1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế là kết thúc một ngày làm việc.
    Chúa cũng có ngày nghỉ, mình thì không cần nghỉ. Mình cần một mình trong phòng kín, đèn bật sáng và không biết ngoài kia là đêm hay là ngày. H.A nói mình đừng ngồi đó mà gặm nhấm những thứ đáng phải quên đi nữa, muốn quên mà lại chẳng muốn quên.
    Đáng lẽ đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt. Đã chuẩn bị nến rồi, vậy mà...
    J''allais le long des rues, Comme un enfant perdu...
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    không có bật lửa hử iem ??? khổ thân , chungtm cho iem ló mượn cái hộp quẹt phát !!!!!!!!! khứa khứa !!
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    không có bật lửa hử iem ??? khổ thân , chungtm cho iem ló mượn cái hộp quẹt phát !!!!!!!!! khứa khứa !!
  4. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tức thế cơ chứ, vào mãi mà không được, hai ba ngày rồi,
  5. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tức thế cơ chứ, vào mãi mà không được, hai ba ngày rồi,
  6. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày thật tệ hại đã sảy ra, tại sao lại cứ sui xẻo như thế nhỉ, Ngày hôm qua lục lại chiếc ví để tìm điện thoại gọi cho mấy chị em, nhưng hỡi ôi, chiếc ví đã không cánh mà bay, thế là chẳng còn gọi được nữa...
    Anh gọi cho em, vậy mà không gặp được em, đã thế lại bị mắng nữa, mất hết cả hứng........... bao nhiêu tinh thần ngày 20/10 tiêu tan, tối đi cùng cơ quan hội họp, cũng có riệu cũng có chị em, ấy mà chẳng có vị gì cả, đi cùng với người ta mà lòng trống trải, dẫu rằng người ta thông cảm và hiểu cho mình.
    Chiều qua bị thằng bạn xơi tái mất một trăm, hầu bao bị thâm hụt, chiều hôm nay thì còn tệ hại nữa, Xếp giao cho một việc mà không thuộc một tí nào về chuyên môn nghiệp vụ của mình, thế có ức không cơ chứ,
    Chiều về online gặp em từ cách xa nửa ngàn cây số, vậy mà em cũng chẳng hiểu anh, lại cãi nhau, và lần này thì giận thật, em có thể không lên mạng nữa, và anh cũng có thể sẽ không bao giờ găp em online, nhưng anh cũng không cầu xin em nữa đâu, bởi vì em đã không chịu hiểu anh , một lời nói, dù ít thôi cũng để lại những nghĩ suy, bởi vì anh không phải sỏi đá, mà ông Trịnh cũng nói rồi , ".... sỏi đá cần có một trái tim"
    Ngoài phố vào đông, một năm trước, cũng vào giờ này, một mình anh lang thang trong đêm, thành phố Hải Dương vắng, buồn, nhưng giờ này thì anh không thể, cái thị xã nhỏ bé này cũng vắng, cũng buồn và cũng con người ấy, không thể lang thang đêm Hà Giang nữa đâu.
    Em có lẽ chưa hiểu hết anh, ước muốn thì nhiều, và giờ thì anh mới bắt đầu thực hiện, mong em hãy hiểu bước chân anh quay ngược về phương Bắc, vì sao? vì nơi ấy có em, những nẻo đường nào anh và em đã đi qua, có bao giờ chạnh lòng em chợt nghĩ tới..........
    Em có còn online nữa không?, ngày ngày anh vẫn lang thang Internet, nhưng chắc là anh không tìm thấy bóng dáng em, thế thì làm sao anh gọi em quay về được nhỉ?
  7. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày thật tệ hại đã sảy ra, tại sao lại cứ sui xẻo như thế nhỉ, Ngày hôm qua lục lại chiếc ví để tìm điện thoại gọi cho mấy chị em, nhưng hỡi ôi, chiếc ví đã không cánh mà bay, thế là chẳng còn gọi được nữa...
    Anh gọi cho em, vậy mà không gặp được em, đã thế lại bị mắng nữa, mất hết cả hứng........... bao nhiêu tinh thần ngày 20/10 tiêu tan, tối đi cùng cơ quan hội họp, cũng có riệu cũng có chị em, ấy mà chẳng có vị gì cả, đi cùng với người ta mà lòng trống trải, dẫu rằng người ta thông cảm và hiểu cho mình.
    Chiều qua bị thằng bạn xơi tái mất một trăm, hầu bao bị thâm hụt, chiều hôm nay thì còn tệ hại nữa, Xếp giao cho một việc mà không thuộc một tí nào về chuyên môn nghiệp vụ của mình, thế có ức không cơ chứ,
    Chiều về online gặp em từ cách xa nửa ngàn cây số, vậy mà em cũng chẳng hiểu anh, lại cãi nhau, và lần này thì giận thật, em có thể không lên mạng nữa, và anh cũng có thể sẽ không bao giờ găp em online, nhưng anh cũng không cầu xin em nữa đâu, bởi vì em đã không chịu hiểu anh , một lời nói, dù ít thôi cũng để lại những nghĩ suy, bởi vì anh không phải sỏi đá, mà ông Trịnh cũng nói rồi , ".... sỏi đá cần có một trái tim"
    Ngoài phố vào đông, một năm trước, cũng vào giờ này, một mình anh lang thang trong đêm, thành phố Hải Dương vắng, buồn, nhưng giờ này thì anh không thể, cái thị xã nhỏ bé này cũng vắng, cũng buồn và cũng con người ấy, không thể lang thang đêm Hà Giang nữa đâu.
    Em có lẽ chưa hiểu hết anh, ước muốn thì nhiều, và giờ thì anh mới bắt đầu thực hiện, mong em hãy hiểu bước chân anh quay ngược về phương Bắc, vì sao? vì nơi ấy có em, những nẻo đường nào anh và em đã đi qua, có bao giờ chạnh lòng em chợt nghĩ tới..........
    Em có còn online nữa không?, ngày ngày anh vẫn lang thang Internet, nhưng chắc là anh không tìm thấy bóng dáng em, thế thì làm sao anh gọi em quay về được nhỉ?
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày buồn nữa lại tới, nhiều khi em thấy mình như một bà già vậy. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh làm em thất vọng nhưng không hiểu sao em vẫn buồn, giá như ngày hôm đó anh đừng gọi cho em thì có lẽ bây giờ em không buồn như thế đâu. Bao nhiêu cố gắng của em để không nghĩ đến anh, để không buồn, không khóc đều mất hết mỗi lần anh gọi đến. Anh à, nếu anh còn nghĩ đến em, từ giờ anh đừng gọi cho em nữa được không?
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày buồn nữa lại tới, nhiều khi em thấy mình như một bà già vậy. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh làm em thất vọng nhưng không hiểu sao em vẫn buồn, giá như ngày hôm đó anh đừng gọi cho em thì có lẽ bây giờ em không buồn như thế đâu. Bao nhiêu cố gắng của em để không nghĩ đến anh, để không buồn, không khóc đều mất hết mỗi lần anh gọi đến. Anh à, nếu anh còn nghĩ đến em, từ giờ anh đừng gọi cho em nữa được không?
  10. chust_chist_chujt_chijt

    chust_chist_chujt_chijt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu , ôi con giai , ôi con gái ... ôi tất cả các loại ôi ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này