1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đến nước này thì phải viết cho U vài dòng đây, bực quá đi!
    H và Hg nói chuyện với nhau, anh ta không hề biết một cách chính thức, cũng chỉ nói với nhau chưa đầy 5'', đâu đã có gì. Nếu là một người thực sự tự tin vào việc mình làm, anh ta đã không bao giờ nói vậy với U, biết không? Nếu đàng hoàng, anh ta đã gặp và nói chuyện với Hg, biết không?
    Mình đã từng tiếc cho U nhiều lắm, khi biết rằng hai người sẽ không thể đến với nhau. Nhưng bây giờ thì suy nghĩ của mình đang lung lay rồi...
    Mình thẳng thắn vậy, U đừng giận gì nhé! U biết mình lo cho U như thế nào mà.
    Mai và ngày kia vẫn phải đi làm, nếu nghỉ được, tụi mình cùng về TB nhé? Không vài hôm nữa ''họ'' đến đón dâu, mình lại chẳng biết đường đưa ''cô dâu'' sang sông đấy!
  2. TMG

    TMG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mải làm việc, đến khuay mới nhớ là em sẽ tắt máy, vội nhắn một tin. Không có tín hiệu báo trả lời. Gọi điện thì biết là đã quá giờ rồi.
    Vẩn vơ một mình, định phóng xe đến con đường hoa sữa, và cả cây ngọc lan nữa... Rồi lại thôi...
    Cũng có lạnh, chớm lạnh thôi, nhưng lòng vẫn ấm nồng, dù biết là không thể... Mùa đông...
  3. TMG

    TMG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mải làm việc, đến khuay mới nhớ là em sẽ tắt máy, vội nhắn một tin. Không có tín hiệu báo trả lời. Gọi điện thì biết là đã quá giờ rồi.
    Vẩn vơ một mình, định phóng xe đến con đường hoa sữa, và cả cây ngọc lan nữa... Rồi lại thôi...
    Cũng có lạnh, chớm lạnh thôi, nhưng lòng vẫn ấm nồng, dù biết là không thể... Mùa đông...
  4. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra mạng voà thử nick thấy mở đượ vui quá chắc trua nay phải đánh đu một trận vì mod đã trả lại quyèn công dân cho tui. hiiiiiiii.
  5. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra mạng voà thử nick thấy mở đượ vui quá chắc trua nay phải đánh đu một trận vì mod đã trả lại quyèn công dân cho tui. hiiiiiiii.
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    hôm qua mò lên Vô Thường ngồi nhâm nhi li cafe, nghe nhạc Trịnh, híc, trời hơi se lạnh, sao mà buồn? biết bao kỉ niệm lại tràn về, về mối tình đầu, về một thời đã qua... nhiều khi vẫn tự hỏi liệu có phải "vẫn yêu mình em"....?
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    hôm qua mò lên Vô Thường ngồi nhâm nhi li cafe, nghe nhạc Trịnh, híc, trời hơi se lạnh, sao mà buồn? biết bao kỉ niệm lại tràn về, về mối tình đầu, về một thời đã qua... nhiều khi vẫn tự hỏi liệu có phải "vẫn yêu mình em"....?
  8. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ này U đang ở bên người ta, có vui lắm không? Mình không dám nhắn tin, sợ rồi lại gợi cho U nỗi nhớ về Hà nội, về cái nơi mà U đang cố gắng lánh xa, ít nhất là trong vài ngày.
    U giận mình rồi, giận mình vì người ấy. Cứ giận đi, chỉ muốn U biết rằng mọi điều mình làm là vì U, có thể cách làm U không mong đợi. Hôm qua mình type cho U chữ blind love, hi vọng U hiểu những gì mình muốn nói.
    Hôm nay đi làm mà không khí cứ như là ngày nghỉ. Chiều họp rồi. Sẽ xa Hà nội một thời gian, xa anh nữa. Mà ở Hà nội cũng đâu có được gần nhau? lại nhớ câu hát ''u and i moving in the dark, bodies close but souls apart''. Tại sao chúng mình lại gặp nhau, có phải là trò đùa của số phận?
    Năm nay, em sẽ có một mùa đông ấm áp ở nơi mà những con chim thiên di tìm về tránh rét. Em cũng làm một cánh chim thiên di lạc loài, anh ạ. Rồi ngày cánh chim ấy trở về, anh còn có nhận ra???
    ... Hoa sữa đêm nay chắc vẫn nồng nàn lắm. Sẽ dạo qua khung cửa có bản Serenade đêm qua...
  9. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ này U đang ở bên người ta, có vui lắm không? Mình không dám nhắn tin, sợ rồi lại gợi cho U nỗi nhớ về Hà nội, về cái nơi mà U đang cố gắng lánh xa, ít nhất là trong vài ngày.
    U giận mình rồi, giận mình vì người ấy. Cứ giận đi, chỉ muốn U biết rằng mọi điều mình làm là vì U, có thể cách làm U không mong đợi. Hôm qua mình type cho U chữ blind love, hi vọng U hiểu những gì mình muốn nói.
    Hôm nay đi làm mà không khí cứ như là ngày nghỉ. Chiều họp rồi. Sẽ xa Hà nội một thời gian, xa anh nữa. Mà ở Hà nội cũng đâu có được gần nhau? lại nhớ câu hát ''u and i moving in the dark, bodies close but souls apart''. Tại sao chúng mình lại gặp nhau, có phải là trò đùa của số phận?
    Năm nay, em sẽ có một mùa đông ấm áp ở nơi mà những con chim thiên di tìm về tránh rét. Em cũng làm một cánh chim thiên di lạc loài, anh ạ. Rồi ngày cánh chim ấy trở về, anh còn có nhận ra???
    ... Hoa sữa đêm nay chắc vẫn nồng nàn lắm. Sẽ dạo qua khung cửa có bản Serenade đêm qua...
  10. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng U đang ở bên anh, mừng cho U lắm. Hay mai mình về TB với U nhỉ? biết đâu...
    Bằng giờ này sang năm, tụi mình sao rồi? con thuyền nào cũng cần bến đậu, và chúng ta biết đâu lại đậu cạnh nhau. Dẫu sao cảm ơn cuộc đời cho chúng mình gặp nhau, dù ngoài đời sống thực, chúng ta chưa từng bao giờ thổ lộ được với nhau thế này. Mối lần chống chếnh, mình lại nhớ đến U, tìm đến U để được nói, được buồn, được nghe, có khi là được ngồi bên U và cả hai cùng im lặng, lắng nghe tiếng sóng tận thẳm sâu lòng mình đang khao khát ôm bờ.
    Anh ạ, em ra đi, không phải là chạy trốn. Em không hề muốn trốn chạy, bởi mỗi khoảnh khắc bên anh như thế này thật quý giá biết bao, và em lại biết rằng chúng ta không còn nhiều khoảnh khắc như thế nữa, tại sao không tận hưởng được trọn vẹn chứ?
    Em sẽ giữ lại trong lòng nỗi nhớ về anh, nỗi nhớ thấm ướt sương thu Hà nội và nồng nàn hương hoa sữa, để mỗi khi thấy lòng trống trải, em sẽ lại tìm về.... biết đâu đó, lại có một đêm nào hai chúng ta tình cờ gặp nhau, trên con đường tìm về hoài niệm, phải không anh?
    Em không trách móc gì số phận...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này