1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Dậy sớm, bình minh vội vã thả sương trên lối cỏ, tự dưng thấy muốn mỉm cười khi nhận ra mình là người trẻ nhất đi bộ cùng bao nhiêu "cụ" ở công viên.
    Và em lại bắt đầu một ngày với Nỗi Nhớ da diết. Anh hỏi em có yêu anh không ư? yêu thế nào ư? có vui khi bên nhau không ư? Có lẽ chẳng cần phải trả lời đâu, bởi anh biết Mùa Đông này em sẽ không lạnh nữa, đúng không hả Gấu bông ấm áp của em?
    Đôi phút thôi, để thật với lòng mình, với anh...
  2. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức dậy sớm hơn, và msg cho boss xin nghỉ làm. Boss msg lại, rất quan tâm tình trạng sức khoẻ của mình, một cách hợp lý nhất. Vậy mà mình cũng chẳng có lấy một lời cảm ơn, chỉ biết ào dậy tận hưởng một weekday w/o working!
    Tối qua U ko reply msg của mình, sao vậy nhỉ? Chắc tối nay U về đến HN, sẽ lại gặp U thôi. A`, còn meeting ở quán Ong nữa chứ, rộn rã lắm đây. Lại thêm một người hỏi xin cái file excel đám cưới, hic... toàn là xin hộ thôi, chứ cả lũ chơi với nhau, sắp ế hết lượt rồi.
    P làm mình thất vọng, nhưng mình vẫn hiểu những gì đã và đang diễn ra, chúng mình đều hiểu mà, cần gì phải thế, hay P sợ mình ''ướt át'' quá, sẽ hỏng việc? Có cảm giác như là P mắc căn bệnh luôn cảnh giác với tất cả mọi việc xung quanh, không bao giờ dám là chính P cả, vừa như con kỳ nhông, lại vừa như con vích! Chẳng lẽ P phải thận trọng với cả mình? Buồn cười thật đấy!
    Chiều nay bận rộn lắm đây, hic.. tối nay sẽ mặc gì nhỉ?
  3. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức dậy sớm hơn, và msg cho boss xin nghỉ làm. Boss msg lại, rất quan tâm tình trạng sức khoẻ của mình, một cách hợp lý nhất. Vậy mà mình cũng chẳng có lấy một lời cảm ơn, chỉ biết ào dậy tận hưởng một weekday w/o working!
    Tối qua U ko reply msg của mình, sao vậy nhỉ? Chắc tối nay U về đến HN, sẽ lại gặp U thôi. A`, còn meeting ở quán Ong nữa chứ, rộn rã lắm đây. Lại thêm một người hỏi xin cái file excel đám cưới, hic... toàn là xin hộ thôi, chứ cả lũ chơi với nhau, sắp ế hết lượt rồi.
    P làm mình thất vọng, nhưng mình vẫn hiểu những gì đã và đang diễn ra, chúng mình đều hiểu mà, cần gì phải thế, hay P sợ mình ''ướt át'' quá, sẽ hỏng việc? Có cảm giác như là P mắc căn bệnh luôn cảnh giác với tất cả mọi việc xung quanh, không bao giờ dám là chính P cả, vừa như con kỳ nhông, lại vừa như con vích! Chẳng lẽ P phải thận trọng với cả mình? Buồn cười thật đấy!
    Chiều nay bận rộn lắm đây, hic.. tối nay sẽ mặc gì nhỉ?
  4. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mất ngủ, chắc là tại ngày ngủ nhiều quá
    Đêm qua vui thật đấy, U qua TIN ĐỒN mà đọc tường thuật nhé, hic...
    HN trở gió, gió bắt đầu lạnh
    lạnh quá, sáng đi làm lại phải quàng vội cái khăn vào cổ...
  5. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mất ngủ, chắc là tại ngày ngủ nhiều quá
    Đêm qua vui thật đấy, U qua TIN ĐỒN mà đọc tường thuật nhé, hic...
    HN trở gió, gió bắt đầu lạnh
    lạnh quá, sáng đi làm lại phải quàng vội cái khăn vào cổ...
  6. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nữa phải làm thêm giờ, thân gái dặm trường là thế này đây sao??? Hôm nay U về đến Hà nội rồi, mà mình cũng không có mặt bên U được, thông cảm cho X nhé, X không muốn thế đâu mà... Lúc nào cũng mong được ở bên U, dạo này X buồn lắm, cần U lắm, biết không?
    Vẫn thấy kỳ lạ về chính bản thân mình, ước gì có thể khóc oà lên được, sẽ vợi đi bao nhiêu... Đã từng là cô bé mít ướt, năm thứ ba rồi vẫn nằm khóc ở KTX mỗi chiều Thứ Bảy, sao thế nhỉ?
    Làm việc thôi, công việc, công việc, công việc............................
  7. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nữa phải làm thêm giờ, thân gái dặm trường là thế này đây sao??? Hôm nay U về đến Hà nội rồi, mà mình cũng không có mặt bên U được, thông cảm cho X nhé, X không muốn thế đâu mà... Lúc nào cũng mong được ở bên U, dạo này X buồn lắm, cần U lắm, biết không?
    Vẫn thấy kỳ lạ về chính bản thân mình, ước gì có thể khóc oà lên được, sẽ vợi đi bao nhiêu... Đã từng là cô bé mít ướt, năm thứ ba rồi vẫn nằm khóc ở KTX mỗi chiều Thứ Bảy, sao thế nhỉ?
    Làm việc thôi, công việc, công việc, công việc............................
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em đã đọc 35 trang tâm sự này em thấy chị DANHI box HAGIANG khéo có khi đuợc bầu chọn là người có nhiều tâm sự nhất ý nhỉ? em cũng có nhiều tâm sự và nhiều chuyện tình cảm khó hiểu lắm,khi nào chị tư vấn cho em nhé, thôi em chuồn sang box tâm sự đây (post đây nhiều người biết wá ,sợ lại thành nổi tiếng giống chị lắm)
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em đã đọc 35 trang tâm sự này em thấy chị DANHI box HAGIANG khéo có khi đuợc bầu chọn là người có nhiều tâm sự nhất ý nhỉ? em cũng có nhiều tâm sự và nhiều chuyện tình cảm khó hiểu lắm,khi nào chị tư vấn cho em nhé, thôi em chuồn sang box tâm sự đây (post đây nhiều người biết wá ,sợ lại thành nổi tiếng giống chị lắm)
  10. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    hẹn lần lữa rồi cũng đến ngày đi với anh, anh trai iu quý ạ. Tối nay em vui lắm, vui lây cái nụ cười của người tự nhận là "tiềm năng ế ẩm", mà suốt ngày phải ''chạy trốn tình yêu''. Cuối cùng thì anh đã quyết định, và mặc dù em vẫn trêu "thế là VN sắp sửa mất một nhân tài", thì em vẫn cảm thấy chống chếnh, chẳng lẽ VN không có gì giữ nổi chân anh nữa sao? Chẳng lẽ 6 năm trời làm anh không thể hoà nhập nổi nữa sao? Em hiểu trong nụ cười rạng rỡ kia, vẫn có những nỗi lo mà anh không muốn thổ lộ. Lúc nào anh cũng muốn em vui, anh nhỉ? Vậy mà cả buổi tối lang thang, anh chẳng kiếm nổi một cành hoa sữa cho em, anh bảo số anh hôm nay đen, em thì lại nghĩ, số em đen.
    Mệt nhoài, về thôi, chắc sẽ ngủ được.
    Bạn thân mến, nỗi nhớ sẽ có riêng một vị trí xứng đáng, cứ để nó tự đến, rồi lại tự đi, mình hiểu bạn mà! Có còn nhớ câu chuyện mình kể về con vích không? đừng cố nài ép mình, mọi cái rồi sẽ qua, cũng như hoa sữa cũng sắp kết thúc cái sứ mệnh của nó mùa thu năm nay, toả hương cho đời và mang đến cho mình nỗi nhớ, day dứt.
    Mong cho mùa sang sớm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này