1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ...mà thôi, cuộc sống là vậy mà! Mình cứ sống tốt phần mình đi, còn mọi người sẽ có cách giải quyết của họ.
    Tiếc là dạo này không hay uống rượu, sờ vào rượu nặng là sợ, trước thì mỗi lần bố uống, mình đều "bon chen" một vài hớp cho bố có cảm giác nhà cũng có ...thằng con trai, mặc dù...he he !
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đang rong ruổi LS, mọi người rất vui vẻ nhiệt tình mình cũng vậy, nhưng trong sâu thẳm vẫn có nỗi buồn man mác, nhớ về HN, nhớ về một người. "Nhưng nhớ phải về HN, không được ở luôn trên đấy đâu", thật sự cảm động, thật sự khi đó muốn rời khỏi LS để trở về....... cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người....
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đang rong ruổi LS, mọi người rất vui vẻ nhiệt tình mình cũng vậy, nhưng trong sâu thẳm vẫn có nỗi buồn man mác, nhớ về HN, nhớ về một người. "Nhưng nhớ phải về HN, không được ở luôn trên đấy đâu", thật sự cảm động, thật sự khi đó muốn rời khỏi LS để trở về....... cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người....
  4. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đi 500 cây số để về HG thật là mệt mỏi. chiều ra quán nét thằng bạn ngồi ol mãi chẳng đăng nhập được vào nick chỉ đứng ở ngoài xem các thành viên bàn luận về cuộc off lạng sơn. tức không chịu được .híc
    ANH CHỈ TIẾC SAO CÁ LẠI ĐỚP MỒI
  5. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đi 500 cây số để về HG thật là mệt mỏi. chiều ra quán nét thằng bạn ngồi ol mãi chẳng đăng nhập được vào nick chỉ đứng ở ngoài xem các thành viên bàn luận về cuộc off lạng sơn. tức không chịu được .híc
    ANH CHỈ TIẾC SAO CÁ LẠI ĐỚP MỒI
  6. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lỡ một bài thi giữa học kì môn Chủ nghĩa xã hội khoa học vì không biết là phải đi học vào hôm đó, lớp có 6 tên bị như mình, năn nỉ thầy gẫy lưỡi tạo điều kiện cho làm bài thi,...nói lên rồi lại nói xuống...cuối cùng, thầy cho làm rồi hẹn ngày nộp kèm theo gợi ý khéo. Buồn quá! Một ông thầy giáo dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học cơ đấy, đúng là con sâu bỏ rầu nồi canh! Ức không chịu được!
  7. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lỡ một bài thi giữa học kì môn Chủ nghĩa xã hội khoa học vì không biết là phải đi học vào hôm đó, lớp có 6 tên bị như mình, năn nỉ thầy gẫy lưỡi tạo điều kiện cho làm bài thi,...nói lên rồi lại nói xuống...cuối cùng, thầy cho làm rồi hẹn ngày nộp kèm theo gợi ý khéo. Buồn quá! Một ông thầy giáo dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học cơ đấy, đúng là con sâu bỏ rầu nồi canh! Ức không chịu được!
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tao không muốn chúng mình như vậy nữa mày ạ, nếu cứ như vậy chắc sẽ không ổn mất, híc, nhưng phải làm gì nhỉ? Nhiều lúc thấy nhàm chán, vớ vẩn, lông bông quá nhiều rồi, đốt quá nhiều thời gian vào những việc linh tinh, không đầu không cuối... có thể bắt đầu lại được không nhỉ??? Phải cố gắng thôi mày nhỉ??? hi vọng chúng ta sẽ thay đổi được nhiều thứ... hi vọng ngày mai trời lại sáng
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tao không muốn chúng mình như vậy nữa mày ạ, nếu cứ như vậy chắc sẽ không ổn mất, híc, nhưng phải làm gì nhỉ? Nhiều lúc thấy nhàm chán, vớ vẩn, lông bông quá nhiều rồi, đốt quá nhiều thời gian vào những việc linh tinh, không đầu không cuối... có thể bắt đầu lại được không nhỉ??? Phải cố gắng thôi mày nhỉ??? hi vọng chúng ta sẽ thay đổi được nhiều thứ... hi vọng ngày mai trời lại sáng
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    híc, thứ 7 máu chảy về tim......... chán vãi, chả thấy chảy đâu cả, lại online, chả gặp ai để buôn, để chích choè nữa.... chắc mọi người bận đi chơi, dù sao cũng vui, mọi người ai nấy có chỗ chơi là mình cũng thấy vui rồi, chả nhẽ ai cũng lại như mình? ai cũng lang thang như mình, chán.....
    Thằng bạn lại gọi điện, làm tí không mày? uh, khi nào mày SN về thì qua tao nhé!
    Chắc lại một đêm không ngủ rồi, hai thằng lại tâm sự, chuyện trên trời dưới đất..... Đành......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này