1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối bình thường.
    Chúng mình tay trong tay nhưng mỗi đứa đeo đuổi một ý nghĩ xa xôi quá... anh quá thận trọng và chín chắn, còn em thì lại viển vông.
    Đám cưới bây giờ có là vội vã không anh???
  2. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Hình như là lỗi của em, khi em bên anh mà trái tim lại buồn một nỗi buồn không có anh trong đó. Em ước sao trong mỗi niềm vui của em, hay nỗi buồn, thậm chí là sự giận dữ của em đều có anh trong đó, vì như thế, em đã hoàn toàn là của anh rồi, đã xứng đáng với tình yêu của anh rồi.
    Em không phủ nhận rằng em đã cố gắng rất nhiều, bên cạnh tình yêu vô tư trong sáng của anh. Trước anh, hôm qua, hôm nay và mãi về sau này, em vẫn chỉ thể hiện ra được ba phần của toàn bộ con người phức tạp của em thôi. Anh không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ hiểu được con người thực sự và toàn bộ của em đâu, vì anh suy nghĩ quá giản dị, quá tin tưởng em, yêu em, và anh quá trong sáng. Em yêu anh bởi những điều đó, bởi em khâm phục tâm hồn không chút gợn của anh, giữa cuộc sống ồn ã và bụi bặm này.
    Nhưng em không ngăn nổi nỗi buồn cứ đến với em, ngay cả khi anh ở bên cạnh, bởi lòng em nhiều khoảng trống mà anh không khoả lấp được, anh hiểu em không? Em đang loay hoay và hoang mang như kẻ lạc vào rừng không tìm được lối về, và điều duy nhất em có thể làm bây giờ là đi theo hướng Mặt trời, dẫu rằng không biết mình làm vậy có đúng không.
    Hãy tha lỗi cho em, Mặt trời của em.
    Ngủ ngon, và mơ giấc mơ ngọt ngào có em, anh nhé!
  3. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Hình như là lỗi của em, khi em bên anh mà trái tim lại buồn một nỗi buồn không có anh trong đó. Em ước sao trong mỗi niềm vui của em, hay nỗi buồn, thậm chí là sự giận dữ của em đều có anh trong đó, vì như thế, em đã hoàn toàn là của anh rồi, đã xứng đáng với tình yêu của anh rồi.
    Em không phủ nhận rằng em đã cố gắng rất nhiều, bên cạnh tình yêu vô tư trong sáng của anh. Trước anh, hôm qua, hôm nay và mãi về sau này, em vẫn chỉ thể hiện ra được ba phần của toàn bộ con người phức tạp của em thôi. Anh không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ hiểu được con người thực sự và toàn bộ của em đâu, vì anh suy nghĩ quá giản dị, quá tin tưởng em, yêu em, và anh quá trong sáng. Em yêu anh bởi những điều đó, bởi em khâm phục tâm hồn không chút gợn của anh, giữa cuộc sống ồn ã và bụi bặm này.
    Nhưng em không ngăn nổi nỗi buồn cứ đến với em, ngay cả khi anh ở bên cạnh, bởi lòng em nhiều khoảng trống mà anh không khoả lấp được, anh hiểu em không? Em đang loay hoay và hoang mang như kẻ lạc vào rừng không tìm được lối về, và điều duy nhất em có thể làm bây giờ là đi theo hướng Mặt trời, dẫu rằng không biết mình làm vậy có đúng không.
    Hãy tha lỗi cho em, Mặt trời của em.
    Ngủ ngon, và mơ giấc mơ ngọt ngào có em, anh nhé!
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Còn chăng ước mơ trở về?Không có lẽ ta lại thành người bội ước tuổi hai mươi?
    Thật buồn khi biết rằng có nhiều người đã không còn muốn trở lại nơi mình ra đi. Họ nói là do HG mình không trọng người tài mà trọng người nhà.Có phải là biện bạch hay không?
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Còn chăng ước mơ trở về?Không có lẽ ta lại thành người bội ước tuổi hai mươi?
    Thật buồn khi biết rằng có nhiều người đã không còn muốn trở lại nơi mình ra đi. Họ nói là do HG mình không trọng người tài mà trọng người nhà.Có phải là biện bạch hay không?
  6. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em yên tâm la? ước mơ đó bao giơ? cufng hiện hưfu va? tô?n tại, ít nhất la? trong con ngươ?i anh, con ngươ?i anh đaf sinh ra, lớn lên va? có được nga?y hôm nay la? có sự gắn bó với thị xaf nho? bé nhưng xinh đẹp na?y, nơi có nhưfng con ngươ?i không thê? thay thế. Lá rụng vê? cội, anh tâm niệm va? mang theo điê?u đó suốt bốn năm học đại học, ra trươ?ng rô?i, tuy có cơ hội ơ? lại nhưng anh quay ngược đâ?u vê? phương bắc, nơi ấy có quê hương cu?a mi?nh............
  7. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em yên tâm la? ước mơ đó bao giơ? cufng hiện hưfu va? tô?n tại, ít nhất la? trong con ngươ?i anh, con ngươ?i anh đaf sinh ra, lớn lên va? có được nga?y hôm nay la? có sự gắn bó với thị xaf nho? bé nhưng xinh đẹp na?y, nơi có nhưfng con ngươ?i không thê? thay thế. Lá rụng vê? cội, anh tâm niệm va? mang theo điê?u đó suốt bốn năm học đại học, ra trươ?ng rô?i, tuy có cơ hội ơ? lại nhưng anh quay ngược đâ?u vê? phương bắc, nơi ấy có quê hương cu?a mi?nh............
  8. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh ăn gì chưa? đi làm có nhớ mang áo mưa không? Lúc nào anh cũng lo lắng cho em, mà em thì vô tâm quá, anh nhỉ. Em quen được chiều chuộng và được mọi người chăm lo cho từ ngày nhỏ, nên chưa biết chăm sóc người khác, cứ vô tình như thế, vậy mà anh cũng chẳng giận em... Vì anh yêu em nhiều lắm, đúng không anh?
    Em vui khi thấy niềm tin trở lại trong em, và lần đầu tiên em thấy sao trời mưa lại mang lại nhiều niềm vui đến thế, mưa gột sạch những u ám trong trái tim đa cảm của em, và mưa cho em nép vào lưng anh, trong chiếc áo mưa Tình nhân mà anh sắm cho chúng mình dịp Hội chợ từ năm ngoái, và em thấy anh gần lắm, chỉ cách một làn áo mỏng... Em cảm nhận được hạnh phúc từ những điều như thế, còn anh thì vô tư như em chưa từng yêu ai khác trên đời này.
    Ngày hôm nay em làm được rất nhiều việc, tuy chưa hết nhưng cũng làm em thấy phấn chấn, bởi từ trước ngày Thứ Hai thường ảm đạm lắm. Có thể vì chúng mình bắt đầu bàn tới một cuộc sống riêng, nơi mà chúng mình cùng mua sắm và chăm chút cho nó từ bây giờ, anh nhỉ. Em sẽ dành cho anh quyền quyết định hết, trừ rèm cửa sẽ phải là phần quyết định của em, anh nhé! Chúng mình sẽ có rèm cửa màu thiên thanh, màu của tình yêu và hi vọng...
    Mong anh thật nhiều...
  9. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh ăn gì chưa? đi làm có nhớ mang áo mưa không? Lúc nào anh cũng lo lắng cho em, mà em thì vô tâm quá, anh nhỉ. Em quen được chiều chuộng và được mọi người chăm lo cho từ ngày nhỏ, nên chưa biết chăm sóc người khác, cứ vô tình như thế, vậy mà anh cũng chẳng giận em... Vì anh yêu em nhiều lắm, đúng không anh?
    Em vui khi thấy niềm tin trở lại trong em, và lần đầu tiên em thấy sao trời mưa lại mang lại nhiều niềm vui đến thế, mưa gột sạch những u ám trong trái tim đa cảm của em, và mưa cho em nép vào lưng anh, trong chiếc áo mưa Tình nhân mà anh sắm cho chúng mình dịp Hội chợ từ năm ngoái, và em thấy anh gần lắm, chỉ cách một làn áo mỏng... Em cảm nhận được hạnh phúc từ những điều như thế, còn anh thì vô tư như em chưa từng yêu ai khác trên đời này.
    Ngày hôm nay em làm được rất nhiều việc, tuy chưa hết nhưng cũng làm em thấy phấn chấn, bởi từ trước ngày Thứ Hai thường ảm đạm lắm. Có thể vì chúng mình bắt đầu bàn tới một cuộc sống riêng, nơi mà chúng mình cùng mua sắm và chăm chút cho nó từ bây giờ, anh nhỉ. Em sẽ dành cho anh quyền quyết định hết, trừ rèm cửa sẽ phải là phần quyết định của em, anh nhé! Chúng mình sẽ có rèm cửa màu thiên thanh, màu của tình yêu và hi vọng...
    Mong anh thật nhiều...
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    híc, một dòng tin nhắn anh cũng chẳng hiểu ở đâu ra, tại sao lại nằm trong máy mình? anh cũng không thể giải thích được tại sao nó lại tồn tại như vậy? ở ngay trong máy điện thoại của anh? "của ai đây anh?" rồi những giọt nước mắt của em, anh phải làm sao đây? anh không có lỗi, nhưng làm sao anh có thể chứng minh để em hiểu? buồn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này