0

    em với, em cũng muốn
    để em nhận thay cho
    em được cái nhanh chân nhanh tay nhanh cả đầu óc nữa
    há há

    ...Never Ending Dreams...​
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0

    em với, em cũng muốn
    để em nhận thay cho
    em được cái nhanh chân nhanh tay nhanh cả đầu óc nữa
    há há

    ...Never Ending Dreams...​
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    hì hì, có 3 tên cà rốt thế, 1/4 mà. Để hôm nào đi thật nhất định sẽ có quà cho 3 bác...sorry...
    Yêu anh nhé em???
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    hì hì, có 3 tên cà rốt thế, 1/4 mà. Để hôm nào đi thật nhất định sẽ có quà cho 3 bác...sorry...
    Yêu anh nhé em???
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua thật buồn, em gọi điện cho anh, không biết anh không muốn gặp em hay anh bận việc gì mà để em gọi lâu như vậy mà không thưa máy????Em có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe, em nghĩ anh sẽ thích mà, :(( bây giờ nếu em có gặp anh chắc em chẳng nhớ nổi em muốn kể chuyện gì nữa, em quên hết rồi.
    Chiều nay, em đọc báo, thấy có một chuyện rất hay nhưng hơi buồn, em liền online rồi post lên cho mọi người cùng đọc, em cũng muốn cho cả anh đọc nữa nhưng không biết anh có đọc không? :(
    Em ngồi đây lâu lâu rồi, em vẫn nghĩ sẽ gặp được anh mà, nhưng anh không online rồi, vậy là em chẳng còn cách nào để gặp anh nữa. Sao ngày hôm nay lại buồn thế? :( Mà đâu phải vậy đối với em có ngày nào không có anh mà lại vui đâu hiz hiz. Em nhớ anh nhiều lắm.
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua thật buồn, em gọi điện cho anh, không biết anh không muốn gặp em hay anh bận việc gì mà để em gọi lâu như vậy mà không thưa máy????Em có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe, em nghĩ anh sẽ thích mà, :(( bây giờ nếu em có gặp anh chắc em chẳng nhớ nổi em muốn kể chuyện gì nữa, em quên hết rồi.
    Chiều nay, em đọc báo, thấy có một chuyện rất hay nhưng hơi buồn, em liền online rồi post lên cho mọi người cùng đọc, em cũng muốn cho cả anh đọc nữa nhưng không biết anh có đọc không? :(
    Em ngồi đây lâu lâu rồi, em vẫn nghĩ sẽ gặp được anh mà, nhưng anh không online rồi, vậy là em chẳng còn cách nào để gặp anh nữa. Sao ngày hôm nay lại buồn thế? :( Mà đâu phải vậy đối với em có ngày nào không có anh mà lại vui đâu hiz hiz. Em nhớ anh nhiều lắm.
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  8. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    CHỉ có 3 từ thôi vậy mà mỗi khi lời nói đến đầu môi thì em không thể thốt lên nổi ....anh ạ em đã nghĩ rất nhiều ,chỉ vì 3 từ đó thôi mà hàng đêm em chằn trọc ,bâng khuâng không ngủ được ...em sợ rằng nếu em thổ lộ với anh 3 từ đó thì không biết điều gì sẽ xảy ra ...không biết tình bạn trong trắng ngây thơ của chúng ta có còn được tiếp tục phát triển nữa hay không đây ? Câu hỏi này em đã tự đặt ra nhưng cho đến tận giờ này vẫn chưa có câu trả lời ....sao 3 từ này khó nói đến vậy ? Để em phải lo lắng phải buồn phiền đau khổ suy nghĩ về nó nhiếu đến thế ...nhân đây nhờ gió đem nhưng lời thổ lộ này của em đến tai anh ....mong anh hãy hiểu cho em anh nhé!gió ơi gió nói với anh ấy...chỉ 3 từ thôi..."TRẢ TIỀN EM"...
    We rememberAll the times weHad togetherAnd as our lives changeCome whateverWe will still beFriends Forever
  9. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    CHỉ có 3 từ thôi vậy mà mỗi khi lời nói đến đầu môi thì em không thể thốt lên nổi ....anh ạ em đã nghĩ rất nhiều ,chỉ vì 3 từ đó thôi mà hàng đêm em chằn trọc ,bâng khuâng không ngủ được ...em sợ rằng nếu em thổ lộ với anh 3 từ đó thì không biết điều gì sẽ xảy ra ...không biết tình bạn trong trắng ngây thơ của chúng ta có còn được tiếp tục phát triển nữa hay không đây ? Câu hỏi này em đã tự đặt ra nhưng cho đến tận giờ này vẫn chưa có câu trả lời ....sao 3 từ này khó nói đến vậy ? Để em phải lo lắng phải buồn phiền đau khổ suy nghĩ về nó nhiếu đến thế ...nhân đây nhờ gió đem nhưng lời thổ lộ này của em đến tai anh ....mong anh hãy hiểu cho em anh nhé!gió ơi gió nói với anh ấy...chỉ 3 từ thôi..."TRẢ TIỀN EM"...
    We rememberAll the times weHad togetherAnd as our lives changeCome whateverWe will still beFriends Forever
  10. LeQuyetThang

    LeQuyetThang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này