1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    vợ ơi ...hôm nay anh đọc tâm sự của một con bé , sao nó nhiều chuyện ,nhiều tâm sự thế không biết , mà em biét không , nó vén hết áo ...lên cho người xem lưng đấy em ạ , ghê thật ...
    khứa khứa !!!!!
  2. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chết nỗi, em đã kịp " tâm sự " với bác đâu mà bác đã lon ton chạy về mang vợ ra khoe rồi thế? Em mà nhắm bác á, thì kể cả bác có mấy vợ nhá!
  3. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chết nỗi, em đã kịp " tâm sự " với bác đâu mà bác đã lon ton chạy về mang vợ ra khoe rồi thế? Em mà nhắm bác á, thì kể cả bác có mấy vợ nhá!
  4. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Ta yêu DanhiPedersen âm thầm không hy vọng
    Mảnh tình riêng ta tâm sự cùng trăng
    DanhiPedersen vẫn đó, bóng hình kiêu sa
    Để lòng ta thổn thức lúc chiều tà
    Tình cho em ta ví như đông hải
    Biết bao giờ em mới cảm tình tôi
    ...................
    em vào box phú thọ tâm sự cùng anh nhé
  5. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Ta yêu DanhiPedersen âm thầm không hy vọng
    Mảnh tình riêng ta tâm sự cùng trăng
    DanhiPedersen vẫn đó, bóng hình kiêu sa
    Để lòng ta thổn thức lúc chiều tà
    Tình cho em ta ví như đông hải
    Biết bao giờ em mới cảm tình tôi
    ...................
    em vào box phú thọ tâm sự cùng anh nhé
  6. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mời bác về vị trí sẵn sàng chiến đấu.
    à, lần sau, bác viết thơ hoặc là văn xuôi nhé, chứ viết thế này, em ứ hoạ lại bác được.
  7. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mời bác về vị trí sẵn sàng chiến đấu.
    à, lần sau, bác viết thơ hoặc là văn xuôi nhé, chứ viết thế này, em ứ hoạ lại bác được.
  8. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Em viết Nhật ký, hay là muốn có thêm những bông hoa chuông vàng nữa vậy?
    Có nhiều cách khác, không phải cách này.
  9. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Em viết Nhật ký, hay là muốn có thêm những bông hoa chuông vàng nữa vậy?
    Có nhiều cách khác, không phải cách này.
  10. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế là kết thúc một ngày làm việc.
    Chúa cũng có ngày nghỉ, mình thì không cần nghỉ. Mình cần một mình trong phòng kín, đèn bật sáng và không biết ngoài kia là đêm hay là ngày. H.A nói mình đừng ngồi đó mà gặm nhấm những thứ đáng phải quên đi nữa, muốn quên mà lại chẳng muốn quên.
    Đáng lẽ đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt. Đã chuẩn bị nến rồi, vậy mà...
    J''allais le long des rues, Comme un enfant perdu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này