1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đã ba ngày chưa gặp anh, chưa nghe tiếng nói của anh, sao mà xa xôi thế... Mẹ cũng yêu em lắm, phải không anh? Sao anh chẳng nói gì về chuyện ấy khi chúng ta yêu nhau đã gần 4 năm rồi nhỉ? Vẫn biết rằng anh sợ mất em, nhưng chẳng lẽ, anh nghĩ về em vậy sao???
    Mong chúng mình gần nhau hơn, mong lắm, anh biết không?
    Chiều nay em đã bắt đầu xem catalogue áo cưới...
  2. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế là chuyến đi mong đợi ấy của chúng mình bị hoãn, hay là tại....ui, ngượng chết đi đuợc....
    Mãi đến bây giờ, em mới biết được thêm nhiều điều về anh, những điều anh im lặng và không bao giờ chia sẻ với em. Đó là khoảng tối, và anh bảo rằng đó là nỗi đau, không bao giờ muốn khơi dậy... nhưng em thấy bất công, lại càng thấy yêu anh hơn nhiều lắm, anh biết không? Em nhận ra rằng anh lớn lao hơn tất cả những người con trai mà em từng biết, và em có quyền tự hào về anh, có quyền hãnh diện với chính bản thân mình về anh, Xù yêu của em ạ.
    Tối nay gặp anh rồi, vui quá...
    Mong cho ai cũng hạnh phúc như mình chiều nay
  3. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế là chuyến đi mong đợi ấy của chúng mình bị hoãn, hay là tại....ui, ngượng chết đi đuợc....
    Mãi đến bây giờ, em mới biết được thêm nhiều điều về anh, những điều anh im lặng và không bao giờ chia sẻ với em. Đó là khoảng tối, và anh bảo rằng đó là nỗi đau, không bao giờ muốn khơi dậy... nhưng em thấy bất công, lại càng thấy yêu anh hơn nhiều lắm, anh biết không? Em nhận ra rằng anh lớn lao hơn tất cả những người con trai mà em từng biết, và em có quyền tự hào về anh, có quyền hãnh diện với chính bản thân mình về anh, Xù yêu của em ạ.
    Tối nay gặp anh rồi, vui quá...
    Mong cho ai cũng hạnh phúc như mình chiều nay
  4. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh, Xù ạ.
    Chiều đi làm về muộn, và ước gì anh có ở đây để đón em, rồi chúng mình cùng đi ăn tối như khi anh còn gần bên em... Em sẽ nhõng nhẽo không chịu ăn cái này, cái kia... để khi anh ngoảnh đi, em gạt tất cả vào bát của mình - lúc nào em cũng tham lam, anh nhỉ? tham lam ngay cả với anh nữa...
    Không biết anh có thích cái mũ em mua hôm qua không? đừng để mất nữa nhé, cái này là cái thứ mười mấy rồi, em chỉ thương anh đi trưa nắng mà không có mũ đội, nắng mùa thu không gay gắt nhưng vẫn dễ ốm, Xù thân thương ạ.
    Hôm nay là thứ Sáu, ngày mai là thứ Bảy, ngày của chúng mình đang đến gần rồi đấy . Còn đúng 30 ngày nữa, sẽ là sinh nhật của anh yêu, chúng mình sẽ cùng nhau đốt lên 27 ngọn nến, hơn năm ngoái một ngọn, sẽ ngồi đợi cho đến giọt nến cuối cùng rơi xuống cỏ, và anh đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào...
    Yêu anh.
  5. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh, Xù ạ.
    Chiều đi làm về muộn, và ước gì anh có ở đây để đón em, rồi chúng mình cùng đi ăn tối như khi anh còn gần bên em... Em sẽ nhõng nhẽo không chịu ăn cái này, cái kia... để khi anh ngoảnh đi, em gạt tất cả vào bát của mình - lúc nào em cũng tham lam, anh nhỉ? tham lam ngay cả với anh nữa...
    Không biết anh có thích cái mũ em mua hôm qua không? đừng để mất nữa nhé, cái này là cái thứ mười mấy rồi, em chỉ thương anh đi trưa nắng mà không có mũ đội, nắng mùa thu không gay gắt nhưng vẫn dễ ốm, Xù thân thương ạ.
    Hôm nay là thứ Sáu, ngày mai là thứ Bảy, ngày của chúng mình đang đến gần rồi đấy . Còn đúng 30 ngày nữa, sẽ là sinh nhật của anh yêu, chúng mình sẽ cùng nhau đốt lên 27 ngọn nến, hơn năm ngoái một ngọn, sẽ ngồi đợi cho đến giọt nến cuối cùng rơi xuống cỏ, và anh đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào...
    Yêu anh.
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    phù, vừa thi xong môn cuối cùng, được nghỉ mấy ngày không biết lượn lờ đâu cho đỡ chán nhỉ?
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    phù, vừa thi xong môn cuối cùng, được nghỉ mấy ngày không biết lượn lờ đâu cho đỡ chán nhỉ?
  8. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Được ngày cuối tuần thật là buồn ! thế là đánh đu một trận ,bây giờ mới tỉnh .mệt và mỏi
    CÁT BỤI PHONG TRẦN PHỦ ĐỜI TRAI
  9. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Được ngày cuối tuần thật là buồn ! thế là đánh đu một trận ,bây giờ mới tỉnh .mệt và mỏi
    CÁT BỤI PHONG TRẦN PHỦ ĐỜI TRAI
  10. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối bình thường.
    Chúng mình tay trong tay nhưng mỗi đứa đeo đuổi một ý nghĩ xa xôi quá... anh quá thận trọng và chín chắn, còn em thì lại viển vông.
    Đám cưới bây giờ có là vội vã không anh???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này