1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Không sao đâu chú, đây chỉ là khoảng lặng của box thôi mà, thời gian nữa sẽ khác, chú không nên quá bi quan
  2. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống trơ? lên thi vị hơn với nhưfng bất ngơ?, em đaf mang đến cho anh một bất ngơ?, đúng la? anh không hê? nghif đến, vậy ma? đó la? sự thật sao. Ca?m ơn em, em la?m cho cuộc sống cu?a anh có ý nghifa hơn va? thi vị hơn
  3. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống trơ? lên thi vị hơn với nhưfng bất ngơ?, em đaf mang đến cho anh một bất ngơ?, đúng la? anh không hê? nghif đến, vậy ma? đó la? sự thật sao. Ca?m ơn em, em la?m cho cuộc sống cu?a anh có ý nghifa hơn va? thi vị hơn
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sẽ viết thêm một bài Lang thang nữa
    Tại sao nhỉ, chẳng tại sao cả, mình vẫn biết thế, mình vẫn cứ mang lý trí ra mà sống, thì cũng bởi mình vẫn cảm thấy như thế ổn cho mình hơn.
    Vậy nên những lúc ấm đầu như vậy thì cứ ấm đầu nhiều nhiều một chút đi. Để còn tỉnh táo mà làm việc lúc khác.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sẽ viết thêm một bài Lang thang nữa
    Tại sao nhỉ, chẳng tại sao cả, mình vẫn biết thế, mình vẫn cứ mang lý trí ra mà sống, thì cũng bởi mình vẫn cảm thấy như thế ổn cho mình hơn.
    Vậy nên những lúc ấm đầu như vậy thì cứ ấm đầu nhiều nhiều một chút đi. Để còn tỉnh táo mà làm việc lúc khác.
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mình hơi buồn vì không đạt được một thoả thuận nào với bạn ấy .Cảm giác không có một người bạn trai thân nào bên cạnh , cảm giác không có một người bạn nào bên cạnh...
    Mình không phải kẻ chịu đựng được sự cô đơn.
    Chẳng lẽ không có người bận nào muốn chơi lâu với mình?
  7. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mình hơi buồn vì không đạt được một thoả thuận nào với bạn ấy .Cảm giác không có một người bạn trai thân nào bên cạnh , cảm giác không có một người bạn nào bên cạnh...
    Mình không phải kẻ chịu đựng được sự cô đơn.
    Chẳng lẽ không có người bận nào muốn chơi lâu với mình?
  8. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc.
    lâu rồi mới quay lại topic này, có lẽ vì Danhi chẳng còn gì để tâm sự nữa, hay nỗi lòng đã đến hồi sâu lắng chẳng muốn thổ lộ ra???
    Anh, sáng nay trời lạnh, anh có biết mặc áo ấm không? Có ai nhắc nhở anh giữ sức khoẻ như em từng nhắc nhở không? Em giờ như nửa chiếc lá vàng cuối thu, gió lạnh về muốn rơi nhưng rồi chỉ dám lượn vòng vèo rồi đậu vào đâu đó với nửa cõi lòng rách nát.
    Mùa đông sang thật rồi.
  9. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc.
    lâu rồi mới quay lại topic này, có lẽ vì Danhi chẳng còn gì để tâm sự nữa, hay nỗi lòng đã đến hồi sâu lắng chẳng muốn thổ lộ ra???
    Anh, sáng nay trời lạnh, anh có biết mặc áo ấm không? Có ai nhắc nhở anh giữ sức khoẻ như em từng nhắc nhở không? Em giờ như nửa chiếc lá vàng cuối thu, gió lạnh về muốn rơi nhưng rồi chỉ dám lượn vòng vèo rồi đậu vào đâu đó với nửa cõi lòng rách nát.
    Mùa đông sang thật rồi.
  10. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì cái mặt méo thực sự rồi. Định vài hôm nữa rồi lại làm một cái nhổ răng cho hoành tráng nốt cái năm toi vật này đi! Lại sợ đau.
    Hai bữa rồi không chén được cơm, hic... trưa T phải đến đưa mình đi ăn cái gì đó cho đỡ đau và đỡ đói... Cảm ơn mày nhiều, hì, lâu lắm rồi chả đi với nhau, hôm nay chồng đi vắng, thế là trốn đi đánh chén với nhau. Tiếc là mình chả ăn được nhiều trong khi nó trả tiền
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này