1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đọc được những gì bạn thân yêu viết, dù đã cố ép lòng mình mà lại không vui hơn được, bạn ơi.
    Đêm qua đã có một đêm Trung thu giản dị, lần đầu tiên mình đã là người con gái không chu đáo. Anh không đủ nhạy cảm để nhận ra. Cả mình và anh đều chỉ biết rằng, tình cảm dành cho nhau giờ là mong manh lắm. Và lỗi phần lớn là ở mình. Mình đã không đủ dũng cảm và sắt đá. Biết làm sao được, khi anh yêu em chính vì sự yếu đuối ấy, và anh đến bên em đúng vào cái khoảnh khắc em cần một bờ vai để gục khóc vì một hình bóng khác???
    Và mình biết là mình mắc nợ anh ấy rất nhiều, bạn ạ. Mặc dù có người cho đến giờ phút này chưa hề trả hết nợ cho mình, nhưng mình không nghĩ tới, chỉ nghĩ tới món nợ của mình thôi, mình không muốn anh chịu thiệt thòi vì lỗi của một kẻ khác.
    Bạn ơi, hãy bước thêm một bước nữa, vì khi người ta có nhau rồi, sẽ toàn tâm toàn ý với nhau hơn, vì dù sao bạn cũng là phụ nữ Việt nam mà, chữ Nghĩa lớn hơn cả chữ TÌnh đấy, bạn ạ.
    Chúc hạnh phúc.
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ặ sao trung thu là tỏt cỏằĐa thiỏu nhi mà cĂc cô cĂc chú cỏằâ ra 'ặỏằng ỏ** ỏ** thỏ nhỏằ? .... chỏÊ trĂch tỏc 'ặỏằng...chỏạp
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ặ sao trung thu là tỏt cỏằĐa thiỏu nhi mà cĂc cô cĂc chú cỏằâ ra 'ặỏằng ỏ** ỏ** thỏ nhỏằ? .... chỏÊ trĂch tỏc 'ặỏằng...chỏạp
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    trung thu---> say---> mệt, mà đúng là ngày tết thiếu nhi sao mà nhớn như mình rồi vẫn thích chơi nhỉ? đú quá!
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    trung thu---> say---> mệt, mà đúng là ngày tết thiếu nhi sao mà nhớn như mình rồi vẫn thích chơi nhỉ? đú quá!
  6. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua...không thể nào ngủ được, em đã viết cho anh một bức thư thật dài, nói hết ra những gì em muốn nói...Nhưng em đã không gửi lá thư đó cho anh. Em cảm thấy không cần thiết để anh đọc nó...Và khi em viết xong lá thư đó, em thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
    Chiều tối nay...chẳng hiểu sao bước chân của em lại đặt trên con đường ấy, ngang qua nhà anh...Em muốn lên Thư Viện, không nghĩ là sẽ gặp anh...bất ngờ đến nỗi khi em ngẩng mặt lên... thoáng thấy một dáng người quen thuộc...là anh sao?! Tay chân bỗng trở lên thừa thãi đến mức vô duyên, chỉ biết rằng lúc đó em đã cố gắng bước thật nhanh...nhịp tim và bước chân như muốn loạn ríu vào nhau...và cho tới lúc cách xa khỏi đoạn đường đó, em đứng sựng lại chân như muốn sụp xuống...Em cũng không hiểu nổi mình bước qua đoạn đường đó như thế nào? Ngồi trên Thư Viện mà chẳng có một chữ nào vào đầu cả...Tự trách mình tại sao lại bưóc chân qua con đường ấy, con đường mà em tự nhủ là sẽ không bước lại, để rồi chiều tối nay...chính em lại bước chân đi trên con đường mà em đã đặt tên... con đường Hoa Tím Ngày xưa...Đó cũng là tên một bài hát mà có lần anh nhờ em mở lại cho anh nghe và những kỉ niệm giữa Anh & Em những ngày đầu mới quen nhau...Anh ơi! Em sẽ phải chạy trốn chính mình đến bao giờ đây?......
  7. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua...không thể nào ngủ được, em đã viết cho anh một bức thư thật dài, nói hết ra những gì em muốn nói...Nhưng em đã không gửi lá thư đó cho anh. Em cảm thấy không cần thiết để anh đọc nó...Và khi em viết xong lá thư đó, em thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
    Chiều tối nay...chẳng hiểu sao bước chân của em lại đặt trên con đường ấy, ngang qua nhà anh...Em muốn lên Thư Viện, không nghĩ là sẽ gặp anh...bất ngờ đến nỗi khi em ngẩng mặt lên... thoáng thấy một dáng người quen thuộc...là anh sao?! Tay chân bỗng trở lên thừa thãi đến mức vô duyên, chỉ biết rằng lúc đó em đã cố gắng bước thật nhanh...nhịp tim và bước chân như muốn loạn ríu vào nhau...và cho tới lúc cách xa khỏi đoạn đường đó, em đứng sựng lại chân như muốn sụp xuống...Em cũng không hiểu nổi mình bước qua đoạn đường đó như thế nào? Ngồi trên Thư Viện mà chẳng có một chữ nào vào đầu cả...Tự trách mình tại sao lại bưóc chân qua con đường ấy, con đường mà em tự nhủ là sẽ không bước lại, để rồi chiều tối nay...chính em lại bước chân đi trên con đường mà em đã đặt tên... con đường Hoa Tím Ngày xưa...Đó cũng là tên một bài hát mà có lần anh nhờ em mở lại cho anh nghe và những kỉ niệm giữa Anh & Em những ngày đầu mới quen nhau...Anh ơi! Em sẽ phải chạy trốn chính mình đến bao giờ đây?......
  8. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là..... chẳng thấy ma nào cả ,chán không muốn post bài ,tốt nhất là chuồn
    CÁT BỤI PHONG TRẦN PHỦ ĐỜI TRAI
  9. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là..... chẳng thấy ma nào cả ,chán không muốn post bài ,tốt nhất là chuồn
    CÁT BỤI PHONG TRẦN PHỦ ĐỜI TRAI
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Híc, chú nào vào thấy vắng cũng chuồn như chú thì làm sao mà box đông vui được. Đúng là chán chú lắm...
    Híc, đói tiền quá, tháng này sao chả thấy có đồng nào trong túi nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này