1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeQuyetThang

    LeQuyetThang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  2. high_quality

    high_quality Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi chán quá ghé vào đây quậy tí, có bác nào phản đối không?
  3. high_quality

    high_quality Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi chán quá ghé vào đây quậy tí, có bác nào phản đối không?
  4. yuna842002

    yuna842002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm 14/2 vừa rồi yuna dắt thằng người yêu đi chơi.Lúc đầu nó đòi đi chèo thuyền hồ tây,nhõng nhẽo mãi thế là mình lại phải chiều.Chở nó đến đấy thì nó lại bảo :"Ư ừ!Anh thích ăn đồ dầm Lý Quốc Sư cơ!" .Bực mình quá nhưng chẳng lẽ lại không chiều.Mua đồ dầm rồi cho nó ra bờ hồ hóng mát.Đang chiến ngon tự dưng ở đâu mấy thằng robot đến xin tiền hút thuốc,mình đã vất cho nó mấy tỷ mà nó còn chê ít .Cứ mè nheo xin nữa ,đã thế lại còn dọa thằng người yêu mình sợ tái mặt:"em à !anh sợ tụi này lắm ,dễ chúng nó lại sàm sỡ anh rồi bắt anh bán sang Trung Quốc ...thế thì 40 năm giữ gìn của anh còn đâu nữa ...hứt hứt...."Mình thì không thể chịu được nước mắt đàn ông ...đành phải thể hiện bản lĩnh nữ nhi ngày nay thui .....gác chéo chân lên ghế đá:"chúng mày thích giè ..?" Chúng nó không trả lời ,,cú quá nhẩy vào chiến luôn...thằng thứ nhất mình đá 1 phát bay ngay xuống hồ vừa đúng lúc ông Rùa nhô lên đá lông nheo với mình...cứ tấm tắc khen công phu mình giỏi ...thằng thứ 2 chưa kịp định thần đã bị mìnhcho 2 cái bạt tao thế là TẨU HỎA NHẬP MA cứ cười với mình suốt.Bọn còn lại sợ quá quỳ xuống xin mình tha tội ....thôi thì cho chúng nó tự xử ...
    Xong đâu đấy mình lấy son phấn ra trang điểm lại chút rồi đèo người yêu về.Ngồi sau nó cứ suýt soa khen ngợi mình,ngưỡng mộ mình (ngại quá):"em ơi! anh xin nguyện suốt đời này sẽ nâng khăn sửa túi cho em...." hiiii ăn điểm rùi!
  5. yuna842002

    yuna842002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm 14/2 vừa rồi yuna dắt thằng người yêu đi chơi.Lúc đầu nó đòi đi chèo thuyền hồ tây,nhõng nhẽo mãi thế là mình lại phải chiều.Chở nó đến đấy thì nó lại bảo :"Ư ừ!Anh thích ăn đồ dầm Lý Quốc Sư cơ!" .Bực mình quá nhưng chẳng lẽ lại không chiều.Mua đồ dầm rồi cho nó ra bờ hồ hóng mát.Đang chiến ngon tự dưng ở đâu mấy thằng robot đến xin tiền hút thuốc,mình đã vất cho nó mấy tỷ mà nó còn chê ít .Cứ mè nheo xin nữa ,đã thế lại còn dọa thằng người yêu mình sợ tái mặt:"em à !anh sợ tụi này lắm ,dễ chúng nó lại sàm sỡ anh rồi bắt anh bán sang Trung Quốc ...thế thì 40 năm giữ gìn của anh còn đâu nữa ...hứt hứt...."Mình thì không thể chịu được nước mắt đàn ông ...đành phải thể hiện bản lĩnh nữ nhi ngày nay thui .....gác chéo chân lên ghế đá:"chúng mày thích giè ..?" Chúng nó không trả lời ,,cú quá nhẩy vào chiến luôn...thằng thứ nhất mình đá 1 phát bay ngay xuống hồ vừa đúng lúc ông Rùa nhô lên đá lông nheo với mình...cứ tấm tắc khen công phu mình giỏi ...thằng thứ 2 chưa kịp định thần đã bị mìnhcho 2 cái bạt tao thế là TẨU HỎA NHẬP MA cứ cười với mình suốt.Bọn còn lại sợ quá quỳ xuống xin mình tha tội ....thôi thì cho chúng nó tự xử ...
    Xong đâu đấy mình lấy son phấn ra trang điểm lại chút rồi đèo người yêu về.Ngồi sau nó cứ suýt soa khen ngợi mình,ngưỡng mộ mình (ngại quá):"em ơi! anh xin nguyện suốt đời này sẽ nâng khăn sửa túi cho em...." hiiii ăn điểm rùi!
  6. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    hihi Yuna bộ đội quá , thế này mình đi chơi cũng phải rủ YUNA đi để bảo vệ mình mới được hihihi
    We rememberAll the times weHad togetherAnd as our lives changeCome whateverWe will still beFriends Forever
  7. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    hihi Yuna bộ đội quá , thế này mình đi chơi cũng phải rủ YUNA đi để bảo vệ mình mới được hihihi
    We rememberAll the times weHad togetherAnd as our lives changeCome whateverWe will still beFriends Forever
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự đầy một bụng mà viết ra khó thế nhờ ...lang thang trên net mãi cũng chán quá mà về nhà bây giờ còn chán hơn ...... Hôm nay sao quả tạ nó chiếu mình từ sáng sớm tinh mơ , gà mờ mở mắt ......cú lắm rồi đấy , bực lắm rồi đấy ,...nhưng chẳng biết làm gì vì kô oánh được nó ............. tự nhiên có cái đứa dở hơi làm mình tức ..... thân kô phải , sơ cũng kô ..... gặp là gây sự ....thế đấy ...nhưng kô có nó mình thấy hơi bùn ....ối bạn ơi là bạn .....bạn die luôn cho rồi .....căm thù cái mặt bạn ...muốn nó thế này này
    Muối đã mặn , ngàn đời vẫn mặn .Gừng đã cay , muôn thở còn cay Tình đã trao , dù xa cách vạn ngày Nơi sâu thẳm , là tên anh ...em vẫn nhớ .....!
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự đầy một bụng mà viết ra khó thế nhờ ...lang thang trên net mãi cũng chán quá mà về nhà bây giờ còn chán hơn ...... Hôm nay sao quả tạ nó chiếu mình từ sáng sớm tinh mơ , gà mờ mở mắt ......cú lắm rồi đấy , bực lắm rồi đấy ,...nhưng chẳng biết làm gì vì kô oánh được nó ............. tự nhiên có cái đứa dở hơi làm mình tức ..... thân kô phải , sơ cũng kô ..... gặp là gây sự ....thế đấy ...nhưng kô có nó mình thấy hơi bùn ....ối bạn ơi là bạn .....bạn die luôn cho rồi .....căm thù cái mặt bạn ...muốn nó thế này này
    Muối đã mặn , ngàn đời vẫn mặn .Gừng đã cay , muôn thở còn cay Tình đã trao , dù xa cách vạn ngày Nơi sâu thẳm , là tên anh ...em vẫn nhớ .....!
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đêm nay....lại 1 đêm...ngủ đơn phương...Thôi thì cũng thế thôi...Đành buồn 1 giây vậy...!!
    Chờ Gió giao mùa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này